Một khoản tiền khổng lồ bỗng nhiên "bay màu" chỉ sau vài ba tháng, chị phụ nữ Trung Quốc quyết tâm đòi công bằng đến cùng. Câu chuyện này nghe mà tim đập loạn nhịp luôn á!
Chuyện này xảy ra từ 2016 ở Trung Quốc, nhưng đến giờ vẫn được mọi người share ầm ầm để nhắc nhở cần cẩn thận khi giao dịch ngân hàng nha!
Chị Lý ở Quảng Châu làm giàu nhờ kinh doanh thẩm mỹ viện, kiếm bộn tiền luôn. Công việc phát đạt nên chị mở thêm nhiều chi nhánh với quy mô xịn sò.
Đến năm 2016, chị Lý lên kế hoạch ra nước ngoài học hỏi thêm về quản lý và công nghệ làm đẹp để scale up công việc. Trước khi đi, chị mang 10 triệu NDT (gần 35 tỷ đồng đó mọi người ơi! ) tích góp được đến một ngân hàng ở quận Thiên Hà, Quảng Châu để gửi tiết kiệm.
Ra nước ngoài được 4 tháng, chị Lý học được nhiều thứ hay ho và quyết định order thiết bị làm đẹp công nghệ mới. Thế mà lúc chuyển tiền đặt cọc thì ngân hàng báo giao dịch fail, lý do là tài khoản không đủ tiền. Chị check lại thì wtf luôn - số dư chỉ còn 0,6 NDT (tầm 2 nghìn đồng thôi)
Mặc dù lo muốn xỉu, nhưng chị Lý nghĩ chắc hệ thống ngân hàng bị bug hay lỗi gì đó. Chị liên lạc với ngân hàng hỏi han nhưng không được kết quả gì. Thôi thì không còn cách nào khác, chị Lý book vé bay về Trung Quốc gấp để xử lý.
Sau khi đến ngân hàng yêu cầu check kỹ, nhân viên cho biết hệ thống có ghi nhận chị gửi 10 triệu NDT (gần 35 tỷ đồng), nhưng hầu như toàn bộ số tiền đều bị chuyển đi nơi khác chỉ vài ngày sau đó. Hiện tại tài khoản chị chỉ còn chưa đầy 1 NDT thôi á!
Nhìn bản sao kê dài của ngân hàng đưa cho, chị Lý càng shock nặng khi đó là những giao dịch chuyển khoản mà chị không hề biết gì cả. Giám đốc ngân hàng thậm chí còn show một tờ giấy ủy quyền có chữ ký của chị Lý, xác nhận chị đồng ý ủy quyền chuyển tiền vào tài khoản khác.
Chị Lý không còn cách nào khác đành gọi cảnh sát đến giải quyết. Sau khi triển khai điều tra, cảnh sát nghi ngờ anh chàng họ Vi, giám đốc dịch vụ khách hàng có liên quan trực tiếp đến vụ việc này.
Tại cơ quan điều tra, Vi khai nhận đã lợi dụng chức vụ của mình, cấu kết với đồng bọn bên ngoài để làm giả giấy ủy quyền, đồng thời chiếm đoạt hết số tiền gửi của chị Lý. Do ngân hàng này quy định các lượt chuyển khoản dưới 50.000 NDT (hơn 170 triệu đồng) không cần xác nhận thông tin cá nhân của khách hàng, nên Vi đã thực hiện giao dịch nhiều lần để chuyển được hết toàn bộ số tiền. Đồng thời, Vi cũng tắt luôn chức năng thông báo giao dịch qua SMS để chị Lý không nhận được tin nhắn nào từ ngân hàng. Quá đỉnh cao lừa đảo!
Mặc dù sự việc đã rõ ràng, nhưng Vi cho biết hắn cùng đồng bọn đã xài gần hết số tiền chiếm đoạt được, hiện tại chỉ còn hơn 400.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng). Không những vậy, phía ngân hàng còn cho biết hành động sai phạm này xuất phát từ cá nhân Vi, không liên quan gì đến phía ngân hàng. Nghe mà muốn bức xúc hộ luôn!
Chị Lý quyết đâm đơn kiện Vi và ngân hàng ra tòa, yêu cầu được hoàn trả 10 triệu NDT gốc, 4 tháng lãi và bồi thường thiệt hại về tinh thần. Tuy nhiên, phía tòa án cho rằng việc rò rỉ thông tin cá nhân bắt nguồn từ phía chị Lý, giao dịch cũng chuyển về bên thứ 3 nên ngân hàng được miễn trừ trách nhiệm. Không thể nào chấp nhận được kết quả này, chị đã thu thập thêm chứng cứ để làm đơn kháng cáo. Cố lên chị ơi!
Ở lần xét xử thứ 2, thẩm phán xem xét lại vụ án và phát hiện những nghi vấn mới. Chứng cứ cho thấy chị Lý không ủy quyền cho bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào trong quá trình mở và sử dụng tài khoản. Bên cạnh đó, khi tài khoản có đến 81 giao dịch bất thường mỗi ngày, ngân hàng cũng không xác minh ngay được tình hình của chủ tài khoản. Sơ suất này được xem là lỗi của ngân hàng rồi đó!
Cuối cùng, Vi phải nhận án tù và phạt tiền nhưng không có khả năng chi trả. Ngân hàng phải đền bù thiệt hại 45% cho chị Lý, tương đương với 4,5 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng) và 4 tháng tiền lãi. Thắng rồi nhưng mà vẫn mất gần nửa số tiền, nghe mà thấy ức á!
Nguồn: soha.vn
Chuyện này xảy ra từ 2016 ở Trung Quốc, nhưng đến giờ vẫn được mọi người share ầm ầm để nhắc nhở cần cẩn thận khi giao dịch ngân hàng nha!
Chị Lý ở Quảng Châu làm giàu nhờ kinh doanh thẩm mỹ viện, kiếm bộn tiền luôn. Công việc phát đạt nên chị mở thêm nhiều chi nhánh với quy mô xịn sò.
Đến năm 2016, chị Lý lên kế hoạch ra nước ngoài học hỏi thêm về quản lý và công nghệ làm đẹp để scale up công việc. Trước khi đi, chị mang 10 triệu NDT (gần 35 tỷ đồng đó mọi người ơi! ) tích góp được đến một ngân hàng ở quận Thiên Hà, Quảng Châu để gửi tiết kiệm.
Ra nước ngoài được 4 tháng, chị Lý học được nhiều thứ hay ho và quyết định order thiết bị làm đẹp công nghệ mới. Thế mà lúc chuyển tiền đặt cọc thì ngân hàng báo giao dịch fail, lý do là tài khoản không đủ tiền. Chị check lại thì wtf luôn - số dư chỉ còn 0,6 NDT (tầm 2 nghìn đồng thôi)
Mặc dù lo muốn xỉu, nhưng chị Lý nghĩ chắc hệ thống ngân hàng bị bug hay lỗi gì đó. Chị liên lạc với ngân hàng hỏi han nhưng không được kết quả gì. Thôi thì không còn cách nào khác, chị Lý book vé bay về Trung Quốc gấp để xử lý.
Sau khi đến ngân hàng yêu cầu check kỹ, nhân viên cho biết hệ thống có ghi nhận chị gửi 10 triệu NDT (gần 35 tỷ đồng), nhưng hầu như toàn bộ số tiền đều bị chuyển đi nơi khác chỉ vài ngày sau đó. Hiện tại tài khoản chị chỉ còn chưa đầy 1 NDT thôi á!
Nhìn bản sao kê dài của ngân hàng đưa cho, chị Lý càng shock nặng khi đó là những giao dịch chuyển khoản mà chị không hề biết gì cả. Giám đốc ngân hàng thậm chí còn show một tờ giấy ủy quyền có chữ ký của chị Lý, xác nhận chị đồng ý ủy quyền chuyển tiền vào tài khoản khác.
Chị Lý không còn cách nào khác đành gọi cảnh sát đến giải quyết. Sau khi triển khai điều tra, cảnh sát nghi ngờ anh chàng họ Vi, giám đốc dịch vụ khách hàng có liên quan trực tiếp đến vụ việc này.
Tại cơ quan điều tra, Vi khai nhận đã lợi dụng chức vụ của mình, cấu kết với đồng bọn bên ngoài để làm giả giấy ủy quyền, đồng thời chiếm đoạt hết số tiền gửi của chị Lý. Do ngân hàng này quy định các lượt chuyển khoản dưới 50.000 NDT (hơn 170 triệu đồng) không cần xác nhận thông tin cá nhân của khách hàng, nên Vi đã thực hiện giao dịch nhiều lần để chuyển được hết toàn bộ số tiền. Đồng thời, Vi cũng tắt luôn chức năng thông báo giao dịch qua SMS để chị Lý không nhận được tin nhắn nào từ ngân hàng. Quá đỉnh cao lừa đảo!
Mặc dù sự việc đã rõ ràng, nhưng Vi cho biết hắn cùng đồng bọn đã xài gần hết số tiền chiếm đoạt được, hiện tại chỉ còn hơn 400.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng). Không những vậy, phía ngân hàng còn cho biết hành động sai phạm này xuất phát từ cá nhân Vi, không liên quan gì đến phía ngân hàng. Nghe mà muốn bức xúc hộ luôn!
Chị Lý quyết đâm đơn kiện Vi và ngân hàng ra tòa, yêu cầu được hoàn trả 10 triệu NDT gốc, 4 tháng lãi và bồi thường thiệt hại về tinh thần. Tuy nhiên, phía tòa án cho rằng việc rò rỉ thông tin cá nhân bắt nguồn từ phía chị Lý, giao dịch cũng chuyển về bên thứ 3 nên ngân hàng được miễn trừ trách nhiệm. Không thể nào chấp nhận được kết quả này, chị đã thu thập thêm chứng cứ để làm đơn kháng cáo. Cố lên chị ơi!
Ở lần xét xử thứ 2, thẩm phán xem xét lại vụ án và phát hiện những nghi vấn mới. Chứng cứ cho thấy chị Lý không ủy quyền cho bất kỳ nền tảng bên thứ ba nào trong quá trình mở và sử dụng tài khoản. Bên cạnh đó, khi tài khoản có đến 81 giao dịch bất thường mỗi ngày, ngân hàng cũng không xác minh ngay được tình hình của chủ tài khoản. Sơ suất này được xem là lỗi của ngân hàng rồi đó!
Cuối cùng, Vi phải nhận án tù và phạt tiền nhưng không có khả năng chi trả. Ngân hàng phải đền bù thiệt hại 45% cho chị Lý, tương đương với 4,5 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng) và 4 tháng tiền lãi. Thắng rồi nhưng mà vẫn mất gần nửa số tiền, nghe mà thấy ức á!
Nguồn: soha.vn