Nữ điệp viên ngầm thâm nhập tổ chức tội phạm sâu đến mức bỏ chồng cưới luôn ông trùm

OtakuCute00

New member
Cô nàng điệp viên này đã "làm giả thành thật" đến mức phải cao chạy xa bay đến tận một hòn đảo ở Thụy Điển để sống đời ẩn dật cùng người tình cũ là... trùm tội phạm

Câu chuyện nghe như phim hành động nhưng lại có thật 100% nha mọi người! Nữ điệp viên có mật danh cực ngầu "Đặc vụ 26" đã thâm nhập vào tổ chức bảo vệ quyền động vật cực đoan, vậy mà không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, còn yêu luôn tên trùm khét tiếng của băng nhóm đó. Từ mối quan hệ giả trân thành thật, cô quyết định bỏ luôn người chồng cũ để theo chàng. Giờ đây, cặp đôi đang sống cuộc đời "bỏ trốn khỏi thế giới" trên một hòn đảo xa xôi ở Thụy Điển, tách biệt hoàn toàn với thế tục ️

Christine Green (tên giả nhé) là cựu thành viên của Đội Biểu tình Đặc biệt (SDS) thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô. Cô đã lọt vào "Mặt trận Giải phóng Động vật" (ALF) với danh tính fake trong tận 5 năm, bắt đầu từ năm 1994. Đối với cộng đồng bảo vệ quyền động vật, cô là một tình nguyện viên tích cực; nhưng với cảnh sát, cô là điệp viên ngầm nhiệm vụ thu thập bằng chứng ️‍♀️

f00c3a27165d27bd4de7.jpg


Theo Daily Mail, Christine đã cosplay thành tình nguyện viên môi trường chuẩn không cần chỉnh: quần áo chắp vá, áo phông nhuộm loang lổ, đi bốt quân đội, tự nhận là shipper giao hàng. Cô tham gia các cuộc biểu tình chống săn bắt cáo và săn lông thú, lái xe tải hỗ trợ vận chuyển, quản lý tài chính... làm đủ thứ để nhanh chóng chiếm trọn lòng tin của hội nhóm. Đội SDS được thành lập từ năm 1968 với nhiệm vụ theo dõi các phong trào chính trị, xã hội và nhóm cực đoan, mà Christine là một trong rất ít nữ điệp viên trong đội đấy!

Plot twist ở chỗ: người đàn ông cô hẹn hò chính là nhân vật chủ chốt của ALF London lúc đó, từng vào tù 3 tháng năm 1993 vì tội... húc đầu làm gãy mũi một thợ săn Christine là nữ đặc vụ chìm duy nhất phát triển mối quan hệ thân thiết với mục tiêu theo dõi. Hai người được cho là đã trở thành couple thực thụ trong thời gian hoạt động bí mật.

Khoảng năm 2000, Christine rút lui với lý do phải sang Úc dự đám tang (nhưng thực ra là cớ thôi), thực tế cô đã từ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ và bay thẳng đến Cornwall, Anh để sống cùng anh chàng kia

Danh tính thật của cô không thể công khai vì lý do pháp lý. Câu chuyện của Green sẽ được Ủy ban Điều tra Cảnh sát Bí mật tại London xem xét trong những tuần tới.

2a94d8058bd7de6b1418.jpg


Năm 2018, bí danh của Christine chính thức bị lộ tẩy. Các tài liệu công khai cho thấy cô đã được phép tham gia chiến dịch giải cứu năm 1998, dẫn đến việc hàng nghìn con chồn vizon trốn thoát và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái Anh quốc Cảnh sát London sau đó phải xin lỗi và thừa nhận đã không báo trước cho cảnh sát địa phương.

Cảnh sát bị chỉ trích vì tiết lộ danh tính của cô nhưng lại không tiết lộ danh sách sếp. Christine phản bác, nhấn mạnh rằng nhiều năm làm điệp viên ngầm đã gây chấn thương tâm lý nghiêm trọng, và công khai xin lỗi vì đã làm tổn thương các nhà hoạt động vì quyền động vật từng tin tưởng cô.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top