Hồ Khánh Linh - cái tên đang gây sốt trong cộng đồng du học sinh Việt tại Mỹ. Cô nàng này đang học song song 2 ngành tại 2 trường đại học khác nhau luôn: Cử nhân Khoa học Khởi nghiệp (Muma College of Business) và Cử nhân Khoa học Kinh tế lượng (College of Arts of Science). Không chỉ giỏi giang xuất sắc, Khánh Linh còn sở hữu visual cực phẩm và tài năng đa dạng khiến ai cũng phải trầm trồ. Mới đây, vượt qua hơn 50.000 sinh viên, cô đã "ẵm trọn" giải thưởng 25 Under 25 của Muma College of Business - nghe mà tự hào quá đi thôi!
Học 2 ngành nhưng vẫn "cân" điểm tuyệt đối 4.0/4.0
Dù phải "cày" song song 2 ngành với khối lượng kiến thức "khủng", Khánh Linh vẫn giữ vững GPA tuyệt đối 4.0/4.0 - nghe mà choáng! Theo cô nàng, bí quyết nằm ở sự chăm chỉ và kiên trì bởi "dù có năng khiếu đến đâu mà không luyện tập và trau dồi thì cũng không bao giờ có thể đạt được kết quả tốt". Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, không "dập lửa" phút chót, Khánh Linh có thể tập trung vào từng môn học, mark lịch thi, lịch kiểm tra và mọi thứ quan trọng để nắm tổng quan bài bản. "Mình luôn dành ra ít nhất 3 tuần đến 1 tháng để chuẩn bị cho một kì thi", cô chia sẻ.
Điểm quan trọng nữa là Linh luôn đi học đầy đủ, không nghỉ bất kỳ buổi nào. Nhờ vậy, cô "hốt trọn" kiến thức từ giảng viên, đồng thời để lại ấn tượng tốt với các thầy cô về thái độ học tập nghiêm túc. Rèn luyện sự tập trung cao độ chính là cách cô luôn giữ được "bảng vàng thành tích" xịn xò của mình.
Không chỉ là "con nhà người ta" về mặt học tập, với niềm đam mê cháy bỏng với toán học và việc chia sẻ kiến thức, Khánh Linh còn làm gia sư môn Giải tích và kinh doanh, đã giúp hơn 3.400 sinh viên tại SMART lab - Muma College of Business nâng cao thành tích. Respect!
Vượt mặt 50,000 sinh viên giành giải 25 Under 25
Để đạt được giải 25 Under 25 của Muma College of Business, sinh viên phải đạt ít nhất 2/4 tiêu chí: Academics (Học thuật), Leadership (Khả năng lãnh đạo), Professional development (Phát triển nghề nghiệp) và Campus/community service (Dự án cộng đồng).
Với GPA 4.0 đỉnh cao, giải thưởng khởi nghiệp từ thời cấp 3, cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc bán thời gian, Hồ Khánh Linh đã vượt qua 50,000 sinh viên để giành giải thưởng danh giá này. Khánh Linh kể lại: "Khi nhận được giải thưởng mình rất sốc và cũng rất vui vì mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được chọn vì trường mình rất rất nhiều bạn/anh/chị giỏi". Đây là động lực siêu to khổng lồ để cô cố gắng và học hỏi nhiều hơn nữa, bởi với cô "Thế giới rộng lắm và có rất nhiều điều phải làm".
Không chỉ "trí" mà còn phải có "lực"
Linh kể, từ bé cô khá "mọt sách" và không phải típ thể thao. Dành phần lớn thời gian cho học nên sức khỏe khá "đuối". Cô tâm sự: "Những năm lớp 9 ôn thi vào Chuyên Ngoại Ngữ, và năm lớp 11 chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ, mình luôn làm việc quá sức. Rất nhiều những ngày thức đêm, rồi bỏ bữa, rồi áp lực,... đã khiến mình bị đau dạ dày rất nặng, đến mức sẹo dạ dày luôn. Chỉ đến khi đi cấp cứu vì đau dạ dày, trải qua ca mổ dạ dày mình mới thật sự thấm được câu: Có sức khỏe là có tất cả, không sức khoẻ là không có gì". Thêm vào đó, sự tự ti về ngoại hình cũng là động lực để cô quyết định đến gym.
Từ những bài tập cơ bản, rồi dần dần làm quen với máy móc... ban đầu khó khăn lắm, đã cả ngàn lần muốn bỏ cuộc. Nhưng khi hứng khởi ban đầu nhạt dần, "kỷ luật" chính là thứ giúp cô kiên định. Sau gần 6 tháng, 1 năm, đi tập dần trở thành thói quen và đam mê không thể bỏ được.
Tròn 1 năm rưỡi tập luyện, cô quyết định "lên level" bằng cách tham gia môn thể thao Powerlifting. Tập Powerlifting với lịch dày đặc và nặng nhọc, mỗi buổi 2-3 tiếng, kèm học form và kỹ thuật của 3 bài Squat, Bench, Deadlift siêu phức tạp, nhưng Khánh Linh vẫn kiên trì theo đuổi. Kết quả là cô đã đạt Top 1 hạng cân U57 ngay lần đầu tham gia cuộc thi thể lực tại Mỹ vào tháng 4 năm 2023. Xịn sò quá đi!
Đam mê "cháy hết mình" với vẽ tranh sơn dầu
Bén duyên với hội họa từ tiểu học, nhưng đến năm lớp 6-7 Linh mới thực sự bộc lộ năng khiếu, và đến lớp 8-9 mới bắt đầu học vẽ bài bản. "Khi mới bắt đầu, mình thử rất nhiều chất liệu, từ màu bột, màu nước, chì than, cho đến sơn dầu. Sau khoảng 1 năm trải nghiệm tất cả các chất liệu thì mình chọn đi theo sơn dầu, và mình vẫn giữ lửa với đam mê đó tới tận bây giờ", cô nàng đa tài chia sẻ.
Sáng tác tranh sơn dầu vẫn luôn là bộ môn khó nhằn, đòi hỏi kiến thức nền về hình họa, hòa sắc, bố cục, cũng như vô vàn kỹ thuật khác nhau. Ngoài ra với bộ môn nghệ thuật "thần tiên" này, cô cần phải đặt vào đó một tâm hồn mộng mơ với một trái tim cháy bỏng để tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh.
Mặc dù bận rộn với cuộc sống học tập và làm việc, một năm chỉ sáng tác được 1-2 tác phẩm, nhưng với Khánh Linh, vẽ tranh sơn dầu vẫn luôn là đam mê cháy nhất, là thứ đặc biệt giúp cô "thoát ly khỏi thế giới hiện tại và xả stress sau những phút giây căng thẳng của đời sống thường nhật". Quá đỉnh!
Nguồn: svvn.tienphong.vn