Dạo này làng giải trí Nhật Bản đang đối mặt với hàng loạt vụ tự tử gây chấn động, từ diễn viên cho đến cả ekip. Và câu chuyện về nữ diễn viên có nghệ danh Aiki khiến ai cũng phải rùng mình khi biết sự thật phía sau...
Chuyện bắt đầu từ tháng 9/2023, khi Aiki - diễn viên trực thuộc công ty Takarazuka Revue (chuyên về phim ảnh và nhạc kịch) được phát hiện đã tự tử từ lầu cao ở tuổi 25. Lúc đầu, cảnh sát kết luận cô qua đời do làm việc quá độ, kiệt sức. Nhưng gia đình không tin và quyết tâm đòi lại công bằng cho con gái
Họ yêu cầu mở rộng điều tra và kiện luôn công ty vì thái độ qua loa, cho có khi bồi thường và xin lỗi.
Đến cuối tháng 3 năm nay, sự thật mới được phơi bày khiến ai cũng sốc nặng Hóa ra Aiki đã bị 14 đồng nghiệp bạo hành suốt thời gian làm việc, trong đó có 1 đạo diễn, 2 NSX và các bạn diễn cùng công ty. Tệ hơn nữa, khi vụ việc bị bóc trần, chỉ có 4/14 người gửi thư xin lỗi công khai thôi.
Chi tiết về hành vi bạo hành nghe thôi đã thấy rợn người luôn Aiki liên tục bị chích điện, tra tấn bằng máy kẹp tóc. Những người có địa vị cao hơn, lớn tuổi hơn đã dùng quyền lực để dồn ép cô phải làm việc 277 giờ/tháng - gấp hơn đôi mức tiêu chuẩn 118 giờ. Kiểu này thì ai mà chịu nổi...
May mà nhờ sự kiên trì của gia đình, công lý cuối cùng cũng được thực thi. Chủ tịch công ty Takarazuka - ông Kenshi Koba đã phải tổ chức họp báo, xin lỗi gia đình nạn nhân và công chúng một cách nghiêm túc. Ông cam kết sẽ siết chặt quy định, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là các diễn viên trẻ mới vào nghề.
Nguồn: kenh14.vn