Phát hiện đối tượng Bằng Văn Vỹ dọa ném một em bé ra khỏi cửa sổ tầng 3, chị điều dưỡng ở Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã không suy nghĩ nhiều mà giằng lấy cháu bé, cùng các đồng nghiệp giải cứu nạn nhân kịp thời. Quá anh hùng luôn!
## Sức khỏe các nạn nhân đã tạm ổn định rồi nha
Chiều tối 23/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các nạn nhân bị đối tượng dùng dao tấn công vào sáng cùng ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện đã được phẫu thuật và tạm thời có sức khỏe ổn định rồi. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát sao để chăm sóc và điều trị nhé.
Trong số các nạn nhân, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị nặng nhất với 11 vết dao đâm vào mặt, cổ, ngực, lưng (OMG ). Trong đó có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. May mắn là chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời và qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao.
2 chị điều dưỡng khác cũng bị thương đang được điều trị gồm chị Nguyễn Thị Thu Hoài với vết đâm thủng bụng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay. Ngoài 3 chị điều dưỡng, có 2 người nhà bệnh nhân cũng là nạn nhân gồm bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, trú Nghệ An) bị đối tượng đâm thủng cổ và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, trú Hà Tĩnh) bị đâm ở tay, lưng.
## Lời kể kinh hoàng của các nhân viên y tế
Đối tượng tấn công các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, trú xã Quế Phong, Nghệ An) đang có vợ và 2 con sinh đôi điều trị tại phòng 305 Khoa Sơ sinh.
Điều dưỡng Trần Thị Hồng (Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại, khoảng 10h sáng 23/10, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các chị điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng. Vỹ giằng lấy một em bé trong phòng rồi dọa ném ra khỏi cửa sổ tầng 3 (wtf ).
Khi người nhà chạy đến giằng co với Vỹ, chị Trần Thị Hồng đã không chút do dự lao tới giằng lại cháu bé trên tay Vỹ và ôm cháu bỏ chạy khắp tầng 3. Respect max!
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang chạy theo hỗ trợ, bồng cháu bé cùng chị Hồng chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn. Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, xin Vỹ dừng tay nhưng bị Vỹ dùng dao đâm liên tục vào người chị Trang.
"Tôi cướp được cháu bé rồi chạy. Đối tượng cầm dao rượt theo, gặp ai hắn cũng đâm", chị Trần Thị Hồng nhớ lại với giọng còn run run.
Về phía đối tượng Vỹ, trong lúc hắn đang truy sát các chị điều dưỡng trong phòng, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã có mặt, khóa chặt phòng và phối hợp với công an khống chế đối tượng thành công. Phew!
Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã khẩn trương sơ cứu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, phẫu thuật cho các nạn nhân.
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.
Tại đây, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các y, bác sĩ tập trung cao độ, huy động toàn bộ nguồn lực, trang thiết bị và thuốc men để cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là chị Trang - người bị thương nặng nhất trong vụ việc.
Giám đốc Sở Y tế cũng đến thăm, động viên từng nạn nhân và biểu dương những nhân viên y tế đã dũng cảm đứng ra ngăn cản đối tượng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các bệnh nhân nhi và người nhà. Đúng là những người hùng thầm lặng!
Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trực tiếp đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để nắm rõ tình hình và có những chỉ đạo xử lý sự việc. Ông Nguyễn Hữu Lê yêu cầu trước mắt, tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa cho các nạn nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế. Đồng thời nhanh chóng ổn định tâm lý, tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ sau vụ việc. Tuyệt đối không để công tác khám chữa bệnh bị gián đoạn. Bên cạnh đó là rà soát, tăng cường quy trình an ninh, kiểm soát người ra vào tại bệnh viện, đặc biệt ở các khoa có trẻ sơ sinh, nhằm phòng ngừa các tình huống tương tự.
Nguồn: kenh14.vn
## Sức khỏe các nạn nhân đã tạm ổn định rồi nha
Chiều tối 23/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các nạn nhân bị đối tượng dùng dao tấn công vào sáng cùng ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện đã được phẫu thuật và tạm thời có sức khỏe ổn định rồi. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát sao để chăm sóc và điều trị nhé.
Trong số các nạn nhân, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị nặng nhất với 11 vết dao đâm vào mặt, cổ, ngực, lưng (OMG ). Trong đó có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. May mắn là chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời và qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao.
2 chị điều dưỡng khác cũng bị thương đang được điều trị gồm chị Nguyễn Thị Thu Hoài với vết đâm thủng bụng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay. Ngoài 3 chị điều dưỡng, có 2 người nhà bệnh nhân cũng là nạn nhân gồm bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, trú Nghệ An) bị đối tượng đâm thủng cổ và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, trú Hà Tĩnh) bị đâm ở tay, lưng.
## Lời kể kinh hoàng của các nhân viên y tế
Đối tượng tấn công các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, trú xã Quế Phong, Nghệ An) đang có vợ và 2 con sinh đôi điều trị tại phòng 305 Khoa Sơ sinh.
Điều dưỡng Trần Thị Hồng (Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại, khoảng 10h sáng 23/10, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các chị điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng. Vỹ giằng lấy một em bé trong phòng rồi dọa ném ra khỏi cửa sổ tầng 3 (wtf ).
Khi người nhà chạy đến giằng co với Vỹ, chị Trần Thị Hồng đã không chút do dự lao tới giằng lại cháu bé trên tay Vỹ và ôm cháu bỏ chạy khắp tầng 3. Respect max!
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang chạy theo hỗ trợ, bồng cháu bé cùng chị Hồng chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn. Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, xin Vỹ dừng tay nhưng bị Vỹ dùng dao đâm liên tục vào người chị Trang.
"Tôi cướp được cháu bé rồi chạy. Đối tượng cầm dao rượt theo, gặp ai hắn cũng đâm", chị Trần Thị Hồng nhớ lại với giọng còn run run.
Về phía đối tượng Vỹ, trong lúc hắn đang truy sát các chị điều dưỡng trong phòng, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã có mặt, khóa chặt phòng và phối hợp với công an khống chế đối tượng thành công. Phew!
Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã khẩn trương sơ cứu, chuyển các nạn nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, phẫu thuật cho các nạn nhân.
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.
Tại đây, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các y, bác sĩ tập trung cao độ, huy động toàn bộ nguồn lực, trang thiết bị và thuốc men để cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là chị Trang - người bị thương nặng nhất trong vụ việc.
Giám đốc Sở Y tế cũng đến thăm, động viên từng nạn nhân và biểu dương những nhân viên y tế đã dũng cảm đứng ra ngăn cản đối tượng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các bệnh nhân nhi và người nhà. Đúng là những người hùng thầm lặng!
Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trực tiếp đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để nắm rõ tình hình và có những chỉ đạo xử lý sự việc. Ông Nguyễn Hữu Lê yêu cầu trước mắt, tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa cho các nạn nhân, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế. Đồng thời nhanh chóng ổn định tâm lý, tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ sau vụ việc. Tuyệt đối không để công tác khám chữa bệnh bị gián đoạn. Bên cạnh đó là rà soát, tăng cường quy trình an ninh, kiểm soát người ra vào tại bệnh viện, đặc biệt ở các khoa có trẻ sơ sinh, nhằm phòng ngừa các tình huống tương tự.
Nguồn: kenh14.vn