Chưa kịp hết tiếc cho chị Vũ Thị Hằng vì chấn thương hôm qua, giờ đến lượt Nguyễn Thị Lụa cũng phải dừng bước tại Olympic theo cách không thể buồn hơn rồi
Gặp đối thủ Isabelle Sambou đến từ Senegal, Nguyễn Thị Lụa tuy trẻ hơn hẳn (25 tuổi so với 35 tuổi) nhưng về kinh nghiệm thi đấu thì vẫn còn non so với đối thủ.
Và rồi kết quả cũng ra đúng như dự đoán - Lụa đã phải chịu thua với tỷ số 0-5 ở nội dung vật nữ 53 kg. Thế là hành trình của cả Lụa lẫn đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic 2016 đã khép lại. Sau trận này, chúng mình không còn môn thi đấu nào khác tại Rio nữa
Nhớ lại Olympic 2012, Lụa cũng tham dự và cũng thua luôn từ trận đầu tiên trước nữ đô vật người Canada là Carol Huỳnh.
Có vẻ như thời gian tới Lụa sẽ phải cố gắng nhiều lắm mới hy vọng giành được 1 chiến thắng tại Olympic, mặc dù ở sân chơi Đông Nam Á thì cô đã thuộc hàng "bá đạo" rồi đấy
Nguồn: soha.vn