Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona, nữ du học sinh ở Quảng Nam từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc) về đã bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn mọi người động viên mình suốt thời gian cách ly. Đồng thời, cô nàng cũng xin lỗi và giải thích cho những người chỉ trích hiểu rõ lý do tại sao không đi khám sớm hơn
Trước đó, ngày 19/1, N.T.H.N (19 tuổi, ở xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) - nữ du học sinh của một trường đại học tại vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc) đã bay về Hà Nội. Đến ngày 20/1, cô nàng tiếp tục di chuyển vào Đà Nẵng và TP Tam Kỳ, rồi về quê nhà ở huyện Tiên Phước để đón Tết cùng gia đình.
Mãi đến 31/1, nữ du học sinh mới có dấu hiệu sốt trên 38 độ, mệt mỏi nên đã chủ động đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để thăm khám.
Ngay lập tức, các bác sĩ đã thực hiện cách ly, theo dõi và điều trị cho nữ bệnh nhân từ Trung Quốc trở về. Đồng thời, bệnh viện lấy mẫu máu gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm virus corona.
Đến ngày 2/2, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân N âm tính với virus corona. Phù~
Sau khi được thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona và được xuất viện, nữ sinh N đã viết dòng tâm sự trên trang Facebook cá nhân để bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn nhiều người đã quan tâm, động viên mình trong thời gian bị cách ly.
Cô nàng cũng chia sẻ, trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm, cô đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng. Do đó, N gửi lời xin lỗi đến mọi người vì mình đã gây ra phiền phức không đáng có. Đồng thời, cô gái khẳng định bản thân không hề có ý định giấu thông tin mình trở về từ Vũ Hán, bởi thời điểm đó cô chưa nghe thông tin nào nói rằng phải khai báo khi trở về từ vùng dịch và phải bị cách ly.
"Thời gian này cũng nhận rất nhiều chỉ trích, mắng chửi nặng lời của nhiều người, nhưng mà em biết mọi chuyện đều có lý do cả. Rất xin lỗi vì đã gây ra những phiền phức không đáng có. Thật sự em đã chủ quan trong vấn đề này. Em không có ý định giấu nhưng chưa nghe một thông tin nào nói rằng phải đi khai báo từ vùng dịch về và cách ly", N chia sẻ.
Bên cạnh đó, nữ sinh này còn cho biết, trước khi mình bị sốt thì tình trạng của bạn bè và bản thân cô đều ổn. Ngay cả bạn bè đang sống tại vùng dịch cũng hoàn toàn bình thường nên càng khiến N yên tâm hơn
Cô gái 9x còn giải thích thêm lý do mình không đến bệnh viện để khám ngay sau khi trở về từ vùng dịch là vì lúc đó bản thân chưa thấy xuất hiện triệu chứng gì cả. Do đó, không muốn phải nhập viện để "rước thêm bệnh"...
Kết thúc status, nữ sinh này lại một lần nữa gửi lời cảm ơn, xin lỗi và bày tỏ mong muốn mọi người hãy bình tĩnh hơn để phòng dịch, không nên hoang mang, lo lắng và không đồn thổi sai sự thật.
Cơ quan y tế khuyến cáo, những người trở về từ vùng dịch cần chủ động cách ly, tránh tiếp xúc với nhiều người và khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra, theo dõi nhé mọi người!
#ICT_anti_nCoV
Nguồn: kenh14.vn