NangMai1124
New member
Hú hồn! Một câu chuyện cấp cứu gay cấn vừa xảy ra khiến ai cũng phải giật mình Chị giáo viên 39 tuổi ở Hà Nội vừa trải qua cú "đi dọc đi ngang cửa tử" chỉ vì... một bát bún ngan đấy các bạn ơi!
Theo bác sĩ Bùi Nam Phong - Trưởng khoa Điều trị tích cực - Chống độc của Bệnh viện 19-8 cho biết, drama bắt đầu chỉ sau 15 phút ăn bún ngan ngoài quán. Chị giáo đột nhiên hoa mắt chóng mặt, nôn ọe liên tục và được hô hoán đưa đi cấp cứu gấp
Tình hình lúc vào viện nghe mà thót tim luôn á: người tỉnh nhưng da tím lạnh, môi và tay chân tím ngắt, huyết áp không đo được, suy hô hấp nặng phải thở oxy. Chưa hết đâu, tình trạng còn xấu đi chóp chóp - hôn mê luôn, huyết áp tụt sâu, nhiễm toan chuyển hóa cực nặng. Các bác sĩ chẩn đoán ngay: sốc phản vệ biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển)
Kíp trực lúc đó phải "all in" luôn: đặt ống nội khí quản, thở máy, bơm thuốc vận mạch và trợ tim. Nhưng do tình trạng quá nghiêm trọng, các bác sĩ đành phải dùng đến "vũ khí hạng nặng" - kỹ thuật ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) kết hợp lọc máu liên tục để cứu mạng.
May mắn thay, sau 24 giờ hồi sức căng não, chị đã cải thiện rõ rệt!
Sau 6 ngày điều trị thì cai ECMO được rồi, bỏ thở máy, ngừng thuốc vận mạch. Đến ngày thứ 7, chị tỉnh táo trở lại, dừng lọc máu. Hiện giờ sức khỏe đã ổn, sinh hoạt gần như bình thường và dự kiến ra viện trong vài ngày tới luôn nè
Vậy tại sao lại nghiêm trọng đến vậy? Bác sĩ Phong giải thích đây là ca sốc phản vệ cực kỳ nguy kịch, diễn biến nhanh như chớp, tỷ lệ tử vong cao nếu không cấp cứu kịp thời. Còn nguyên nhân thì... nhiều khả năng là do mì chính trong món ăn đấy, vì chị có tiền sử dị ứng rồi
Lời khuyên từ các bác sĩ mà mọi người nên nhớ kỹ nha:
• Cẩn thận với an toàn thực phẩm khi ăn bên ngoài
• Ai có tiền sử dị ứng thì hạn chế các món như nhộng tằm, hải sản, đồ giàu đạm
• Tránh xa phấn hoa, lông chó mèo và các hóa chất dễ gây dị ứng
• Nếu thấy nổi mẩn, khó thở, chóng mặt, tụt huyết áp → chạy ngay đến bệnh viện hoặc gọi 115 gấp lắm!
Nguồn: kenh14.vn
Theo bác sĩ Bùi Nam Phong - Trưởng khoa Điều trị tích cực - Chống độc của Bệnh viện 19-8 cho biết, drama bắt đầu chỉ sau 15 phút ăn bún ngan ngoài quán. Chị giáo đột nhiên hoa mắt chóng mặt, nôn ọe liên tục và được hô hoán đưa đi cấp cứu gấp
Tình hình lúc vào viện nghe mà thót tim luôn á: người tỉnh nhưng da tím lạnh, môi và tay chân tím ngắt, huyết áp không đo được, suy hô hấp nặng phải thở oxy. Chưa hết đâu, tình trạng còn xấu đi chóp chóp - hôn mê luôn, huyết áp tụt sâu, nhiễm toan chuyển hóa cực nặng. Các bác sĩ chẩn đoán ngay: sốc phản vệ biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển)
Kíp trực lúc đó phải "all in" luôn: đặt ống nội khí quản, thở máy, bơm thuốc vận mạch và trợ tim. Nhưng do tình trạng quá nghiêm trọng, các bác sĩ đành phải dùng đến "vũ khí hạng nặng" - kỹ thuật ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) kết hợp lọc máu liên tục để cứu mạng.
May mắn thay, sau 24 giờ hồi sức căng não, chị đã cải thiện rõ rệt!
Vậy tại sao lại nghiêm trọng đến vậy? Bác sĩ Phong giải thích đây là ca sốc phản vệ cực kỳ nguy kịch, diễn biến nhanh như chớp, tỷ lệ tử vong cao nếu không cấp cứu kịp thời. Còn nguyên nhân thì... nhiều khả năng là do mì chính trong món ăn đấy, vì chị có tiền sử dị ứng rồi
Lời khuyên từ các bác sĩ mà mọi người nên nhớ kỹ nha:
• Cẩn thận với an toàn thực phẩm khi ăn bên ngoài
• Ai có tiền sử dị ứng thì hạn chế các món như nhộng tằm, hải sản, đồ giàu đạm
• Tránh xa phấn hoa, lông chó mèo và các hóa chất dễ gây dị ứng
• Nếu thấy nổi mẩn, khó thở, chóng mặt, tụt huyết áp → chạy ngay đến bệnh viện hoặc gọi 115 gấp lắm!
Nguồn: kenh14.vn