Nữ giám đốc khuyết tật và chuyện tình như mơ với chàng kỹ sư xứ Kangaroo

KemKeoReal

New member
c205ffa86ddc72de0ab6.jpg


Suốt 7 năm trời, anh Neil tự tay làm mọi việc nhà và chăm vợ siêu tỉ mỉ - người phụ nữ Việt khuyết tật nhưng luôn biết mình độc lập, có giá trị và hấp dẫn theo cách riêng của mình nè!

Video: Nữ giám đốc khuyết tật và chuyện tình lãng mạn bên chồng ngoại quốc.

Câu chuyện hôn nhân của chị Nguyễn Thị Vân (37 tuổi, quê Nghệ An, đang sống tại Hà Nội) và anh Neil Bowden Laurence (người Australia) đúng chuẩn "cổ tích giữa đời thường" luôn á! Hai người vốn cách xa nhau cả về địa lý lẫn hoàn cảnh sống, nhưng tình yêu đã làm nên điều kỳ diệu - bằng chứng sống động cho thấy sức mạnh của tình yêu thật, lòng kiên trì và nghị lực không gì lay chuyển được. Sau 7 năm bên nhau, tình yêu của họ vẫn ngọt ngào, lãng mạn như những ngày đầu tiên

Ngoài chuyện tình đẹp đẽ này, chị Vân còn là người hoạt động cộng đồng cực kỳ năng động, là nhà sáng tạo nội dung "triệu view" trên mạng xã hội đấy! Trên Youtube, Facebook, TikTok, tài khoản của chị đều có hàng triệu người theo dõi; mỗi video, bài viết lên sóng đều thu về hàng triệu view, truyền năng lượng tích cực và cảm hứng sống mãnh liệt cho biết bao người.

6ffce477b526921582cf.jpg


6201b8324037e05fe2d1.jpg


Cuộc hôn nhân viên mãn sau 7 năm bên nhau.

Là một cô gái khuyết tật do bệnh teo cơ tủy sống bẩm sinh, chị Vân chỉ nặng khoảng 18kg và phải ngồi xe lăn từ bé, cả hô hấp cũng bị ảnh hưởng. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần người hỗ trợ; chỉ đôi tay nhỏ và khối óc là thứ duy nhất chị có thể điều khiển được. "Tôi biết từ lúc mình còn nhỏ, đã có nhiều người nghĩ rằng con bé này lớn lên chắc chỉ đi ăn xin, và tôi đã luôn nỗ lực để gạt bỏ định kiến đó", chị tâm sự.

Hiện tại, chị Vân đang là Giám đốc Trung tâm Nghị lực sống, đồng sáng lập và Chủ tịch Công ty cổ phần dịch vụ Nghị lực sống (Imagtor) - nơi tạo việc làm cho hàng trăm người khuyết tật. Năm 2019, chị được BBC bình chọn vào top 100 người phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới luôn nha! Ngoài ra, chị còn ẵm về nhiều giải thưởng lớn khác về nghị lực sống phi thường.

Tìm "nửa kia" đối với người bình thường đã khó rồi, với người khuyết tật lại càng gian nan gấp bội. Nhưng chính cách nhìn lạc quan và nghị lực "max căng" đã giúp chị Vân tìm được tình yêu đẹp. Chị kể về nguồn cảm hứng tình yêu của mình: "Năm 2014, mình giành được học bổng của Chính phủ Australia và khi đi học ở nước ngoài, mình quen một cặp đôi mà chồng là giảng viên cao đẳng người Australia, vợ là một phụ nữ Malaysia bị mù. Họ quen nhau, cưới nhau và sống rất hạnh phúc như những người bình thường, và mình rất ngưỡng mộ tình yêu của họ".

Duyên vợ chồng của hai con người ấy đã khiến chị Vân đổi góc nhìn về chuyện tình yêu, suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn về việc người khuyết tật kết hôn với người bình thường. Năm 2016, khi quay lại Australia và thấy cặp vợ chồng ấy vẫn sống hạnh phúc lắm, chị Vân càng tin tưởng và nghĩ rằng phải cởi mở hơn trong chuyện tình cảm, vượt qua định kiến thì mới gặp được người phù hợp. Vì thế mà chị siêng "thả thính" hơn hẳn

5dff2ad976833867a76c.jpg


92ae8e6de8494af594e0.jpg


ed1720af89961b0d86d9.jpg


Suy nghĩ cởi mở về tình yêu giữa người khuyết tật và người bình thường, chị Vân trở nên chăm "thả thính". (Ảnh: NVCC)

Còn anh Neil Bowden Laurence là kỹ sư, đã ly hôn 15 năm vào thời điểm quen chị Vân. Lúc đó anh sống khá khép kín, ít bạn bè, niềm vui hằng ngày chỉ đơn thuần là công việc thôi. Một hôm lướt Facebook thì người đàn ông Australia này bị thu hút mạnh mẽ bởi hình ảnh cô gái khuyết tật Việt Nam có nụ cười rạng rỡ như "phát sáng" ấy. Anh gửi lời mời kết bạn và thường xuyên để lại comment dưới các bức ảnh của chị Vân.

Do hay làm việc với người nước ngoài nên chị Vân có nhiều bạn bè quốc tế trên mạng, nên cũng không để ý Neil đã theo dõi trang cá nhân mình từ bao giờ. Trong một lần ngồi quán trà đá, chị đăng lên Facebook: "Có ai muốn uống trà cùng Vân thì mời qua đây". Neil, đang ở tận Australia, bình luận: "Anh cũng muốn được ngồi uống trà với em". Vân đáp: "Mời anh bay qua đây, em sẽ mời trà anh"

Nhờ câu chuyện xã giao trên mạng xã hội này, họ gần gũi nhau hơn nhiều. Cuối năm 2016, trong đợt nghỉ Giáng sinh và năm mới, Neil bay sang gặp chị Vân. Trong 3 tuần ở Việt Nam, Neil giúp Vân trong những công việc thiện nguyện và giảng dạy tại Trung tâm Nghị lực sống. Anh bị cuốn hút bởi nghị lực và trí tuệ của chị, khâm phục cách chị vượt qua khó khăn để đạt đến thành công.

Còn chị Vân thì cảm nhận được sự chân thành, ấm áp và lòng nhiệt huyết của anh Neil. Thời gian trôi qua, họ nhận ra không thể sống thiếu nhau rồi. Neil quyết tâm chinh phục bằng được cô gái Việt Nam đặc biệt này. Đầu năm 2018, anh quyết định nghỉ việc và bay sang Việt Nam, sống chung với Vân luôn. Khoảng 1 năm sau đó, hai người chính thức về chung một nhà

9899ccec41478a45190e.jpg


6c051c4f845cf6ddb68e.jpg


(Ảnh: NVCC)

Sau 7 năm chung sống, tình yêu giữa họ ngày càng bền chặt hơn. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là đối tác siêu ăn ý trong công việc. Hai người cùng nhau lên kế hoạch xây dựng trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật, mở ra cơ hội mới cho những người có hoàn cảnh tương tự chị Vân. Cả hai tin rằng, bằng sự đồng tâm hiệp lực, họ có thể làm nên những điều kỳ diệu để giúp đỡ cộng đồng.

Trong cuộc sống gia đình, anh Neil muốn tự mình đảm đương mọi việc nhà thay vì thuê người giúp việc. Anh chăm sóc, phục vụ vợ trong từng việc nhỏ, đưa chị đi khắp nơi. 24/7 trong ngày, không có lúc nào anh rời xa người phụ nữ bé nhỏ của mình cả.

Neil chia sẻ lý do không thuê người giúp việc: "Chỉ đơn giản Vân là vợ của tôi, tôi thích chăm sóc vợ mình, đó là điều tất nhiên. Tự chăm sóc vợ có nghĩa là tôi có thể dành nhiều thời gian cho vợ mình, có thể bên cạnh cô ấy nhiều hơn, hai người có thể gần gũi nhau nhiều hơn. Đó là điều tôi mong muốn chứ không có gì vất vả cả" ❤️

Được chồng chăm sóc nhưng chị Vân không bao giờ để mình rơi vào tâm thế phụ thuộc, giống như thời chưa có Neil. Chị là người cực kỳ độc lập, từ trong sinh hoạt đến tài chính. Chị có công việc riêng, có mối quan hệ cá nhân, có nhiều thứ để tận hưởng và làm cho bản thân hạnh phúc, không bao giờ để mình phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả trong đời sống hôn nhân.

"Dù anh Neil chăm sóc mình hoàn toàn nhưng mình không thấy đó là sự phụ thuộc. Khi nào anh thấy mệt hay bất tiện thì Vân luôn có người khác hỗ trợ nên không có cảm giác áp lực hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Anh Neil chăm Vân với tâm thế vui vẻ và muốn làm điều ấy, chứ không phải là bắt buộc", chị chia sẻ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top