Ối giồi ôi, chị giám đốc này drama thật sự! Lừa đảo chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng rồi còn đi phẫu thuật thẩm mỹ đổi hẳn mặt để trốn công an. Nhưng mà công lý vẫn đến, dù muộn còn hơn không nha!
Ngày 4/8 vừa rồi, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1983, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lẩn trốn tại phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.
Theo điều tra ban đầu thì từ năm 2015 đến tháng 7/2017, chị Lựu này làm Giám đốc Công ty TNHH môi giới bất động sản Ban Mê ở phường Buôn Ma Thuột. Chị ta đã dùng đủ trò để lừa đảo: đưa thông tin về các thửa đất ma không có thật, dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất fake, quyền sở hữu nhà ở giả... để chiếm đoạt tài sản của tận 68 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tổng cộng lên đến hơn 26,5 tỷ đồng luôn!
Ngày 14/8/2017, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhưng mà trước khi bị bắt, chị ta đã... bay màu!
Ngày 15/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phải ra Quyết định truy nã.
Và đây là phần plot twist nè: trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hẳn đặc điểm khuôn mặt, xài giấy tờ tùy thân giả để che giấu nhân thân, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Cố gắng thật đấy nhưng sau gần 9 năm truy tìm, cuối cùng công an vẫn phát hiện và bắt giữ thành công! 
Nguồn: soha.vn
Ngày 4/8 vừa rồi, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lựu (sinh năm 1983, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khi đang lẩn trốn tại phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.
Theo điều tra ban đầu thì từ năm 2015 đến tháng 7/2017, chị Lựu này làm Giám đốc Công ty TNHH môi giới bất động sản Ban Mê ở phường Buôn Ma Thuột. Chị ta đã dùng đủ trò để lừa đảo: đưa thông tin về các thửa đất ma không có thật, dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất fake, quyền sở hữu nhà ở giả... để chiếm đoạt tài sản của tận 68 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tổng cộng lên đến hơn 26,5 tỷ đồng luôn!
Ngày 14/8/2017, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhưng mà trước khi bị bắt, chị ta đã... bay màu!
Và đây là phần plot twist nè: trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hẳn đặc điểm khuôn mặt, xài giấy tờ tùy thân giả để che giấu nhân thân, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Cố gắng thật đấy nhưng sau gần 9 năm truy tìm, cuối cùng công an vẫn phát hiện và bắt giữ thành công!
Nguồn: soha.vn