Biết nhiều người đang cần gấp người giúp việc, một chị phụ nữ đã chủ động lên mạng "chào hàng" rồi khiến bao gia đình khóc thét vì chiêu trò quá tinh vi.
Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại một căn nhà ở hẻm 656 đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3 (TP HCM). Drama căng đét luôn các bạn ơi!
**Nữ giúp việc bí ẩn xuất hiện**
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 31/6/2017, khi chị P.T.H.T. (sinh năm 1978 - chủ nhà) đăng tin tìm người giúp việc trên báo. Ai ngờ sáng hôm sau, một chị tên Lan (quê Bến Tre) gọi điện ngay, tỏ vẻ siêng năng muốn đến làm việc.
Sau đó, người này mang theo chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh năm 1980, quê Bến Tre) và cả sổ hộ khẩu photocopy công chứng trông có vẻ legit lắm luôn. Chị T. cũng tin tưởng, hẹn Lan đến nhận việc vào ngày 29/7/2017.
Plot twist là tối 28/7/2017, Lan đã mang hành lý đến sớm hơn một ngày. Chị T. cũng không nghi ngờ gì, cho Lan ở phòng đối diện với phòng ngủ của gia đình luôn.
Đến rạng sáng 31/7/2017, chị T. dậy sớm đi lễ nhà thờ xong về thì... ủa Lan đâu rồi??? Gọi điện không ai bắt máy, lúc này chị T. mới thấy "sai sai". Vào phòng Lan kiểm tra thì choáng váng khi thấy nhiều phong bì đựng tiền (vốn để trong két sắt) đang rơi vãi trên giường ngủ.
Quay về phòng ngủ check kỹ hơn, chị T. phát hiện tài sản trong két sắt gồm 700 triệu đồng, 3 lượng vàng SJC, 1.000 USD đã... bay màu! Không cánh mà bay luôn á!
**Camera bóc phốt toàn bộ hành động**
Chị T. lập tức đến công an trình báo và cung cấp camera gia đình. Và đây là những gì camera ghi lại được:
Tối 30/7/2017, Lan mở cửa phòng chị T. rồi mở tủ lục lấy một túi đồ ra khỏi phòng. Sau đó quay lại lấy chùm chìa khóa mở két sắt, tắt điện trong phòng rồi cầm tài sản bỏ đi. Lúc này chủ nhà đang ngồi xem tivi cùng 2 người cháu họ ở phòng khách, chẳng ai hay biết gì cả!
Do có dấu hiệu hình sự rõ ràng, Công an quận 3 ra quyết định khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản". Vì tài sản trên 500 triệu đồng nên vụ án được chuyển lên Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.
Công an TP HCM xác minh tại địa phương thì không có ai tên Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh năm 1980) và cũng không có tên như sổ hộ khẩu mà Lan cung cấp. Giấy tờ toàn fake hết!
Công an TP HCM đã thông báo trên truyền thông kèm theo hình ảnh và đoạn video ghi nhận hình ảnh đối tượng Lan nhưng vẫn không xác định được nhân thân.
**Lộ nguyên hình kẻ trộm chuyên nghiệp**
Mãi đến tháng 9/2018, Công an TP HCM phát hiện một đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Trương Thị Thu Hà (sinh năm 1979, quê Tiền Giang) để tìm việc làm có đặc điểm giống hệt như đối tượng Lan. Công an lập tức tạm giữ CMND và mời về làm việc.
Tại công an, đối tượng mới thú nhận tên thật là Lê Thị Thủy (sinh năm 1981, quê An Giang) và đang thuê phòng trọ sinh sống tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Thủy khai do cần tiền tiêu xài (lý do nghe sao mà sốc vậy trời ) nên đã sử dụng giấy tờ giả để xin vào giúp việc rồi trộm cắp tài sản. Giữa tháng 7/2017, Thủy lên trang mạng xã hội đặt làm giả CMND tên Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh năm 1980, quê Bến Tre) và sổ hộ khẩu photo chứng thực sao y đúng bản chính có tên Nguyễn Thị Thanh Lan, Nông Thị Hoa, Nguyễn Văn Tuấn với số tiền 1,5 triệu đồng.
Sau đó, Thủy lên mạng đăng tin tìm việc rồi tìm đến nhà chị T., ở đó 3 ngày sau đó ra tay trộm cắp. Kế hoạch chi tiết và chỉn chu vãi!
Sau khi tiêu xài hết tiền, Thủy mang 2 lượng vàng ra tiệm vàng ở chợ Bến Thành (TP HCM) bán được 72 triệu đồng và 1 lượng vàng bán ở Bình Dương được 36 triệu đồng. Thủy mua xe tay ga 44 triệu đồng và tiêu xài hết số dư.
Mở rộng điều tra, Thủy còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm từ năm 2016 đến nay với thủ đoạn tương tự. Trời ơi, hoá ra là tội phạm lập nghiệp lâu năm rồi!
Nguồn: soha.vn