Hôm 29/8 vừa rồi, tòa án ở TP Chhapra đã tuyên án chị hiệu trưởng trường tiểu học Gandaman phải ngồi tù tận 17 năm vì vụ việc đau lòng năm 2013 - khi 23 em nhỏ ra đi vì ngộ độc
Quay lại sự việc năm 2013, ngày 16/7 hôm đó, gần 50 em học sinh từ 4-12 tuổi bỗng nhiên thấy không ổn sau bữa trưa ở trường. Và rồi 23 em đã không qua khỏi do ngộ độc thuốc diệt côn trùng. Vụ việc xảy ra tại một trường học ở quận Saran, bang Bihar, phía đông Ấn Độ - nghe mà xót xa lắm
Theo bản án, bà Meena Devi bị kết 10 năm tù về tội giết người và thêm 7 năm nữa vì tội cố ý phạm tội giết người. Chưa hết, bà còn phải đóng phạt 5,500 USD (tầm hơn 110 triệu đồng) để bồi thường cho gia đình các em. Tuy nhiên, ông chồng là Arjun Rai thì kêu ca rằng phán quyết này thiếu căn cứ và bằng chứng.
Khi công an điều tra, họ phát hiện hiệu trưởng Meena Devi đã vô tình cho dầu mù tạt từ thùng đựng thuốc sâu vào đồ ăn Hóa ra bà hay mang thực phẩm về nhà để nấu bữa trưa cho học sinh, trong khi ông chồng - một anh nông dân trồng mía - lại để thuốc trừ sâu chung chỗ với đồ ăn.
Plot twist là các cô đầu bếp và mấy em học sinh đã nhận ra dầu có màu đen kỳ lạ khi nấu cà ri, nhưng bà Devi vẫn bỏ ngoài tai. Kết quả là thảm kịch không thể cứu vãn
Cảnh sát còn cho biết ông Arjun Rai toàn không tuân thủ quy định về thực phẩm nhập vào trường. Bữa trưa hôm đó của các em có đậu lăng, khoai tây và cơm.
Một phụ huynh chia sẻ rằng hy vọng cả hai vợ chồng đều phải vào tù, nhưng cuối cùng người chồng lại được thả ra.
Nguồn: kenh14.vn