Ngô Tuyên Nghi - cô nàng từng nổi đình đám với nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 vừa thả "bom tấn" làm netizen choáng váng! Sau 10 năm gắn bó với công ty quản lý Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment), giờ cô muốn "chia tay" nhưng... công ty không chịu buông tha
Theo trang QQ đưa tin, drama căng đét khi Ngô Tuyên Nghi tố cáo công ty có những hành vi cực kỳ "toxic". Suốt 10 năm trời, mỗi lần cô xin xem hợp đồng lao động của mình thì... bị từ chối phủ đầu! Thậm chí ngay cả các nghệ sĩ khác của Nhạc Hoa như Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ được xem hợp đồng biểu diễn của mình luôn á
Còn drama hơn nữa nè: công ty Nhạc Hoa tự ý ký kết các hợp đồng biểu diễn, quảng cáo mà không cần xin ý kiến nghệ sĩ. Ngô Tuyên Nghi chỉ được... "thông báo" là phải tham gia hoạt động nào đó mà công ty sắp xếp thôi. Về thù lao thì càng "ảo" hơn vì cô không phải người ký hợp đồng với đối tác, nên công ty muốn trả bao nhiêu thì trả, chẳng ai biết được
Vụ việc càng căng thẳng khi hợp đồng cũ sắp kết thúc vào tháng 2/2026, Ngô Tuyên Nghi quyết tâm không tái ký. Nhưng khi gia đình cô đến gặp để bàn chuyện chấm dứt hợp tác thì bị công ty... đuổi về, thậm chí mẹ cô còn bị chửi bới luôn. Trời ơi, quá đáng thật sự!
Điểm "twist" ở đây là trong hợp đồng có điều khoản siêu "lươn lẹo": nếu một trong hai bên không đồng ý chấm dứt thì hợp đồng sẽ TỰ ĐỘNG gia hạn thêm một năm, và cứ thế lặp lại mãi mãi. Nghe xong muốn "toang" thật đấy!
Khán giả ai cũng sốc nặng vì hiếm có công ty nào "toxic" đến mức nghệ sĩ không được đọc hợp đồng của chính mình, không biết mức lương, lại không có quyền nghỉ việc. Đây là kiểu "hợp đồng nô lệ" hay sao?
Ngô Tuyên Nghi đã lên tiếng khẳng định việc công ty thêm điều khoản "tự động gia hạn" là vi phạm Bộ luật Dân sự, không có sự đồng ý của cô và không có hiệu lực pháp lý. Cô tuyên bố nếu không thể thương lượng hòa bình thì sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi!
Còn phía công ty Nhạc Hoa thì đang "chối bay chối biến" tất cả mọi thứ. Họ phủ nhận việc quát đuổi gia đình Ngô Tuyên Nghi, không cho xem hợp đồng hay trả lương tùy tiện. Công ty cũng cho biết đã thuê luật sư để giải quyết vụ việc rồi
Thực ra chuyện nghệ sĩ bị công ty "bóc lột" khi muốn rời đi không phải hiếm trong Cbiz đâu nhé. Trước đó, Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Trần Đô Linh, Tống Uy Long đều từng "lột một tầng da" khi muốn thoát khỏi công ty cũ.
Triệu Lộ Tư và công ty Ngân Hà Khốc Ngu đã "beef" nhau cả năm trời. Ngoại trừ các sự kiện quảng cáo bắt buộc, nữ diễn viên không đóng phim, hạn chế làm việc dài hạn. Cô tố công ty bóc lột sức lao động, nhưng hợp đồng kéo dài tới năm 2030 nên Triệu Lộ Tư quyết tâm "đình công" cho đến khi được phép ra đi.
Tống Uy Long thì bị biên kịch Vu Chính dùng quyền lực chặn không cho đóng phim. Còn Trần Đô Linh mất sạch thù lao kiếm được dưới trướng công ty cũ. Dù thắng kiện nhưng cuối cùng vẫn ra đi tay trắng, cay đắng quá!
Đến giờ Cúc Tịnh Y vẫn đang phải đấu tranh để thoát khỏi công ty Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media). Họ liên tục kiện Cúc Tịnh Y và các đối tác của cô để ngăn chặn hoạt động nghệ thuật. Toxic vãi nồi!
Về phía Ngô Tuyên Nghi, cô sinh năm 1995, từng gây sốt sau khi tham gia chương trình Sáng Tạo 101 và giành hạng 2. Sau đó cô trở thành thành viên nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 - nhóm nhạc nữ có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc luôn!
Sau này Ngô Tuyên Nghi chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều tác phẩm như Đấu La Đại Lục, Cũng Chỉ Là Hạt Bụi, Lang Quân Không Như Ý, Dư Vị Tình Đầu, Hoài Thủy Trúc Đình, Ngũ Phúc Lâm Môn, Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió...
Nguồn: kenh14.vn
Theo trang QQ đưa tin, drama căng đét khi Ngô Tuyên Nghi tố cáo công ty có những hành vi cực kỳ "toxic". Suốt 10 năm trời, mỗi lần cô xin xem hợp đồng lao động của mình thì... bị từ chối phủ đầu! Thậm chí ngay cả các nghệ sĩ khác của Nhạc Hoa như Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ được xem hợp đồng biểu diễn của mình luôn á
Còn drama hơn nữa nè: công ty Nhạc Hoa tự ý ký kết các hợp đồng biểu diễn, quảng cáo mà không cần xin ý kiến nghệ sĩ. Ngô Tuyên Nghi chỉ được... "thông báo" là phải tham gia hoạt động nào đó mà công ty sắp xếp thôi. Về thù lao thì càng "ảo" hơn vì cô không phải người ký hợp đồng với đối tác, nên công ty muốn trả bao nhiêu thì trả, chẳng ai biết được
Vụ việc càng căng thẳng khi hợp đồng cũ sắp kết thúc vào tháng 2/2026, Ngô Tuyên Nghi quyết tâm không tái ký. Nhưng khi gia đình cô đến gặp để bàn chuyện chấm dứt hợp tác thì bị công ty... đuổi về, thậm chí mẹ cô còn bị chửi bới luôn. Trời ơi, quá đáng thật sự!
Điểm "twist" ở đây là trong hợp đồng có điều khoản siêu "lươn lẹo": nếu một trong hai bên không đồng ý chấm dứt thì hợp đồng sẽ TỰ ĐỘNG gia hạn thêm một năm, và cứ thế lặp lại mãi mãi. Nghe xong muốn "toang" thật đấy!
Khán giả ai cũng sốc nặng vì hiếm có công ty nào "toxic" đến mức nghệ sĩ không được đọc hợp đồng của chính mình, không biết mức lương, lại không có quyền nghỉ việc. Đây là kiểu "hợp đồng nô lệ" hay sao?
Ngô Tuyên Nghi đã lên tiếng khẳng định việc công ty thêm điều khoản "tự động gia hạn" là vi phạm Bộ luật Dân sự, không có sự đồng ý của cô và không có hiệu lực pháp lý. Cô tuyên bố nếu không thể thương lượng hòa bình thì sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi!
Còn phía công ty Nhạc Hoa thì đang "chối bay chối biến" tất cả mọi thứ. Họ phủ nhận việc quát đuổi gia đình Ngô Tuyên Nghi, không cho xem hợp đồng hay trả lương tùy tiện. Công ty cũng cho biết đã thuê luật sư để giải quyết vụ việc rồi
Thực ra chuyện nghệ sĩ bị công ty "bóc lột" khi muốn rời đi không phải hiếm trong Cbiz đâu nhé. Trước đó, Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Trần Đô Linh, Tống Uy Long đều từng "lột một tầng da" khi muốn thoát khỏi công ty cũ.
Triệu Lộ Tư và công ty Ngân Hà Khốc Ngu đã "beef" nhau cả năm trời. Ngoại trừ các sự kiện quảng cáo bắt buộc, nữ diễn viên không đóng phim, hạn chế làm việc dài hạn. Cô tố công ty bóc lột sức lao động, nhưng hợp đồng kéo dài tới năm 2030 nên Triệu Lộ Tư quyết tâm "đình công" cho đến khi được phép ra đi.
Tống Uy Long thì bị biên kịch Vu Chính dùng quyền lực chặn không cho đóng phim. Còn Trần Đô Linh mất sạch thù lao kiếm được dưới trướng công ty cũ. Dù thắng kiện nhưng cuối cùng vẫn ra đi tay trắng, cay đắng quá!
Đến giờ Cúc Tịnh Y vẫn đang phải đấu tranh để thoát khỏi công ty Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media). Họ liên tục kiện Cúc Tịnh Y và các đối tác của cô để ngăn chặn hoạt động nghệ thuật. Toxic vãi nồi!
Về phía Ngô Tuyên Nghi, cô sinh năm 1995, từng gây sốt sau khi tham gia chương trình Sáng Tạo 101 và giành hạng 2. Sau đó cô trở thành thành viên nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 - nhóm nhạc nữ có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc luôn!
Sau này Ngô Tuyên Nghi chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều tác phẩm như Đấu La Đại Lục, Cũng Chỉ Là Hạt Bụi, Lang Quân Không Như Ý, Dư Vị Tình Đầu, Hoài Thủy Trúc Đình, Ngũ Phúc Lâm Môn, Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió...
Nguồn: kenh14.vn