Nữ du học sinh Việt tại Hàn bỏ con mới sinh đến tử vong, nhận án 10 năm tù gây chấn động

Cao011784

New member
Một câu chuyện vô cùng đau lòng từ Hàn Quốc đang gây xôn xao cộng đồng mạng Một nữ du học sinh Việt Nam vừa bị tòa án Seoul tuyên phạt 10 năm tù giam vì hành vi nhẫn tâm bỏ rơi con mới sinh trong túi giấy giữa trời giá rét, khiến bé tử vong.

Theo thông tin từ Tòa án Chánh án Trung tâm Seoul hôm nay, nữ du học sinh (tạm gọi là A) đã bị kết án 10 năm tù về tội sát hại trẻ em do ngược đãi theo Luật trừng phạt tội phạm ngược đãi trẻ em của Hàn Quốc. Đồng thời, một du học sinh khác tên B - là bạn của A và đã giúp đỡ trong quá trình sinh nở - cũng nhận án 8 tháng tù treo với thời gian thử thách là 2 năm về tội vô ý làm chết người do ngược đãi trẻ em.

80021d6474b2b1b1c2bf.png


Hội đồng xét xử cho rằng, dù bị cáo A không có ý định trực tiếp muốn lấy mạng con mình ngay từ đầu, nhưng cô hoàn toàn biết rõ việc bỏ rơi em bé có thể dẫn đến tử vong, và đã chấp nhận điều này để bảo vệ cuộc sống du học của bản thân. Nghe mà thấy rợn người luôn á

Cơ quan xét xử nhấn mạnh rằng sau khi sinh, A có rất nhiều cơ hội và cách để cứu đứa trẻ nhưng lại nhẫn tâm cắt đứt cơ hội sống của con ruột mình. "Một sinh linh chào đời khỏe mạnh đã bị tước đi quyền sống bởi chính người mẹ đẻ" - tòa án tuyên bố, đồng thời khẳng định bị cáo phải chịu trách nhiệm pháp lý vô cùng nghiêm khắc.

Còn về phía B, tòa án chỉ rõ hành vi để mặc một đứa trẻ sơ sinh ở ngoài trời trong điều kiện thời tiết giá rét là một sự cẩu thả đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, em bé vẫn còn sống và hoàn toàn có cơ hội được cứu nếu không bị bỏ mặc ngoài trời lạnh như vậy.

Tuy nhiên, tòa án cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ như độ tuổi còn quá trẻ của bị cáo A, việc sinh con diễn ra đột ngột ngoài ý muốn, cũng như động cơ phạm tội của B xuất phát từ ý định giúp đỡ bạn mình. Ngay khi nghe tòa tuyên mức án 10 năm tù, bị cáo A đã bật khóc nức nở tại phòng xử án

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 18h30 ngày 14/12 năm ngoái, bị cáo A đã bỏ rơi đứa con vừa lọt lòng vào một túi giấy trước một tòa nhà gần trường Đại học Dongguk, quận Jung, Seoul. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường để đưa trẻ sơ sinh trong tình trạng ngưng tim đến bệnh viện gần đó, nhưng em bé đã không qua khỏi...

Đáng chú ý, cả hai đều là du học sinh sang Hàn Quốc học ngôn ngữ tại Đại học Dongguk. Bị cáo A nhập cảnh vào Hàn Quốc vào ngày 12/12 năm ngoái khi đã mang thai, và vụ việc đau lòng xảy ra chỉ hai ngày sau đó.

Câu chuyện này thực sự là một bài học đau đớn về trách nhiệm và hậu quả của những quyết định thiếu suy nghĩ. Hy vọng điều này sẽ là lời cảnh tỉnh cho mọi người về việc bảo vệ sinh linh vô tội

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top