BeoSweet3531
New member
Hai lần lên xe hoa là hai lần gặp phải "vũ phu", cuộc đời của "nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh thật sự đau thương như một bộ phim bi kịch luôn á
Năm 15 tuổi, cô bé Kiều Trinh từ Bình Phước lên Sài Gòn lập nghiệp, phải làm đủ thứ nghề từ phục vụ nhà hàng đến thợ may... để kiếm miếng cơm manh áo với đồng lương siêu ít ỏi.
Vừa tròn 18 tuổi đã vội vàng kết hôn, và đó là khởi đầu cho chuỗi ngày ác mộng khi chị thường xuyên bị chồng đánh đập sau những lần say xỉn, giao du với bạn xấu
Ly hôn để thoát khỏi địa ngục đó, nhưng plot twist là 8 năm sau, Kiều Trinh lại tiếp tục rơi vào bế tắc khi dọn về sống chung với một người đàn ông ham chơi, sa đọa.
Bị chấn thương hộp sọ nghiêm trọng, mất trí nhớ vì chịu đựng bạo hành từ người chồng thứ 2, cuối cùng Kiều Trinh quyết định chia tay và một mình gánh vác nuôi 2 đứa con nhỏ
Cuộc đời bắt đầu sáng sủa hơn khi bén duyên với điện ảnh và tạo dựng được tên tuổi riêng, nhưng cho đến tận bây giờ, vết thương lòng ngày xưa vẫn khiến chị day dứt mỗi khi nhớ về.
Trong buổi gặp gỡ để tìm hiểu về cuộc sống hiện tại, nàng Bân của phim "Mùa len trâu" khá thoải mái chia sẻ về sức khỏe, công việc.
Tuy nhiên, Kiều Trinh lại hạn chế nhắc đến những chuyện không vui ngày xưa để vết thương khó lành không tiếp tục dày vò, làm đau lòng bản thân mình.
Từ khi bị chấn thương hộp sọ, mất trí nhớ một thời gian dài rồi hồi phục, trí nhớ của Kiều Trinh suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, chị cho biết vì điện ảnh "như một đam mê lớn" nên không bao giờ quên kịch bản
Hiện tại chị đang sống những ngày vui vẻ với nghề nghiệp của mình, mà chị gọi là "nhờ tổ đãi". Tuy nhiên, đi qua nhiều thăng trầm, sự nghiệp của Kiều Trinh cũng đã rẽ sang một hướng mới rồi.
Từng có biểu hiện của chứng tâm thần
- Được mệnh danh "nữ hoàng cảnh nóng", nhưng các vai diễn giờ đây của chị đang xa dần danh hiệu đó?
Bây giờ tôi lớn tuổi rồi, có kịch bản điện ảnh thú vị nào thì mới tham gia. Ngày trước, tôi chuyên trị những phim nghệ thuật có kịch bản hay còn gần đây tôi đóng phim truyền hình nhiều và vào vai người mẹ là chủ yếu.
- Phải chăng yếu tố tuổi tác và hình mẫu người mẹ của hai đứa con ngoài đời, đã khiến chị phải thay đổi?
Thật ra ý tôi không phải là như vậy. Vấn đề này còn phụ thuộc vào kịch bản phim nữa.
Tôi đóng "cảnh nóng" nhiều rồi, giờ phải kịch bản hay tôi mới đóng. Mục đích tôi vào vai là vì nghệ thuật chứ không phải để nổi tiếng như nhiều người nghĩ.
- Công việc diễn viên thu nhập không cao mà chị phải một mình nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Chị duy trì cuộc sống hiện tại bằng cách nào?
Người trong giới thì mới hiểu được mức thu nhập của diễn viên chứ nhiều khán giả cứ nghĩ nghề của tôi làm giàu lắm. Thật sự, tôi xuất phát từ nghề thợ may, mức lương mới xuống Sài Gòn làm việc chỉ có hơn 200 ngàn 1 tháng.
Thời đó bao nhiêu tiền mình sống cũng đủ nên bây giờ "khéo ăn thì no khéo co thì ấm". Quan trọng là mình sống như thế nào thôi.
- Bây giờ chị còn làm may để kiếm thêm thu nhập như trước không?
Tôi vẫn làm may vì nó đam mê từ trong máu của tôi rồi. Dự tính sắp tới tôi còn định mở thêm 1 shop thời trang nữa, nhưng trước mắt tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và lo cho các con đã.
- Sức khỏe chị đã ổn chưa?
Thật sự cái bệnh mất trí nhớ của tôi có uống thuốc cũng không thể phục hồi được mà cái quan trọng là vấn đề tinh thần thôi.
Chấn thương ở đầu của tôi quá lớn, cộng thêm hàng loạt các cú sốc trong suốt 3 năm qua như: mẹ mất, gia đình bị lừa gạt tiền bạc... nên đã có lúc tôi rơi vào tình trạng, biểu hiện của chứng tâm thần
Những lúc tôi tỉnh táo, con tôi vẫn nhắc lại chuyện ngày xưa tôi từng ngồi xé quần áo, thậm chí đập nát đồ trong nhà nếu con làm những việc nhỏ nhặt mà tôi không hài lòng.
Rất may tôi luôn có 2 đứa con ở bên cạnh và tiềm thức bắt buộc tôi phải sống có trách nhiệm, luôn cố gắng, mạnh mẽ và không có bao giờ 1 phút yếu lòng.
Tôi cũng hiểu rằng căn bệnh của mình chỉ có mình mới có thể tự điều trị được nên thời gian qua tôi vẫn uống thuốc nam để sức khỏe được tốt hơn.
Nghĩ đến chuyện cũ lại đau đầu, mất ngủ
- Có khi nào chị gặp lại bố của những đứa trẻ không?
Tôi không còn liên lạc nữa.
- Vậy thực hư chuyện anh chồng sau lén lút bắt cóc con trai chị thế nào?
Tôi xin phép không nhắc đến câu chuyện này nữa vì mọi thứ cũng đã qua và mẹ con tôi đã ổn định để sống bên nhau rồi.
Hiện tại, tôi mà cứ nghĩ đến chuyện cũ thì lại đau đầu, mất ngủ. Bây giờ tôi chỉ lấy niềm vui của con để làm động lực trong cuộc sống và là bài thuốc chữa bệnh cho chính mình thôi
- Qua hai lần đò với những điều "kinh khủng" thế, chị có nghĩ đến chuyến đò mới nữa không?
Bản thân tôi không nói trước về chuyện tình cảm được. Tôi đã 1 lần gãy cánh, 1 lần đậu cành cong rồi thì phải cố gắng né tránh thêm cành cong và phòng ngừa giông bão có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Cũng có 1 vài người muốn đến với tôi nhưng tôi chủ động "đóng cửa" lại.
Chắc do duyên số nên hiện tại tôi chưa gặp được người để có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống nhưng tôi vẫn có niềm tin, hạnh phúc từ 2 đứa con của mình
Cảm ơn chị về những chia sẻ trên!
Clip tập diễn xuất của Kiều Trinh và bạn diễn.
Nguồn: soha.vn