Nữ hoàng Maya răng đính ngọc bích nằm trong mộ phần toàn châu báu gây sốc

fdba2d4b15d5b61b5757.jpg


Ở một góc siêu bất ngờ trong khu khảo cổ Palenque - Mexico, các nhà khoa học đã phát hiện ra mộ của một "nữ vương Maya" quyền lực và bí ẩn đang yên nghỉ giữa đống châu báu ✨

373145c0d662c25d4e6f.jpg


Phát hiện đỉnh của chóp này đến từ Chi nhánh Chiapas thuộc Viện Nhân chủng học và lịch sử quốc gia Mexico (INAH) nha. Plot twist là các nhà khoa học đang tìm kiếm khu vệ sinh trong khu phức hợp khảo cổ Palenque ở miền nam thì vô tình "mở khóa" được một ngôi mộ ít nhất vài trăm tuổi, nằm sâu tới 1,8m dưới lòng đất luôn

Theo Ancient Origins, không chỉ niên đại mà chính nhân vật chính trong mộ mới là điều khiến mọi người phải wow. Đó là một phụ nữ được đặt nằm nghiêng theo style truyền thống của người Maya, xung quanh toàn là đồ tùy táng bằng ngọc và đá quý xịn sò

b7794c48a5f1ad20f3fd.jpg


Nhưng điểm đỉnh cao nhất phải kể đến hàm răng của chị! Không phải tráng men sứ kiểu bây giờ đâu, mà răng được bọc và chỉnh sửa bằng thứ còn quý giá hơn nhiều: ngọc bích luôn á. Kiểu làm răng này chứng minh chị là người có địa vị cao sang và giàu có vô cùng

Ngôi mộ được xây dựng cực kỳ công phu, nằm ngay bên cạnh một xưởng chế tác đá quý. Xung quanh mộ còn nhiều tàn tích đồ gốm, công cụ chế tác đá lắm. Tuy nhiên vẫn chưa rõ mối liên hệ giữa công xưởng này và vị "nữ vương Maya" trong mộ là gì

Nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi nhà khảo cổ nổi danh Arnoldo Gonzalez Cruz của INAH - người từng khai quật được lăng mộ "Nữ Hoàng Đỏ" huyền thoại vào năm 1994. Đó là một người phụ nữ Maya gần như được chôn trong biển châu báu: ngọc bích, ngọc trai, vỏ sò, đồ tạo tác bằng xương... phủ khắp cơ thể; ngực mang tấm yếm tinh xảo bằng ngọc bích và ngọc mắt mèo, đầu đội vương miện ngọc bích nữa kìa

Người phụ nữ được phủ một lớp bột chu sa đỏ, nên nàng được gọi là "Nữ Hoàng Đỏ", mất vào khoảng năm 600-700 sau Công Nguyên.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top