TitPho4362
New member
Ôi trời ơi, vụ này nghe xong mà muốn nổi da gà luôn các bạn ạ! Một nữ huấn luyện viên bóng đá ở trường đại học Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phanh phui chuyện ép sinh viên hiến máu để đổi lấy tín chỉ, nghe mà sốc não!
Chuyện được bóc trần khi bạn Jian - một sinh viên của Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan (NTNU) lên tiếng tố cáo HLV Zhou Tai-ying (61 tuổi) - một người khá có tiếng trong giới bóng đá Đài Loan - đã ép các sinh viên hiến máu quá trớn.
Nghe đây này, những buổi hiến máu này liên quan trực tiếp đến 32 tín chỉ cần để tốt nghiệp đấy! Không chịu thì nguy cơ trượt tốt nghiệp hoặc bị đuổi luôn. Bạn Jian kể rằng mình đã phải hiến máu hơn 200 lần (không phải đánh máy nhầm đâu nhé, 200 LẦN!) để lấy tín chỉ. Đỉnh điểm là phải hiến máu liên tục trong 14 ngày, có hôm tới 3 lần/ngày, từ 5h sáng đến 9h tối luôn
Còn chưa hết đâu! Jian bật mí rằng những người lấy máu chưa được đào tạo bài bản, chỉ nói là "thí nghiệm nghiên cứu trong trường" để qua mặt các bạn.
"Thật sự là chúng mình đã đổ máu đổ mồ hôi để lấy tín chỉ. Mình gần như muốn bùng nổ vì tức quá. Đến ngày thứ 8 liên tiếp lấy máu, họ gần như không tìm thấy tĩnh mạch ở cả hai cánh tay của mình nữa", Jian bức xúc kể lại.
"Họ thậm chí còn thử cả cổ tay nhưng vẫn không được. Đau kinh khủng luôn. Mình sụp đổ hoàn toàn. Phải tới 6 lần thử họ mới lấy được ven!", Jian viết trong một bài đăng, kèm theo clip cô khóc nức nở trong lúc hiến máu. Nhìn mà thương quá đi
Sau khi Jian lên tiếng, nhiều nạn nhân khác cũng dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Một bạn sinh viên giấu tên cho hay đã phải xin nghỉ học vì bị HLV bắt nạt quá lâu. Bố mẹ không hề biết gì và cô không dám kể với họ.
"Nếu bố mình biết, chắc chắn bố sẽ đánh HLV đó. Mình chỉ không muốn bố mẹ buồn thôi", bạn nữ sinh chia sẻ, đồng thời cho biết thêm rằng bố đã qua đời đột ngột trước khi cô kịp kể cho ông nghe về nỗi đau của mình.
"Mình chưa bao giờ có cơ hội nói sự thật với bố. Vậy nên tha thứ á? Có lẽ kiếp sau vậy. Những năm đại học của mình đáng lẽ phải vui vẻ và tràn đầy hy vọng, nhưng giờ nhìn lại, tất cả những gì mình cảm thấy chỉ là ghê tởm", nữ sinh viên tâm sự. Đọc mà xót xa quá
Ngày 13/7, nhà trường thông báo đã sa thải toàn bộ vai trò giảng dạy và huấn luyện thể thao của bà Zhou Tai-ying rồi.
Trường còn đính kèm một lá thư xin lỗi viết tay của Zhou: "Tôi chân thành xin lỗi vì những tổn hại đã gây ra cho các sinh viên liên quan, cho giảng viên và danh tiếng của trường đại học. Tôi vô cùng hối tiếc về những tổn thương tinh thần mà các sinh viên đã phải chịu đựng và muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn".
Tuy nhiên, plot twist là lá thư xin lỗi và tuyên bố chính thức sau đó bị xóa khỏi trang mạng xã hội của trường luôn! Tính đến thời điểm viết bài này, Zhou vẫn chưa trả lời yêu cầu phỏng vấn. Lý do chính xác tại sao ép hiến máu và Zhou hưởng lợi gì từ việc này vẫn còn là ẩn số.
Cơ quan giáo dục địa phương đã phạt hành chính trường NTNU, yêu cầu trường phải có hành động khắc phục ngay.
Vụ việc khiến cộng đồng mạng sôi sục và hoài nghi về vị HLV "ma cà rồng" này: "Đổi máu lấy tín chỉ? 200 lần hiến máu mà vẫn sống đến tốt nghiệp? Nghe như cố ý giết người vậy. Sao cảnh sát không vào cuộc?"; "Trường vừa sa thải HLV á? Nực cười thật. Mình không tin đây chỉ là ý tưởng của giáo viên. Giáo viên thì được lợi gì từ việc này? Ai mới thực sự là người được lợi nhất?"...
Thật sự là không thể tin nổi có chuyện kinh dị thế này xảy ra ở một trường đại học! Mong các bạn sinh viên sớm được công bằng nhé
Nguồn: soha.vn
Chuyện được bóc trần khi bạn Jian - một sinh viên của Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan (NTNU) lên tiếng tố cáo HLV Zhou Tai-ying (61 tuổi) - một người khá có tiếng trong giới bóng đá Đài Loan - đã ép các sinh viên hiến máu quá trớn.
Nghe đây này, những buổi hiến máu này liên quan trực tiếp đến 32 tín chỉ cần để tốt nghiệp đấy! Không chịu thì nguy cơ trượt tốt nghiệp hoặc bị đuổi luôn. Bạn Jian kể rằng mình đã phải hiến máu hơn 200 lần (không phải đánh máy nhầm đâu nhé, 200 LẦN!) để lấy tín chỉ. Đỉnh điểm là phải hiến máu liên tục trong 14 ngày, có hôm tới 3 lần/ngày, từ 5h sáng đến 9h tối luôn
Còn chưa hết đâu! Jian bật mí rằng những người lấy máu chưa được đào tạo bài bản, chỉ nói là "thí nghiệm nghiên cứu trong trường" để qua mặt các bạn.
"Thật sự là chúng mình đã đổ máu đổ mồ hôi để lấy tín chỉ. Mình gần như muốn bùng nổ vì tức quá. Đến ngày thứ 8 liên tiếp lấy máu, họ gần như không tìm thấy tĩnh mạch ở cả hai cánh tay của mình nữa", Jian bức xúc kể lại.
"Họ thậm chí còn thử cả cổ tay nhưng vẫn không được. Đau kinh khủng luôn. Mình sụp đổ hoàn toàn. Phải tới 6 lần thử họ mới lấy được ven!", Jian viết trong một bài đăng, kèm theo clip cô khóc nức nở trong lúc hiến máu. Nhìn mà thương quá đi
Sau khi Jian lên tiếng, nhiều nạn nhân khác cũng dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Một bạn sinh viên giấu tên cho hay đã phải xin nghỉ học vì bị HLV bắt nạt quá lâu. Bố mẹ không hề biết gì và cô không dám kể với họ.
"Nếu bố mình biết, chắc chắn bố sẽ đánh HLV đó. Mình chỉ không muốn bố mẹ buồn thôi", bạn nữ sinh chia sẻ, đồng thời cho biết thêm rằng bố đã qua đời đột ngột trước khi cô kịp kể cho ông nghe về nỗi đau của mình.
"Mình chưa bao giờ có cơ hội nói sự thật với bố. Vậy nên tha thứ á? Có lẽ kiếp sau vậy. Những năm đại học của mình đáng lẽ phải vui vẻ và tràn đầy hy vọng, nhưng giờ nhìn lại, tất cả những gì mình cảm thấy chỉ là ghê tởm", nữ sinh viên tâm sự. Đọc mà xót xa quá
Ngày 13/7, nhà trường thông báo đã sa thải toàn bộ vai trò giảng dạy và huấn luyện thể thao của bà Zhou Tai-ying rồi.
Trường còn đính kèm một lá thư xin lỗi viết tay của Zhou: "Tôi chân thành xin lỗi vì những tổn hại đã gây ra cho các sinh viên liên quan, cho giảng viên và danh tiếng của trường đại học. Tôi vô cùng hối tiếc về những tổn thương tinh thần mà các sinh viên đã phải chịu đựng và muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn".
Tuy nhiên, plot twist là lá thư xin lỗi và tuyên bố chính thức sau đó bị xóa khỏi trang mạng xã hội của trường luôn! Tính đến thời điểm viết bài này, Zhou vẫn chưa trả lời yêu cầu phỏng vấn. Lý do chính xác tại sao ép hiến máu và Zhou hưởng lợi gì từ việc này vẫn còn là ẩn số.
Cơ quan giáo dục địa phương đã phạt hành chính trường NTNU, yêu cầu trường phải có hành động khắc phục ngay.
Vụ việc khiến cộng đồng mạng sôi sục và hoài nghi về vị HLV "ma cà rồng" này: "Đổi máu lấy tín chỉ? 200 lần hiến máu mà vẫn sống đến tốt nghiệp? Nghe như cố ý giết người vậy. Sao cảnh sát không vào cuộc?"; "Trường vừa sa thải HLV á? Nực cười thật. Mình không tin đây chỉ là ý tưởng của giáo viên. Giáo viên thì được lợi gì từ việc này? Ai mới thực sự là người được lợi nhất?"...
Thật sự là không thể tin nổi có chuyện kinh dị thế này xảy ra ở một trường đại học! Mong các bạn sinh viên sớm được công bằng nhé
Nguồn: soha.vn