NangSky8206
New member
Ủa bạn tưởng xác gián chỉ để... vứt đi à? Thì ra có người còn biến chúng thành canvas nghệ thuật đỉnh cao luôn đó!
Chị nghệ sĩ 30 tuổi đang sống tại thành phố Caloocan, Manila (Philippines) này nghĩ ra ý tưởng "trời ơi đất hỡi" này khi đang dọn phòng và quét mấy em gián đã "lên thiên đàng" khỏi góc làm việc.
Với mindset của một true artist, Delgado tin rằng những xác gián này chắc chắn không hề vô dụng hay tởm lợm như bao người nghĩ đâu nha!
Chị Delgado xài luôn sơn dầu xịn xò để vẽ lại những khung cảnh huyền thoại, trong đó có cả "Starry Night" (Đêm đầy sao) của Vincent van Gogh nổi tiếng ấy! Và đoán xem sao? Những sáng tạo "độc nhất vô nhị" này đã viral cực mạnh trên mạng khi netizen ùa vào xem và ngỡ ngàng vì quá đỉnh!
Trả lời phỏng vấn, Delgado tâm sự rằng tranh của van Gogh chính là nguồn inspo từ hồi còn nhỏ xíu.
"Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi lần đầu nhìn thấy tranh của van Gogh. Tranh của ông luôn là động lực khiến tôi trở thành họa sĩ".
Trong mấy năm gần đây, tác phẩm Đêm đầy sao của Vincent van Gogh đã được tái hiện siêu nhiều lần trong văn hóa đại chúng rồi nè!
Đêm đầy sao (tiếng Hà Lan: De sterrennacht) là một bức tranh của họa sĩ hậu ấn tượng người Hà Lan Vincent van Gogh. Được vẽ vào tháng 6 năm 1889, bức tranh miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của ông ở Saint-Rémy-de-Provence, miền Nam nước Pháp về đêm, mặc dù ông đã vẽ bức tranh vào ban ngày qua trí nhớ (tài năng thật sự đỉnh cao!).
Nguồn: soha.vn