Ở tuổi 34, Huang Wei đã trở thành triệu phú và là ngôi sao đỉnh nhất trong ngành công nghiệp bán hàng livestream trị giá 60 tỷ USD. Không phải flex đâu, chị này thật sự bán được mọi thứ luôn!
Huang Wei, hay còn được gọi là Viya, đã từng bán cả một quả tên lửa cho một người mua ẩn danh với giá 5,6 triệu USD trong một cuộc đấu giá livestream hồi tháng 4. Khum phải đùa đâu nhé!
Quả tên lửa Kuaizhou-1A được bán vào ngày 1/4/2020 với giá 40 triệu tệ. Giá này bao gồm luôn gói phóng tên lửa, sơn custom theo ý khách và cả quyền sử dụng bệ phóng nữa. Đây chính là bằng chứng cứng nhất cho thấy người ta có thể bán mọi thứ qua livestream. Từ tăm bông đến tên lửa, có gì mà Viya không bán được?
Viya, 34 tuổi, thường là MC chính cho chương trình tạp kỹ diễn ra mỗi đêm, vừa trò chuyện vừa bán hàng cực pro. Tháng trước, Viya đạt lượng người xem kỷ lục là 37 triệu người, nhiều hơn cả đêm chung kết "Game of Thrones", lễ trao giải Oscars hay trận "Sunday Night Football" luôn đó nha!
Mỗi đêm, khán giả của Viya bỏ ra hàng triệu USD để đặt mua các đơn hàng từ mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo...
Nhưng chị này còn bán cả nhà và ô tô nữa. Vào ngày Độc thân 11/11, sự kiện mua sắm khủng nhất trong năm của Trung Quốc, Viya đã bán được hơn 3 tỷ tệ. Đỉnh chưa?
Đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, buộc nhiều người phải ở nhà, dẫn đến lượng người xem trực tuyến của Viya tăng gấp đôi luôn.
Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, Viya còn là cái tên được Tesla, Procter & Gamble và cả siêu mẫu Miranda Kerr thuê để quảng cáo và mở đường cho sản phẩm của họ đến với người tiêu dùng Trung Quốc. Nghe xịn chưa?
Là nữ hoàng trong hệ sinh thái mua sắm trực tuyến Trung Quốc, năm 2018, Viya có thu nhập 30 triệu USD. Con số này do gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba công bố đó nhen.
Tuy nhiên, trái ngược với thành công của Viya, thị trường bán lẻ truyền thống đang loay hoay lắm.
Đại dịch Covid-19 kèm theo suy thoái kinh tế làm giảm doanh số và khách hàng đến những điểm mua sắm truyền thống.
Hàng loạt những tên tuổi lớn trong ngành như Forrester Research, J.C. Penney, J. Crew và Pier One Imports đã nộp đơn xin phá sản. Khi vắc xin chống Covid-19 chưa được tạo ra, việc thử quần áo, son môi tại các quầy mỹ phẩm là điều không còn được chấp nhận nữa.
"Tôi định vị mình là người giúp khách hàng đưa ra quyết định. Tôi cần suy nghĩ về nhu cầu của họ", Viya chia sẻ vào một đêm cuối tháng 5. Tất cả những gì Viya mặc trên người đều là những thứ được bán trong buổi tối hôm đó. Theo Viya, việc ăn mặc giản dị chính là cách để tạo sự thân mật với những người xem, vốn chủ yếu đều mắc kẹt ở nhà.
"Tôi muốn cung cấp cho những người yêu thích tôi tất cả những thứ họ cần. Từ chuông cửa, thảm, bàn chải đánh răng, đệm, đồ nội thất...", Viya cho biết. Literally mọi thứ trong nhà bạn nghĩ ra đều có đó!
Bán lẻ trực tuyến không phải là sự độc quyền của Trung Quốc. Cả Amazon và Facebook đều đã thử nghiệm các tính năng này rồi. Tuy nhiên, thành công nhất vẫn là những người như Viya ở thị trường 1,3 tỷ dân. Tiềm năng của livestream ở Trung Quốc là điều đã bỏ xa phần còn lại của thế giới rồi nha!
Thói quen mua sắm trực tuyến gắn bó với người tiêu dùng là công cụ quan trọng của các nhà bán lẻ. Từ nền tảng công nghệ đến phương tiện thanh toán không tiền mặt đều đã được hoàn thiện ở mức hoàn hảo tại Trung Quốc.
Thậm chí, Alibaba còn thành công khi xóa mờ khoảng cách giữa giải trí và mua sắm. Livestream không chỉ là kênh bán hàng, nó còn là nơi người ta tìm đến để chill và giải trí nữa.
"Tôi không thể không xem các buổi livestream của Viya", Linda Qu, một công nhân công nghệ 30 tuổi ở Hằng Châu, chia sẻ.
Sau khi cho con trai 4 tuổi đi ngủ, Qu bắt đầu đắm mình vào các livestream của Viya trong lúc tập yoga hoặc xem tivi trên ghế băng. Gần như mọi livestream, Qu đều mua thứ gì đó. Việc bỏ lỡ những thứ đẹp và tốt chính là điều khiến Qu trở lại các buổi livestream của Viya. FOMO quá trời quá đất luôn! 
Tầng lớp trung lưu đang lên ở Trung Quốc chính là mảnh đất màu mỡ mà mọi doanh nghiệp đều muốn chiếm lĩnh. Theo báo cáo từ Viện toàn cầu McKinsey, Trung Quốc đóng góp 1/3 tăng trưởng tiêu dùng toàn cầu từ năm 2010 đến 2017.
Vai trò này được dự báo sẽ tiếp tục khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới phục hồi từ đại dịch. Và trong 10 năm tới, tăng trưởng tiêu dùng ở Trung Quốc dự kiến bằng cả Mỹ và Tây Âu cộng lại. Nghe mà choáng!
Trở lại với Viya, gần như tất cả các đêm, người phụ nữ này đều thực hiện livestream từ một phòng thu nhỏ nằm ở trụ sở của cô, một nhà kho 10 tầng nằm ở trung tâm công nghệ Hàng Châu, Trung Quốc.
Chương trình chỉ là một phần của doanh nghiệp 500 người có tên Tập đoàn Qianxun. Đây là nơi quản lý hàng chục người livestream cũng như hệ thống phân phối và bán lẻ.
Không dừng lại ở những gì đang diễn ra, Qianxun muốn trở thành nhà tư vấn quảng cáo, thậm chí trở thành đại lý cho những thương hiệu mong muốn tiếp cận khách hàng thông qua mạng lưới KOL của mình. Trong tháng này, Qianxun sẽ kêu gọi đầu tư và dự kiến IPO muộn nhất vào năm 2025.
"Năm nay là bước ngoặt của ngành công nghiệp này. Tôi đã nói điều này ngay cả trước khi đại dịch xảy ra", Alves Huang, CEO của Qianxun, người còn được biết tới với cái tên Aoli, cho biết.
"Tuy nhiên, đại dịch đẩy nhiều nhà bán lẻ truyền thống lên mạng cùng với nhiều người nổi tiếng tham gia vào ngành công nghiệp này. Nó gây ra sự chú ý ở mọi nơi".
Huang là anh chồng của Viya trong khi chồng cô là chủ tịch công ty. Gia đình quyền lực thật sự! Hiện tại, Viya chính là ngôi sao được các nhãn hàng săn đón nhất. Công ty này sẽ mở rộng lên 100 người trong vòng vài năm tới.
Nguồn: soha.vn
Huang Wei, hay còn được gọi là Viya, đã từng bán cả một quả tên lửa cho một người mua ẩn danh với giá 5,6 triệu USD trong một cuộc đấu giá livestream hồi tháng 4. Khum phải đùa đâu nhé!
Quả tên lửa Kuaizhou-1A được bán vào ngày 1/4/2020 với giá 40 triệu tệ. Giá này bao gồm luôn gói phóng tên lửa, sơn custom theo ý khách và cả quyền sử dụng bệ phóng nữa. Đây chính là bằng chứng cứng nhất cho thấy người ta có thể bán mọi thứ qua livestream. Từ tăm bông đến tên lửa, có gì mà Viya không bán được?
Viya, 34 tuổi, thường là MC chính cho chương trình tạp kỹ diễn ra mỗi đêm, vừa trò chuyện vừa bán hàng cực pro. Tháng trước, Viya đạt lượng người xem kỷ lục là 37 triệu người, nhiều hơn cả đêm chung kết "Game of Thrones", lễ trao giải Oscars hay trận "Sunday Night Football" luôn đó nha!
Mỗi đêm, khán giả của Viya bỏ ra hàng triệu USD để đặt mua các đơn hàng từ mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo...
Nhưng chị này còn bán cả nhà và ô tô nữa. Vào ngày Độc thân 11/11, sự kiện mua sắm khủng nhất trong năm của Trung Quốc, Viya đã bán được hơn 3 tỷ tệ. Đỉnh chưa?
Đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, buộc nhiều người phải ở nhà, dẫn đến lượng người xem trực tuyến của Viya tăng gấp đôi luôn.
Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, Viya còn là cái tên được Tesla, Procter & Gamble và cả siêu mẫu Miranda Kerr thuê để quảng cáo và mở đường cho sản phẩm của họ đến với người tiêu dùng Trung Quốc. Nghe xịn chưa?
Là nữ hoàng trong hệ sinh thái mua sắm trực tuyến Trung Quốc, năm 2018, Viya có thu nhập 30 triệu USD. Con số này do gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba công bố đó nhen.
Tuy nhiên, trái ngược với thành công của Viya, thị trường bán lẻ truyền thống đang loay hoay lắm.
Đại dịch Covid-19 kèm theo suy thoái kinh tế làm giảm doanh số và khách hàng đến những điểm mua sắm truyền thống.
Hàng loạt những tên tuổi lớn trong ngành như Forrester Research, J.C. Penney, J. Crew và Pier One Imports đã nộp đơn xin phá sản. Khi vắc xin chống Covid-19 chưa được tạo ra, việc thử quần áo, son môi tại các quầy mỹ phẩm là điều không còn được chấp nhận nữa.
"Tôi định vị mình là người giúp khách hàng đưa ra quyết định. Tôi cần suy nghĩ về nhu cầu của họ", Viya chia sẻ vào một đêm cuối tháng 5. Tất cả những gì Viya mặc trên người đều là những thứ được bán trong buổi tối hôm đó. Theo Viya, việc ăn mặc giản dị chính là cách để tạo sự thân mật với những người xem, vốn chủ yếu đều mắc kẹt ở nhà.
"Tôi muốn cung cấp cho những người yêu thích tôi tất cả những thứ họ cần. Từ chuông cửa, thảm, bàn chải đánh răng, đệm, đồ nội thất...", Viya cho biết. Literally mọi thứ trong nhà bạn nghĩ ra đều có đó!
Bán lẻ trực tuyến không phải là sự độc quyền của Trung Quốc. Cả Amazon và Facebook đều đã thử nghiệm các tính năng này rồi. Tuy nhiên, thành công nhất vẫn là những người như Viya ở thị trường 1,3 tỷ dân. Tiềm năng của livestream ở Trung Quốc là điều đã bỏ xa phần còn lại của thế giới rồi nha!
Thói quen mua sắm trực tuyến gắn bó với người tiêu dùng là công cụ quan trọng của các nhà bán lẻ. Từ nền tảng công nghệ đến phương tiện thanh toán không tiền mặt đều đã được hoàn thiện ở mức hoàn hảo tại Trung Quốc.
Thậm chí, Alibaba còn thành công khi xóa mờ khoảng cách giữa giải trí và mua sắm. Livestream không chỉ là kênh bán hàng, nó còn là nơi người ta tìm đến để chill và giải trí nữa.
"Tôi không thể không xem các buổi livestream của Viya", Linda Qu, một công nhân công nghệ 30 tuổi ở Hằng Châu, chia sẻ.
Sau khi cho con trai 4 tuổi đi ngủ, Qu bắt đầu đắm mình vào các livestream của Viya trong lúc tập yoga hoặc xem tivi trên ghế băng. Gần như mọi livestream, Qu đều mua thứ gì đó. Việc bỏ lỡ những thứ đẹp và tốt chính là điều khiến Qu trở lại các buổi livestream của Viya. FOMO quá trời quá đất luôn!
Tầng lớp trung lưu đang lên ở Trung Quốc chính là mảnh đất màu mỡ mà mọi doanh nghiệp đều muốn chiếm lĩnh. Theo báo cáo từ Viện toàn cầu McKinsey, Trung Quốc đóng góp 1/3 tăng trưởng tiêu dùng toàn cầu từ năm 2010 đến 2017.
Vai trò này được dự báo sẽ tiếp tục khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới phục hồi từ đại dịch. Và trong 10 năm tới, tăng trưởng tiêu dùng ở Trung Quốc dự kiến bằng cả Mỹ và Tây Âu cộng lại. Nghe mà choáng!
Trở lại với Viya, gần như tất cả các đêm, người phụ nữ này đều thực hiện livestream từ một phòng thu nhỏ nằm ở trụ sở của cô, một nhà kho 10 tầng nằm ở trung tâm công nghệ Hàng Châu, Trung Quốc.
Chương trình chỉ là một phần của doanh nghiệp 500 người có tên Tập đoàn Qianxun. Đây là nơi quản lý hàng chục người livestream cũng như hệ thống phân phối và bán lẻ.
Không dừng lại ở những gì đang diễn ra, Qianxun muốn trở thành nhà tư vấn quảng cáo, thậm chí trở thành đại lý cho những thương hiệu mong muốn tiếp cận khách hàng thông qua mạng lưới KOL của mình. Trong tháng này, Qianxun sẽ kêu gọi đầu tư và dự kiến IPO muộn nhất vào năm 2025.
"Năm nay là bước ngoặt của ngành công nghiệp này. Tôi đã nói điều này ngay cả trước khi đại dịch xảy ra", Alves Huang, CEO của Qianxun, người còn được biết tới với cái tên Aoli, cho biết.
"Tuy nhiên, đại dịch đẩy nhiều nhà bán lẻ truyền thống lên mạng cùng với nhiều người nổi tiếng tham gia vào ngành công nghiệp này. Nó gây ra sự chú ý ở mọi nơi".
Huang là anh chồng của Viya trong khi chồng cô là chủ tịch công ty. Gia đình quyền lực thật sự! Hiện tại, Viya chính là ngôi sao được các nhãn hàng săn đón nhất. Công ty này sẽ mở rộng lên 100 người trong vòng vài năm tới.
Nguồn: soha.vn