SVO - Gốc Phú Thọ, cô giáo Nguyệt Hà mang trong mình ngọn lửa văn học cháy bỏng từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt là cách cô xóa mờ khoảng cách thầy trò bằng cách để học sinh gọi mình là "Hà" và xưng "em", "con" – một động thái cực kỳ wholesome để tạo không gian học tập gần gũi và thoải mái hơn
Hành trình bén duyên với Ngữ văn
Xuất thân từ một ngôi trường làng vùng trung du Phú Thọ, cô Hà hiểu rõ vai trò quan trọng của người thầy trong việc gieo mầm tri thức cho các em học sinh nông thôn.
Tình yêu với nghề giáo đến với cô từ rất sớm. Cô Nguyệt Hà kể lại: "Tôi yêu nghề giáo viên từ nhỏ, năm 1996, tôi đóng vở kịch 'Trả lại trang sách cho em' tham gia hội diễn văn nghệ và giành giải Nhất luôn. Trong vở kịch ấy, tôi đóng vai một cô giáo và không ngờ chính vai diễn ấy đã gắn bó đầy yêu thương và trách nhiệm như bây giờ"
Cô Hà tâm sự thật: "Trên con đường lập nghiệp, giống như bao người khác, vạn sự khởi đầu nan, gặp nhiều khó khăn, kinh nghiệm non nớt, chuyên môn chưa vững, nhưng tôi chưa từng hối hận. Ngay từ đầu, tôi bắt đầu với nghề bằng một tình yêu có thật, thì những trở ngại đó càng làm bản thân rèn luyện cố gắng. Mỗi lần thấy nản, lại mở những tờ giấy xinh xinh với nét chữ ngây thơ trò viết tặng, lòng lại đủ phấn khởi để đi tiếp con đường gai góc mình lựa chọn nhưng cũng đầy trái ngọt hoa thơm"
Cuộc sống đôi khi sẽ có những khó khăn xuất hiện, chúng ta có thể can trường bước tiếp hoặc lấy đó làm lý do để dừng lại – tất cả đều là lựa chọn của chính bản thân mình.
Trong các bài đọc hiểu và luận, cô Nguyệt Hà thường đưa ra những nội dung để học sinh – những sinh viên tương lai – thảo luận và rút ra bài học: "Thành công sẽ không bao giờ đến với những người sống không mục tiêu, không kế hoạch. Cách sống đó khác nào thuyền không lái ngựa không cương, được chăng hay chớ. Vì vậy ngay từ những năm tháng tuổi trẻ cần phải có kế hoạch cho mình, kế hoạch cụ thể cho năm đầu, năm hai... Tất cả việc lớn ở tương lai đều được bắt đầu từ những nền tảng cơ sở nhỏ bé ban đầu đó"
Phải hình thành được những kỹ năng như kỹ năng giải quyết vấn đề – vì cuộc sống không phải là một bức tranh màu hồng, sẽ nảy sinh những tình huống tốt - xấu, thành công - thất bại... Nếu không tạo dựng kỹ năng giải quyết vấn đề thì chúng ta dễ bỏ cuộc, dễ thoái thác.
Đặc biệt là kỹ năng ứng xử giao tiếp. Học sinh sinh viên là thế hệ năng động, mạnh mẽ và trí tuệ nhưng nếu thiếu kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục thì rất khó để những nhà tuyển dụng cũng như những người sống quanh mình ghi nhận tài năng
Một tâm hồn đẹp, một đôi mắt nghệ thuật tinh tế
Với tâm hồn đầy chất thơ, đôi bàn tay khéo léo, dáng người cao thanh thoát, cô Nguyệt Hà sở hữu nét đẹp trẻ trung nhưng cũng rất đằm thắm của người giáo viên đã đi qua mọi cung bậc của nghề giáo và cuộc đời
Cô Nguyệt Hà thường chia sẻ những hình ảnh món ăn được bài trí vô cùng đẹp mắt, thu hút rất nhiều bài báo phỏng vấn. Mặc dù lịch trình dày đặc nhưng cô vẫn dành sự ưu tiên cho những "học trò tinh nghịch siêu quậy nhưng cũng siêu đáng yêu" trên hành trình đến với cánh cửa Đại học. Bên cạnh đó, cô còn có rất nhiều tài lẻ như cắm hoa, đánh đàn, ca hát, thêu thùa và may vá – đúng chuẩn multi-talented queen!
Cô dịu dàng chia sẻ và gửi gắm đến các bạn trẻ: "Muốn nói nhiều điều với các bạn lắm nhưng trong giới hạn cuộc trò chuyện này. Tôi mượn tên một cuốn sách để gửi đến các bạn: Cứ đi lối sẽ thành đường. Tuổi trẻ mà, nhất định phải có trải nghiệm dù đó là thành công hay thất bại đều là phiến đá nâng tầm chúng ta ở tương lai. Hãy vững tin và bước tiếp!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn