Phân bón giả do vợ chồng nữ doanh nhân xinh đẹp sản xuất đã bán tràn lan khắp các tỉnh thành trong thời gian dài, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô cực khủng, bắt giữ vợ chồng doanh nhân cùng các đồng phạm và kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn để thực trạng sản xuất phân bón giả kéo dài thế này.
Đầu tháng 1-2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một lượng lớn phân bón do Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) B.D. (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xuất bán có dấu hiệu đáng ngờ. Số phân bón này do Công ty CP Tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) sản xuất.
Ngay sau đó, cơ quan công an đã gửi các mẫu phân đi giám định thì choáng luôn - kết quả cho thấy tỉ lệ thành phần Kali hữu hiệu và Lân hữu hiệu đều dưới 70% so với hàm lượng ghi trên bao bì sản phẩm. Tức là fake gần 1/3 thành phần luôn các bạn ơi!
Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám xét khẩn cấp 3 địa điểm kinh doanh phân bón của DNTN B.D. trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, thu giữ 215 bao phân bón.
Truy xét tận gốc, ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp trụ sở và kho sản xuất của Công ty CP Tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - VINA, do ông Bùi Minh Chánh làm Tổng giám đốc. Số hàng thu giữ gây sốc: 4.724 bao phân bón (loại 50kg/bao), hơn 2.200 tấn nguyên liệu cùng nhiều tang vật khác. Wow!
Cùng lúc đó, lực lượng chức năng cũng khám xét khẩn cấp Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương (tỉnh Bình Định) do bà Nguyễn Thị Cẩm My làm tổng giám đốc (vợ ông Chánh). Tại đây thu giữ 5.540 bao phân bón và hơn 1.800 tấn nguyên liệu, hơn 463.000 bao bì, 2 dây chuyền sản xuất phân bón cùng nhiều tang vật liên quan. Scale khủng vãi!
Theo cơ quan công an, Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương được Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 18,9 tỉ đồng. Trong đó, bà My nắm cổ phần 70%, ông Chánh nắm cổ phần 25%. Công ty này còn được Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT cấp quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam cho tới 12 loại phân bón.
Còn Công ty CP Tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA được Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ông Chánh làm Tổng giám đốc, bà My làm Phó tổng giám đốc. Công ty này được Cục Bảo vệ thực vật cấp các quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam cho 5 loại phân bón và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón nữa chứ!
Tại cơ quan công an, vợ chồng bà My khai nhận, do giá nguyên liệu Kali tăng cao, nguồn nguyên liệu khan hiếm vì phải nhập khẩu từ nước ngoài nên để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận (tham quá trời ơi! ), vợ chồng này đã ban hành định mức áp dụng công thức sản xuất phân bón cụ thể đối với từng mã sản phẩm. Trong đó, có những loại phân bón NPK có hàm lượng Kali thấp, có những loại không có hàm lượng Kali luôn á. Tức là bỏ hẳn thành phần quan trọng để kiếm lời!
Sau đó, vợ chồng bà My đã chỉ đạo nhân viên, công nhân tiến hành sản xuất phân bón theo định mức đã ban hành và bán ra thị trường với giá bán từ 8.000 đồng đến 13.000 đồng/1kg. Giá thì full nhưng chất lượng thì... có trời mới biết!
Để quảng cáo, buôn bán phân bón ra thị trường các địa phương như: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và TP HCM, 2 vợ chồng bà My còn thành lập thêm tới 7 công ty nữa. Chiêu thức marketing đỉnh cao đấy nhưng mà sai quá sai! 
Cụ thể là: Công ty CP Tập đoàn phân bón MONACO, Công ty CP Tập đoàn phân bón AGIUM-CANADA, Công ty CP Tập đoàn phân bón UKRAINE, Công ty CP Tập đoàn phân bón Ngọc Thiên Kim, Công ty CP Tập đoàn phân bón Quốc tế Hòa Kỳ-SRV, Công ty CP Tập đoàn phân bón Quốc tế ISRAEL-CHEMICAL, Công ty CP Tập đoàn phân bón Chín Con Rồng. Nghe tên thì chanh sả, xịn xò hết nấc nhưng thực chất là... fake all!
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và tạm giữ 848 tấn phân bón.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong năm 2023, vợ chồng bà My đã sản xuất và bán ra thị trường trên 13.000 tấn phân bón; năm 2024 số lượng là trên 16.000 tấn phân bón. Số liệu này nghe mà choáng váng luôn á!
Thượng tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết những năm gần đây, giá cà phê, tiêu, sầu riêng tăng cao nên người dân đầu tư phân bón mạnh. Việc bón phân kém chất lượng, phân giả sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại cho người nông dân. Tức là bà con nông dân vừa mất tiền mua phân vừa mất mùa nữa, tội nghiệp quá!
"Chúng tôi kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn để thực trạng sản xuất phân bón giả kéo dài. Đồng thời, đề nghị các đại lý mua phân bón của 2 công ty trên giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định" - Thượng tá Chuyên nói.
Bà Nguyễn Thị Cẩm My được dư luận biết đến là người phụ nữ xinh đẹp, tài năng, giàu có. Nhìn bề ngoài thì sang chảnh, nhưng ai ngờ đằng sau lại là vụ kinh doanh "đen" thế này!
Tháng 10-2022, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức cuộc thi "Tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ Bình Định: Duyên dáng - Bản lĩnh - Tài năng".
Nguồn: kenh14.vn
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô cực khủng, bắt giữ vợ chồng doanh nhân cùng các đồng phạm và kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn để thực trạng sản xuất phân bón giả kéo dài thế này.
Đầu tháng 1-2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một lượng lớn phân bón do Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) B.D. (xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xuất bán có dấu hiệu đáng ngờ. Số phân bón này do Công ty CP Tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) sản xuất.
Ngay sau đó, cơ quan công an đã gửi các mẫu phân đi giám định thì choáng luôn - kết quả cho thấy tỉ lệ thành phần Kali hữu hiệu và Lân hữu hiệu đều dưới 70% so với hàm lượng ghi trên bao bì sản phẩm. Tức là fake gần 1/3 thành phần luôn các bạn ơi!
Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám xét khẩn cấp 3 địa điểm kinh doanh phân bón của DNTN B.D. trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, thu giữ 215 bao phân bón.
Truy xét tận gốc, ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp trụ sở và kho sản xuất của Công ty CP Tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - VINA, do ông Bùi Minh Chánh làm Tổng giám đốc. Số hàng thu giữ gây sốc: 4.724 bao phân bón (loại 50kg/bao), hơn 2.200 tấn nguyên liệu cùng nhiều tang vật khác. Wow!
Cùng lúc đó, lực lượng chức năng cũng khám xét khẩn cấp Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương (tỉnh Bình Định) do bà Nguyễn Thị Cẩm My làm tổng giám đốc (vợ ông Chánh). Tại đây thu giữ 5.540 bao phân bón và hơn 1.800 tấn nguyên liệu, hơn 463.000 bao bì, 2 dây chuyền sản xuất phân bón cùng nhiều tang vật liên quan. Scale khủng vãi!
Theo cơ quan công an, Công ty CP Thương mại phân bón Nam Dương được Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 18,9 tỉ đồng. Trong đó, bà My nắm cổ phần 70%, ông Chánh nắm cổ phần 25%. Công ty này còn được Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT cấp quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam cho tới 12 loại phân bón.
Còn Công ty CP Tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA được Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ông Chánh làm Tổng giám đốc, bà My làm Phó tổng giám đốc. Công ty này được Cục Bảo vệ thực vật cấp các quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam cho 5 loại phân bón và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón nữa chứ!
Tại cơ quan công an, vợ chồng bà My khai nhận, do giá nguyên liệu Kali tăng cao, nguồn nguyên liệu khan hiếm vì phải nhập khẩu từ nước ngoài nên để giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận (tham quá trời ơi! ), vợ chồng này đã ban hành định mức áp dụng công thức sản xuất phân bón cụ thể đối với từng mã sản phẩm. Trong đó, có những loại phân bón NPK có hàm lượng Kali thấp, có những loại không có hàm lượng Kali luôn á. Tức là bỏ hẳn thành phần quan trọng để kiếm lời!
Sau đó, vợ chồng bà My đã chỉ đạo nhân viên, công nhân tiến hành sản xuất phân bón theo định mức đã ban hành và bán ra thị trường với giá bán từ 8.000 đồng đến 13.000 đồng/1kg. Giá thì full nhưng chất lượng thì... có trời mới biết!
Để quảng cáo, buôn bán phân bón ra thị trường các địa phương như: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và TP HCM, 2 vợ chồng bà My còn thành lập thêm tới 7 công ty nữa. Chiêu thức marketing đỉnh cao đấy nhưng mà sai quá sai!
Cụ thể là: Công ty CP Tập đoàn phân bón MONACO, Công ty CP Tập đoàn phân bón AGIUM-CANADA, Công ty CP Tập đoàn phân bón UKRAINE, Công ty CP Tập đoàn phân bón Ngọc Thiên Kim, Công ty CP Tập đoàn phân bón Quốc tế Hòa Kỳ-SRV, Công ty CP Tập đoàn phân bón Quốc tế ISRAEL-CHEMICAL, Công ty CP Tập đoàn phân bón Chín Con Rồng. Nghe tên thì chanh sả, xịn xò hết nấc nhưng thực chất là... fake all!
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và tạm giữ 848 tấn phân bón.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong năm 2023, vợ chồng bà My đã sản xuất và bán ra thị trường trên 13.000 tấn phân bón; năm 2024 số lượng là trên 16.000 tấn phân bón. Số liệu này nghe mà choáng váng luôn á!
Thượng tá Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết những năm gần đây, giá cà phê, tiêu, sầu riêng tăng cao nên người dân đầu tư phân bón mạnh. Việc bón phân kém chất lượng, phân giả sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại cho người nông dân. Tức là bà con nông dân vừa mất tiền mua phân vừa mất mùa nữa, tội nghiệp quá!
"Chúng tôi kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn để thực trạng sản xuất phân bón giả kéo dài. Đồng thời, đề nghị các đại lý mua phân bón của 2 công ty trên giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định" - Thượng tá Chuyên nói.
Bà Nguyễn Thị Cẩm My được dư luận biết đến là người phụ nữ xinh đẹp, tài năng, giàu có. Nhìn bề ngoài thì sang chảnh, nhưng ai ngờ đằng sau lại là vụ kinh doanh "đen" thế này!
Tháng 10-2022, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định tổ chức cuộc thi "Tỏa sáng vẻ đẹp phụ nữ Bình Định: Duyên dáng - Bản lĩnh - Tài năng".
Nguồn: kenh14.vn