Chiến tích "oanh tạc" liên tục làm giới toán học phải ngả mũ
Ngày 28/10, Wang Hong (34 tuổi) được gọi tên cho Giải Salem 2025 - giải thưởng dành riêng cho những "tài năng trẻ triệu đô" (dưới 40 tuổi) trong lĩnh vực phân tích Fourier. Giải này được ví như "lối tắt" đến Huy chương Fields luôn nha!
Chị được vinh danh nhờ những đóng góp siêu xịn cho các bài toán "hack não" trong phân tích điều hòa và lý thuyết độ đo hình học. Nhận giải cùng chị còn có Giáo sư Vesselin Dimitrov (Viện Công nghệ California, Mỹ) - người cũng rất đỉnh trong hình học Diophantine và lý thuyết số.
Plot twist là ngay trước đó 1 ngày, Wang Hong còn rinh về Huy chương Vàng Giải Toán học ICCM - được gọi là "Fields của cộng đồng nói tiếng Trung" đó các bạn ơi!
Còn ai ngầu hơn không? Terence Tao - người từng ẵm Huy chương Fields - đã ngay lập tức gửi lời chúc mừng đến cả hai. Với thành tích liên tục "càn quét" giải thưởng, Wang Hong đang được đánh giá chỉ còn cách Huy chương Fields... một bước chân thôi!
"Hôm nay Salem, ngày mai Fields" - câu thần chú của giới toán học
Giải Salem được lập từ năm 1968 để tưởng nhớ nhà toán học Pháp Raphaël Salem. Trong giới học thuật có câu nói kinh điển: "Ai đoạt Salem hôm nay, rất có thể sẽ ẵm Fields ngày mai".
Con số không nói dối: 10/10 người từng thắng Giải Salem sau này đều giành được Fields, trong đó có chính Terence Tao - nhận Salem năm 2000 và chỉ 6 năm sau đã cầm trên tay Huy chương Fields rồi!
Với những đột phá trong giải quyết giả thuyết Kakeya, Wang Hong đang được kỳ vọng trở thành nhà toán học Trung Quốc tiếp theo "flex" Huy chương Fields.
Giáo sư Shing-Tung Yau - người Trung Quốc đầu tiên nhận Fields - cũng phải công nhận: "Wang Hong là học giả trẻ vĩ đại và quan trọng nhất của Trung Quốc hiện nay". Xịn xò chưa!
Tháng 6 năm nay, Wang Hong có buổi thuyết giảng tại Đại học Bắc Kinh. Moment đỉnh cao là Wei Dongyi - "thiền sư toán học" nổi tiếng của Trung Quốc - đã đến nghe chị giảng bài! Ổng ngồi hàng đầu, cẩn thận ghi chép và trao đổi với chị sau giờ học luôn. Đỉnh thế là cùng!
Từ bé đã "khác biệt" - hành trình của thiên tài 9X
Sinh năm 1991 tại Quế Lâm (Quảng Tây) - nơi có phong cảnh "đệ nhất thiên hạ", Wang Hong lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học (bố mẹ đều là giáo viên trung học).
Từ nhỏ chị đã "không phải dạng vừa đâu": mới 5 tuổi đã "clear" hết kiến thức lớp 1 và được nhảy cóc lên lớp 2, rồi tiếp tục vượt cấp ở tiểu học. Sống chung với thiên tài vất vả lắm các bạn ạ!
Khác với đám bạn, Wang Hong có thói quen tự học trước cả học kỳ. Gặp bài khó không "đu" thầy ngay mà tự research, suy nghĩ và discuss với bạn. Chính thói quen này đã giúp chị hình thành tư duy độc lập và khả năng nghiên cứu "trâu bò".
Năm 2007, 16 tuổi, cô đỗ vào Đại học Bắc Kinh với 653 điểm. Ban đầu học Khoa học Trái đất và Không gian, nhưng 1 năm sau chuyển sang Toán học vì... quá mê!
Sau đó chị tiếp tục "càn quét" các trường top: Trường Bách khoa Paris, Đại học Paris-Sud, rồi bảo vệ tiến sĩ tại MIT năm 2019 dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Larry Guth - một "ông lớn" trong phân tích điều hòa.
Timeline thăng tiến chóng mặt:
- Năm 2021: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Princeton, sau đó làm trợ lý giáo sư tại UCLA
- Năm 2023: Gia nhập Viện Toán học Courant (Đại học New York)
- Năm 2025: Được phong giáo sư chính thức + giữ vị trí giáo sư thường trực tại IHES (Pháp)
Tốc độ "lên level" nhanh như chớp vậy!
"Phá đảo" giả thuyết Kakeya ba chiều - bài toán "hack não" nhất
Wang Hong nổi tiếng nhất qua công trình giải quyết giả thuyết Kakeya trong không gian ba chiều - một trong những bài toán khó nhằn nhất của lý thuyết độ đo hình học.
Trước đó, chị từng đạt nhiều breakthrough trong các bài toán lớn như giả thuyết Fourier restriction và giả thuyết tập khoảng cách Falconer.
Danh sách giải thưởng "long nhất":
- Năm 2022: Giải Tiên phong mới Maryam Mirzakhani (vinh danh nữ tiến sĩ trẻ xuất sắc)
- Năm 2023: Giải Bài báo xuất sắc nhất ICCM
- Các công trình thường xuyên xuất hiện trên tạp chí toán học hàng đầu thế giới
Đến năm 2025, cùng Giáo sư Joshua Zahl (Đại học Columbia), chị công bố bản chứng minh dài... 127 trang khẳng định giả thuyết Kakeya đã được giải quyết!
Terence Tao không giấu được sự phấn khích: "Một trong những bài toán nổi tiếng nhất của lý thuyết độ đo hình học - giả thuyết Kakeya - cuối cùng đã được chứng minh trong không gian ba chiều bởi Wang Hong và Joshua Zahl".
Đây là minh chứng cho câu nói: "Đam mê + tài năng + nỗ lực = thành công vượt ngoài mong đợi". Wang Hong chính là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ đang theo đuổi ước mơ khoa học!
Nguồn: svvn.tienphong.vn