Nữ du học sinh Đan Mạch mang váy Thái Đen phủ sóng khắp châu Âu

a1264e5353b0f8c03b25.webp


Thùy Dương - cô gái Thái Đen "chinh phục" trời Âu bằng tình yêu văn hóa dân tộc

Lò Thị Thùy Dương (sinh năm 1998) là cô gái dân tộc Thái (nhánh Thái Đen) đến từ Tuần Giáo - một huyện nghèo miền núi Tây Bắc, cửa ngõ của tỉnh Điện Biên. Hồi bé, Thùy Dương từng mơ làm bộ đội bảo vệ biên cương, rồi mơ làm bác sĩ cứu người... Nhưng cuối cùng vì yêu động vật quá đỗi, cô nàng đã chọn ngành chăn nuôi thú y - chính là ngành mà hiện tại Thùy Dương đang theo học và nghiên cứu tại thành phố Holsterbro, Đan Mạch. Điều đặc biệt nhất? Cô đang lan tỏa nét đẹp trang phục dân tộc Thái khắp trời Âu! ✨

e398cd308cf33e029f0b.jpg


"Mình luôn tự hào khi được sinh ra tại mảnh đất anh hùng nơi có đèo Pha Đin huyền thoại gắn liền với cột mốc lịch sử chói lọi của chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' cùng câu hát hò kéo pháo 'dốc Pha Đin chị gánh anh thồ'. Mình là con út trong gia đình bốn người: bố, mẹ, chị gái và mình. Bố mẹ mình ở nhà làm nông, còn chị gái hiện đang sống và làm việc tại thủ đô Manila - Philippines."

Hồi bé với suy nghĩ non dại, Thùy Dương vẫn luôn thắc mắc tại sao thế giới này nhỏ thế, chỉ cần ngước mắt lên là thấy hết bầu trời rồi Càng lớn cô mới thấy mình ngốc nghếch biết mấy - khoảng không bao la ngoài kia mắt ta không thể thấy hết và vòng tay ta cũng chẳng ôm trọn được. Vượt qua những khó khăn về địa lý và cơ sở hạ tầng, cô luôn khát khao được học hành và đi khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, Thùy Dương quyết định du học để trau dồi kiến thức, phát triển bản thân, rồi sau này trở về phục vụ đất nước, quê hương.

0725465c8e9c163746cc.jpg


2558306986d6e4c5f044.jpg


Từ Thái Nguyên đến Đan Mạch - hành trình không dễ dàng!

Hiện tại Thùy Dương đang theo học ngành Chăn nuôi - Thú y tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đang thực tập nông nghiệp tại thành phố Holsterbro của Đan Mạch xinh đẹp - một trong top những nước đáng sống và hạnh phúc nhất thế giới.

Cuối tháng 7 năm 2021 là lần đầu tiên Thùy Dương bước chân ra nước ngoài, trong lúc Việt Nam và thế giới đang đối mặt với đại dịch COVID-19. Drama bắt đầu ngay từ đây! Mặc dù đã test PCR 48 giờ trước khi sang, nhưng khi hạ cánh xuống sân bay Copenhagen, Kastrup, vì chưa được tiêm vaccine nên phải test nhanh lại và nhận kết quả... dương tính!

"Cảm xúc lúc đó thật hụt hẫng, lo sợ không tưởng tượng nổi. Mình nghĩ mình thật đen đủi nhưng trong cái rủi có cái may - được các nhân viên y tế, cảnh sát và nhân viên sân bay tận tình chăm sóc, được đưa về khách sạn cách ly 10 ngày. Sau đó mình được thông báo âm tính rồi! Tiếp đó mình di chuyển từ Copenhagen về Holsterbro mất 4 tiếng đi tàu nhưng tàu ở đây đi siêu êm, siêu xịn, vừa được ăn uống, nghỉ ngơi, vệ sinh trên tàu luôn. Ấn tượng nhất là con người nơi đây thật sự thân thiện và tốt bụng..."

9f336e941d9baff35b48.jpg


Thùy Dương sang Đan Mạch theo diện vừa học vừa làm để có thêm kiến thức và thu nhập. Công việc hàng ngày của cô là vắt sữa bò và chăm sóc bê con. Là người mới chập chững bước ra khỏi vùng an toàn, cô phải đối mặt với vô vàn thử thách về thời tiết, khí hậu, con người, rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa...

"Thời gian đầu khi mới đi du học mình muốn bỏ cuộc, muốn về Việt Nam luôn vì bản thân chịu căng thẳng tột độ cùng áp lực từ nhiều phía. Nhưng sau đó mình nhìn lại lý do bắt đầu cùng biết bao nỗ lực để có cơ hội trải nghiệm quý báu này, tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để rèn giũa bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất có thể."

37fd78cd3bf5a19ae28b.jpg


Mang văn hóa Thái đi khắp châu Âu - sứ mệnh tự thân!

Từ nhỏ, Thùy Dương đã có một ước mơ thật khác biệt: được khoác lên mình bộ váy áo truyền thống dân tộc Thái đi khắp mọi miền tổ quốc cũng như mọi nơi trên thế giới. Với cô đó là niềm vinh dự và tự hào, và cô cũng mong muốn không chỉ riêng mình mà tất cả người con dân tộc Thái nếu có dịp hãy khoác lên người những chiếc áo, váy truyền thống như một niềm tự tôn dân tộc.

Khi có cơ hội du học tại trời Âu, ước mơ ấy dần được hiện thực hóa qua mỗi chuyến du lịch tại các nước trong khối EU như: Cộng Hòa Séc, Pháp, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Áo... Nếu như mọi người trên thế giới biết đến Áo Dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, thì việc Thùy Dương quảng bá trang phục dân tộc Thái là để truyền tải:

"Ở Việt Nam ngoài Áo Dài còn có rất nhiều trang phục của những dân tộc khác. 54 dân tộc Việt Nam làm nên nét văn hóa độc đáo, đa dạng bậc nhất xứ Á Đông và mình muốn lan tỏa sức mạnh này, tình yêu bản sắc văn hoá dân tộc đến tất cả mọi người dân tộc Thái, người Việt Nam cũng như đồng bào các dân tộc anh em trên khắp mọi miền tổ quốc. Đừng bao giờ cảm thấy tự ti mà hãy sống hết mình, sống vì chính mình và mang bản sắc văn hoá dân tộc đi khắp nơi."

331b1d7e7ad42360515d.jpg


522757737b4b4b8627e5.jpg


Giải mã trang phục Thái Đen - mỗi chi tiết đều có ý nghĩa! ✨

Bộ trang phục của phụ nữ Thái Đen mang sắc thái độc đáo riêng. Chiếc áo ngắn hay còn gọi là áo cóm "sửa cỏm" bó sát thân khoe vóc dáng thon thả của người phụ nữ. "Sửa cỏm" được gắn hàng cúc bạc lấp lánh gọi là "mắc pém". Hàng cúc khắc hoa văn côn trùng, hoa lá như: ve sầu, bươm bướm, nhện, hoa đào, hoa ban...

Hàng cúc bạc 2 bên vạt áo ngắn "sửa cỏm" tượng trưng cho sự kết hợp nam - nữ, đực - cái mang ý nghĩa trường tồn nòi giống. Với phụ nữ có chồng thì số hàng cúc sẽ chẵn thể hiện rằng người mặc chiếc áo này đã có đôi có cặp từ 12-14 cặp, còn những cô gái chưa chồng thì số hàng cúc sẽ là số lẻ có thể là 11, 13 cặp... Điều đó "spoil" luôn là cô gái mặc chiếc áo đó chưa có chồng, đang tìm cho đủ đôi đủ cặp nè!

Phần nách áo sẽ cắt nối thêm một miếng vải nhỏ, nhờ có phần vải này sẽ tạo được độ ôm cho phần ngực và phần eo, tôn lên hết đường cong của người phụ nữ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top