MiNgoan8429
New member
Ngay lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, cuộc đời mỹ nhân này bỗng rơi xuống vực thẳm không phanh
Sinh năm 1975, Trịnh Tú Trân chính là cái tên đình đám nhất nhì tại Singapore hồi đó. Ngay từ tác phẩm đầu tay Bay Qua Trân Châu Phường, chị đã khiến netizen "đổ rầm rầm" vì nhan sắc trong trẻo cùng diễn xuất đỉnh của chóp. Nhưng nhắc đến Trịnh Tú Trân là người ta nghĩ ngay đến danh xưng "Mỹ nữ đẹp nhất Đông Du Ký" hay "Hà Tiên Cô đỉnh nhất màn ảnh" bởi visual kinh diễm của chị trong Đông Du Ký. Khí chất tiên khí tràn ngập đã giúp vai Hà Tiên Cô trở thành biểu tượng kinh điển, đưa Trịnh Tú Trân lên ngôi nữ thần ở quốc đảo sư tử
Ngoài ra, chị còn gây bão với vai Đông Phương Bất Bại trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Những bộ phim hit khác của chị phải kể đến như Duyên Thị Kỳ Tình, Bản Sắc Tiền Tài, Gia Đình Mỹ Lệ... Thời đó, chị cùng với Phạm Văn Phương và Quách Phi Lệ được mệnh danh là Tam Đại Mỹ Nhân Singapore - trio visual đỉnh của đỉnh!
Drama bắt đầu từ đây nè! Giữa lúc sự nghiệp đang lên hương, Trịnh Tú Trân bỗng sa vào lưới tình với một anh chàng. Tin bạn trai như tin chính mình, nữ diễn viên sẵn sàng gác lại mọi dự án phim ảnh để cùng người yêu đầu tư làm ăn. Chị dốc sạch ví, thậm chí vay mượn khắp nơi để cùng bạn trai chơi chứng khoán. Ai ngờ chỉ sau 1 đêm, cổ phiếu lao dốc không phanh khiến nữ diễn viên trở thành... tay trắng Cay đắng hơn, bạn trai của Trịnh Tú Trân còn "cao chạy xa bay", bỏ lại chị một mình cùng khoản nợ lên đến nghìn tỷ đồng. Đúng kiểu "có phúc không chịu ăn chia, gặp nạn chuồn mất dạng" á!
Dù đã cố gắng cầm cự nhưng đến năm 2000, Trịnh Tú Trân rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng khi các chủ nợ liên tục đến đòi tiền, đêm nào cũng gặp ác mộng, thậm chí từng có ý định tự tử. Năm 2000, Trịnh Tú Trân thông qua tòa án tuyên bố phá sản. Ở thời điểm đó, chị là nữ nghệ sĩ đầu tiên tuyên bố phá sản khiến tên tuổi bị ảnh hưởng nặng nề. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi tòa án Singapore kê biên toàn bộ tài sản của chị gồm: nhà, xe, nữ trang, thậm chí cả điện thoại di động luôn ấy chứ!
Trịnh Tú Trân phải làm việc quần quật không ngừng nghỉ để kiếm tiền trả nợ. Năm 2001, chị thường xuyên ngất xỉu và được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm cùng với hội chứng suy nhược mãn tính. Sau hơn 1 năm kiên trì tự chữa lành, Trịnh Tú Trân comeback màn ảnh, nhưng không thể gặt hái thành công như ngày xưa nữa rồi Năm 2005, sau khi hoàn tất vai diễn trong phim Hôn Lễ Ngọt Ngào, Trịnh Tú Trân bất ngờ tuyên bố tạm ngưng đóng phim, chuyển sang thành lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe. Việc kinh doanh khá thuận lợi, hiện nay chị đã mở thêm nhiều chi nhánh - giỏi thật đấy!
Năm 2010, Trịnh Tú Trân kết hôn với thương gia Huỳnh Xuyên Tâm. 1 năm sau, chị sinh một cậu con trai kháu khỉnh đặt tên là Huỳnh Chính. Năm 2018, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố ly hôn chồng sau 8 năm chung sống. Trịnh Tú Trân một mình nuôi con và tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Hiện tại, nữ diễn viên đã là một nữ doanh nhân thành đạt - plot twist đỉnh của đỉnh!
Nguồn: kenh14.vn