Nữ diva 'khổ nhất châu Á' bị đánh cắp tro cốt sau 23 năm, ai đã phát hiện ra sự bất thường?

9aa569978194d7d2f3af.jpg


Hơn 22 năm sau ngày Mai Diễm Phương qua đời, nơi an nghỉ của nữ diva Hong Kong bất ngờ xảy ra biến cố khiến ai cũng phải sốc nặng Tro cốt của chị bị đánh cắp, vụ việc này không chỉ làm fan bàng hoàng mà còn gợi lại những drama gia đình năm xưa.

Fan ruột phát hiện sự bất thường

Ngày 11/10 vừa rồi, truyền thông Hong Kong đưa tin tro cốt của Mai Diễm Phương đã biến mất khỏi nơi an trí tại Tháp Hải Hội, thuộc chùa Bảo Liên trên đảo Đại Dữ Sơn. Cảnh sát đang điều tra vụ việc nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra nghi phạm.

Sau khi nữ nghệ sĩ qua đời vào cuối năm 2003, tro cốt của chị được đưa về an trí tại địa điểm khá hẻo lánh này. Để đảm bảo sự riêng tư, nơi đặt tro cốt không có di ảnh hay ghi tên thật, mà chỉ khắc dòng chữ: "Vị trí của Châu Nữ, Đài Sơn, Quảng Đông".

0624f310d1432cb942a3.jpg


Ngày 18/7/2026, những người hâm mộ đến thắp hương tưởng niệm phát hiện ốc vít trên tấm biển ghi vị trí đặt tro cốt có dấu hiệu bị lỏng. Khi kiểm tra kỹ hơn, họ choáng váng nhận ra hũ tro cốt bên trong đã biến mất luôn rồi Sự việc sau đó được trình báo với gia đình và cảnh sát ngay lập tức.

Sau khoảng 3 tháng, tro cốt của nữ nghệ sĩ vẫn chưa được tìm thấy. Hội người hâm mộ kêu gọi công chúng hỗ trợ cung cấp thông tin, đặc biệt nhờ những người từng lái xe qua khu vực Tháp Hải Hội trong 6 tháng trước kiểm tra camera hành trình để tìm manh mối. Cảnh sát cũng kêu gọi những người từng đến Đại Dữ Sơn và Tháp Hải Hội từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 7/2026 cung cấp thông tin liên quan.

51c35930881238740c54.jpg


Vụ việc khiến nhiều người nhớ lại cuộc đời nhiều biến cố của Mai Diễm Phương. Khi còn sống, nữ nghệ sĩ phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Sau khi qua đời, những tranh chấp tài sản trong gia đình tiếp tục kéo dài, khiến di sản của chị nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý.

Drama tài sản kéo dài nhiều năm

Khi mất vì ung thư cổ tử cung vào cuối tháng 12/2003, Mai Diễm Phương mới 40 tuổi. Chị được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu HKD, sau đó giá trị tăng lên hơn 140 triệu HKD nhờ bất động sản.

Thay vì để lại toàn bộ tài sản cho người thân, nữ nghệ sĩ lập quỹ tín thác với những điều khoản cụ thể nhằm đảm bảo cuộc sống cho mẹ ruột, hỗ trợ việc học của các cháu và dành phần tài sản còn lại cho các hoạt động cộng đồng.

5c74ecf9ca004693c358.jpg


Theo di chúc, mẹ chị là Đàm Mỹ Kim được nhận khoản sinh hoạt phí cố định 70.000 HKD mỗi tháng, tương đương khoảng 231 triệu đồng, sau đó tăng dần theo thời gian. Bà còn được bố trí người giúp việc và tài xế riêng cho đến cuối đời. Các cháu của Mai Diễm Phương được lập quỹ giáo dục để theo học đến bậc đại học. Ngoài ra, hai bất động sản được dành tặng người bạn thân Lưu Bồi Cơ.

Tuy nhiên, những sắp xếp này không ngăn được drama đâu các bạn ơi Sau khi Mai Diễm Phương qua đời, mẹ và anh trai chị nhiều lần khởi kiện, yêu cầu hủy bỏ di chúc. Các yêu cầu lần lượt bị tòa án bác bỏ qua những cấp xét xử, trong khi di chúc được công nhận hợp pháp.

eecc23128991314a3efb.jpg


Việc theo đuổi các vụ kiện khiến bà Đàm Mỹ Kim phải gánh khoản chi phí pháp lý khủng và bị tuyên bố phá sản vào năm 2012. Để giải quyết nghĩa vụ tài chính, đơn vị quản lý di sản phải xử lý bất động sản và đưa nhiều kỷ vật của nữ nghệ sĩ ra đấu giá. Từ trang sức, giải thưởng âm nhạc đến trang phục biểu diễn, nhiều món đồ gắn liền với sự nghiệp của Mai Diễm Phương lần lượt được đưa ra thị trường.

Mâu thuẫn gia đình tiếp tục được nhắc đến vào năm 2021, khi bộ phim điện ảnh Mai Diễm Phương ra mắt. Anh trai nữ nghệ sĩ đệ đơn kiện đoàn phim liên quan đến vấn đề bản quyền thương hiệu, trong khi mẹ chị quyết định cắt viện trợ cho con trai.

97958891c0c37106cedd.jpg


Tháng 8/2026, bà Đàm Mỹ Kim qua đời ở tuổi 102. Sự ra đi của bà đánh dấu thời điểm điều khoản cuối cùng trong di chúc của Mai Diễm Phương được kích hoạt, khép lại một chương kéo dài nhiều năm trong câu chuyện phân chia tài sản của gia đình.

Từ tuổi thơ khó khăn đến tượng đài của làng giải trí

Mai Diễm Phương sinh năm 1963, là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng cực lớn của Hong Kong. Chị bước lên sân khấu từ năm 4 tuổi, biểu diễn tại các rạp hát và trên đường phố để phụ giúp gia đình mưu sinh.

Từ tuổi thơ nhiều khó khăn, Mai Diễm Phương từng bước trở thành ngôi sao hàng đầu của dòng nhạc Cantopop. Năm 1982, sau khi chiến thắng một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát, chị chính thức bước vào làng nhạc và nhanh chóng gây bão.

1308f879be4f76c3b5e1.jpg


Phong cách trình diễn biến hóa, khả năng làm chủ sân khấu cùng hình ảnh liên tục đổi mới giúp nữ nghệ sĩ được gọi là "Bách biến thiên hậu". Chị còn được truyền thông quốc tế ví như "Madonna của châu Á" luôn nha

Năm 1986, album Bad Girl tạo nên cơn sốt, đưa tên tuổi Mai Diễm Phương lên hàng siêu sao. Chị cũng ghi dấu ấn với những chương trình biểu diễn quy mô khủng, từng tổ chức 28 đêm concert liên tiếp năm 1987 và tiếp tục lập kỷ lục với 33 đêm diễn liên tiếp trong giai đoạn 1991-1992.

d490a84b1e982978e089.jpg


Không chỉ thành công trong âm nhạc, Mai Diễm Phương còn được đánh giá cao ở lĩnh vực điện ảnh. Chị giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại cả Kim Mã và Kim Tượng. Vai diễn Như Hoa trong bộ phim Yên Chi Khấu, đóng cùng Trương Quốc Vinh, là một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của nữ nghệ sĩ.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Mai Diễm Phương còn được gọi là "đại tỷ" nhờ tính cách trượng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ nghệ sĩ trẻ và tinh thần cống hiến cho nghệ thuật.

Đêm diễn cuối cùng và lời hẹn với khán giả

Tháng 9/2003, Mai Diễm Phương công khai xác nhận mắc ung thư cổ tử cung. Khi ấy, sức khỏe của chị đã suy yếu nghiêm trọng do bệnh có dấu hiệu di căn. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn quyết định thực hiện lời hứa với khán giả bằng chuỗi concert Anita Classic Moment Live, gồm 8 đêm diễn trong tháng 11/2003.

Trong đêm diễn cuối cùng, Mai Diễm Phương xuất hiện trong chiếc váy cưới lộng lẫy do người bạn thân Eddie Lau thiết kế. Trước hàng nghìn khán giả, chị nghẹn ngào chia sẻ rằng một trong những điều tiếc nuối nhất của cuộc đời là chưa từng được mặc váy cưới cho chính mình và chưa có một gia đình trọn vẹn.

Sau đó, nữ nghệ sĩ nói: "Hôm nay, tôi xin được gả cho âm nhạc, gả cho tất cả các bạn".



Chị tiếp tục trình diễn ca khúc Tịch Dương Chi Ca (Sunset Melody). Giữa tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt của khán giả, Mai Diễm Phương chậm rãi bước lên những bậc thang cuối sân khấu, nhiều lần quay lại vẫy tay chào. Khoảnh khắc ấy trở thành một trong những màn chia tay xúc động nhất lịch sử âm nhạc Hong Kong

Nguồn: techz.vn
 
Back
Top