Chia sẻ câu chuyện thương tâm này với nặng lòng quá, các bạn ơi
Sáng ngày 8/5, chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1985, là giáo viên dạy cấp 2 ở trường Nhân Thắng, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sau khi làm nhiệm vụ coi thi học kỳ xong đã đi chùa dự lễ Phật đản.
Thế nhưng trên đường từ chùa về nhà, chị H. đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc rồi bị ngã xe. May mắn có người dân đi ngang qua giúp đỡ và đưa chị về nhà ngoại.
Sau đó gia đình gấp gáp gọi cho cậu ruột mang xe đến để đưa chị H. đi cấp cứu gấp. Nhưng chỉ đi được khoảng 7km thì chị H. đã hôn mê sâu Khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, các bác sỹ đã nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.
Do bị chấn thương ở vùng đầu quá nặng, sau 2 ngày cấp cứu, đến chiều ngày 10/5, chị H. đã không qua khỏi
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Theo lời một người thân trong nhà chia sẻ, trước đó 1-2 ngày, chị H. đã cảm thấy khó chịu trong người và có đến một phòng khám tư nhân để chụp chiếu rồi.
Tuy nhiên, bác sỹ cho biết các vết thương ở đầu chưa được xác định rõ, khi nào trong người cảm thấy khó chịu, buồn nôn mới cần đi đến bệnh viện. Khi về nhà, chị H. cảm thấy đau đầu, mọi người trong nhà chỉ lấy dầu xoa vào chỗ đau của chị H. thôi.
Đến sáng ngày 8/5, sau khi đi chùa về và bị hoa mắt, buồn nôn, gia đình mới nhanh chóng đưa chị H. đi cấp cứu.
Được biết, chồng chị H. tên là anh Trần Văn Đ., trước kia từng là công an huyện Gia Bình. Hai vợ chồng đã có 2 người con (1 trai, 1 gái) - đứa lớn được 4 tuổi còn cháu bé thứ 2 mới được 8 tháng
Sau cái chết của chị H., người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, đau xót lắm. Bởi trước đó, chị H. vẫn biểu hiện bình thường, sống chan hòa với bà con hàng xóm, chẳng có gì bất thường cả.
Liên quan đến sự việc, chiều ngày 12/5, trao đổi với PV báo điện tử Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch UBND xã Nhân Thắng đã xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H. đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Cũng theo lời ông Dương chia sẻ thêm, chị H. lập gia đình được khoảng 6-7 năm rồi. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, hai vợ chồng chị H. chưa có mâu thuẫn gì phải nhờ đến chính quyền địa phương giải quyết cũng như các tổ hòa giải.
Về việc có nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H. là do bị chồng bạo hành, ông Dương khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Còn về thông tin chồng chị H. là cán bộ Công an huyện Gia Bình, ông Dương cho hay theo thông tin mà ông nắm được, trước khi chị H. tử vong vào chiều ngày 10/5, anh Trần Văn Đ. (chồng chị H.) đã có đơn xin rút khỏi ngành trước đó 1-2 ngày rồi.
Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của nữ giáo viên này đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.
Nguồn: soha.vn