"Cảm giác ấm áp và được yêu thương là những gì mình cảm nhận được khi về nhà anh. Họ đối xử với mình như con cháu trong nhà vậy", Hiền Thảo kể.
Yêu đúng người là được sống trong hạnh phúc mỗi ngày nha! Điều này đúng 100% với Nguyễn Thị Hiền Thảo đây. Chuyện tình của Thảo diễn ra ngay tại Verona (Ý) - thành phố của Romeo và Juliet đó nha. Và không ngờ là Thảo cũng có màn "love at first sight" lãng mạn y chang trong truyện luônnn
Nguyễn Thị Hiền Thảo 20 tuổi, đang du học tại trường Ca'foscari, Venice, Ý. Bạn trai cô là Andrew, 23 tuổi và đang làm việc tại Verona (Ý). Hai người quen nhau qua mạng và gặp mặt lần đầu tiên tại thành phố mà Andrew đang sống. Cô đã chia sẻ câu chuyện tình yêu này và nhận về rất nhiều sự chú ý nè!
Nhắc đến kỷ niệm hẹn hò đầu tiên, Hiền Thảo kể: "Hôm đó anh dẫn mình đi xem hòa nhạc, uống rượu và ăn tối ở chỗ có view đẹp miễn bàn, nhìn ra toàn cảnh Verona. Hai đứa sau đó đi tản bộ nơi cao nhất thành phố để mình có thể ngắm cảnh đẹp về đêm.
Điều mình ấn tượng nhất chính là sự chu đáo, ngọt ngào cũng như tận tâm của anh ấy trong lần gặp mặt đầu tiên. Quả thật, mình như trúng 'tiếng sét ái tình' và yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên vậy. Bản thân Andrew cũng thế, anh ấy đã 'phải lòng' mình luôn từ lúc đầu. Bởi vậy, hai đứa nghiễm nhiên ở bên nhau từ lúc đó".
Hôm đó, Andrew còn rất cẩn thận, lái xe đưa Thảo về đến tận thành phố của cô rồi mới quay lại nhà mình. Cuộc hẹn hò kéo dài đến tận 3 giờ sáng anh mới về tới nhà cơ!
Rung động, cảm động và cảm thấy được chăm sóc là những gì Hiền Thảo ấn tượng sâu sắc nhất sau lần gặp đầu tiên
Từ đó, cả hai bắt đầu mối quan hệ ngọt ngào. Andrew rất lãng mạn và luôn tìm cách để bạn gái vui vẻ, hạnh phúc. Biết Thảo là du học sinh xa nhà, anh chăm sóc cô rất cẩn thận.
Có những lần Andrew không ngần ngại lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ để tới gặp khi Thảo buồn, chủ động mua thuốc khi cô bị ốm. Vào những dịp lễ đặc biệt, anh còn cẩn thận lên kế hoạch để dẫn cô đi du lịch, đi chơi. Bởi vậy, mỗi buổi hẹn hò của cả hai, Thảo đều cảm thấy có đầy sự bất ngờ và ý nghĩa
Nhiều người nói rằng yêu trai Tây sẽ khá bất đồng trong chuyện chi tiền. Các cặp đôi Tây yêu nhau thường "share" các khoản tiền. Đôi khi, sự thẳng thắn đó khiến các cô nàng bối rối lắm. Nhưng với Hiền Thảo, đây chưa bao giờ là vấn đề với cả hai cả!
Thảo kể: "Như lần gặp đầu tiên, mình cũng đã rút thẻ ra để thanh toán hoặc chí ít là chia đôi. Tuy nhiên, anh cản lại rồi cười nói: 'Coi như anh dùng tiền mua thời gian của em được không?'. Sau này cũng vậy nhưng mình luôn chủ động. Ví dụ anh trả bữa tối thì mình thanh toán tiền cà phê. Thi thoảng thì anh trả bữa trưa, mình sẽ chi bữa tối. Mình nghĩ rằng cả hai cứ công bằng và thoải mái là bền vững nhất".
Hiền Thảo cũng đã được bạn trai đưa về nhà ra mắt rồi đó! Anh biết cô xa nhà, nên rất muốn để cô nhận được tình cảm yêu thương từ những "phụ huynh" của mình nên đã đưa Thảo đến gặp gia đình luôn.
"Cảm giác ấm áp và được yêu thương là những gì mình cảm nhận được khi về nhà anh. Họ đối xử với mình như con cháu trong nhà vậy. Mình không biết tiếng Ý nhưng cả nhà vẫn cố gắng thấu hiểu và chuyện trò bằng tiếng Anh. Đương nhiên, Andrew cũng đóng vai trò phiên dịch để buổi nói chuyện được thuận lợi hơn. Mẹ anh ấy pha trà, bà thì làm bánh tặng khiến cho mình rất cảm động.
Hơn nữa, gia đình anh cũng rất nghiêm túc khi nói về tương lai hai đứa. Điều đó khiến mình cảm thấy được coi trọng rất nhiều", Hiền Thảo tâm sự.
Với mối quan hệ này, cả Thảo lẫn bạn trai đều rất nghiêm túc. Cũng bởi vậy mà cô chẳng ngần ngại chia sẻ về tình yêu với người nhà.
Thảo kể: "Gia đình mình sống rất tình cảm và luôn ủng hộ mọi quyết định trong cuộc sống của con gái. Mẹ mình rất vui khi có người thay mẹ chăm sóc cho con gái ở xa. Mình hay tâm sự chuyện tình cảm và được mẹ đưa ra những lời khuyên nếu cần.
Với bạn trai mình, vào các dịp đặc biệt anh ấy sẽ gọi video call về hỏi thăm gia đình mình. Đợt gần nhất mình về nước, anh cũng cất công chuẩn bị rượu để làm quà cho bố nữa. Mình cảm thấy GenZ yêu đương mà được ủng hộ như vậy thì cũng vui và yên tâm rất nhiều"
Trong suốt thời gian yêu đương, gần như Thảo và Andrew không hề có xích mích, cãi vã. Mặc dù cô tự nhận tính cách hai bên trái ngược nhưng nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến cả hai cả. Có thể, sự lãng mạn, yêu thương và chân thành từ Andrew đã dung hòa được mọi thứ rồiii.
"Từ khi yêu nhau, anh ấy tặng cho mình rất nhiều thứ. Tuy nhiên, mình nhớ mãi chiếc vòng cổ hình bông tuyết và ngôi sao anh tặng vào dịp Giáng sinh. Bởi trước đó mình chưa bao giờ thấy tuyết nên anh tặng luôn tuyết trên vòng cổ và dẫn đi xem tuyết thật. Ngoài ra, hình mặt dây chuyền cũng tượng trưng rằng mình là ngôi sao sáng nhất với anh ấy", Thảo kể.
Có Andrew, Thảo không còn cô đơn nơi đất khách quê người nữa. Cô có một anh bạn trai tâm lý, chân thành bầu bạn để chia sẻ buồn vui. Ở bên Andrew, cuộc sống của Thảo luôn hạnh phúc bởi anh luôn thấu hiểu và chăm sóc cô hết lòng
"Yêu người bản địa giúp cuộc sống của mình thêm gia vị và màu sắc hơn. Bản thân mình cũng đỡ cô đơn và như có một gia đình thứ hai ở vùng đất xa lạ này. Ngoài ra, mình còn được học thêm tiếng Ý, hiểu hơn văn hóa và ăn mì Ý chuẩn handmade nữa", Thảo tâm sự.
Ảnh: meefu2103
Nguồn: kenh14.vn