Teendce1a69b
New member
Nữ hoàng Elizabeth II - vị vua trị vì lâu nhất nước Anh - cuối cùng đã được an nghỉ bên cạnh người bạn đời của mình là Hoàng thân Philip sau lễ quốc tang vào ngày 19/9. Thật sự là một khoảnh khắc đầy cảm xúc luôn
Theo Sky News đưa tin, Nữ hoàng Elizabeth II đã được an táng tại nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI - một phần của Nhà nguyện St George nằm trong khuôn viên Lâu đài Windsor. Buổi lễ riêng tư này diễn ra vào tối 19/9, đánh dấu hồi kết cho một ngày dài đầy cảm xúc.
Cả ngày hôm đó thật sự overwhelming với gia đình Hoàng gia Anh nói riêng và cả thế giới nói chung. Hàng chục nghìn người đã xếp hàng dài trên đường phố London để được nhìn thấy đội rước linh cữu Nữ hoàng lần cuối, trong khi hàng triệu người khác trên toàn cầu theo dõi tang lễ qua truyền hình
Vua Charles III đã không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt trong lễ tang của mẹ mình tại Tu viện Westminster. Sự kiện có sự tham dự của khoảng 2.000 khách mời, trong đó có các nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Liz Truss. Quả thật là một đám tang hoành tráng và trang trọng nhất!
Linh cữu Nữ hoàng đã rời khỏi Đại sảnh Westminster vào sáng 19/9 (giờ địa phương), nơi vô số người dân đã xếp hàng suốt đêm để tiễn đưa bà lần cuối. Chi tiết đặc biệt xúc động là vòng hoa trang trí linh cữu có kèm theo một bức thư viết tay của Vua Charles III với nội dung ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Để tưởng nhớ niềm yêu thương và sự tận tụy. Charles R"
Vòng hoa này còn được làm từ những bông hoa được cắt từ các khu vườn của Cung điện Buckingham, Nhà Clarence và Nhà Highgrove theo yêu cầu riêng của Nhà vua. Every detail matters đúng không nào!
Tang lễ chính thức bắt đầu lúc 11h ngày 19/9 (tức 17h theo giờ Việt Nam) tại Tu viện Westminster ở London. Nghi lễ quốc tang kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, do linh mục David Hoyle của Tu viện Westminster chủ trì. Nhiều lãnh đạo chính trị và tôn giáo đã lên đọc lời chia buồn và cầu nguyện, trong đó có cả tân Thủ tướng Anh Liz Truss.
Nguồn: kenh14.vn