Cộng đồng mạng Thái Lan đang vô cùng phẫn nộ trước vụ việc rúng động khi nữ diễn viên Christine lên tiếng tố cáo một nhân viên cứu hộ đã có hành vi dâm ô và chụp ảnh nhạy cảm ngay lúc cô đang trong tình trạng nguy kịch. Sự việc nghiêm trọng này đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi về đạo đức nghề nghiệp và an toàn của nạn nhân khi cần sự trợ giúp khẩn cấp.
Bi kịch bắt đầu từ cơn dị ứng thuốc nghiêm trọng
Mọi chuyện diễn ra vào rạng sáng 31/3 tại căn hộ chung cư của Christine ở Bangkok. Sau khi uống thuốc và bị phản ứng dị ứng cực nặng, nữ diễn viên rơi vào trạng thái khó thở, hoảng loạn, cơ thể choáng váng và hoàn toàn mất khả năng cử động.
Dù không thể chống trả, Christine khẳng định mình vẫn giữ được ý thức tỉnh táo để ghi nhớ toàn bộ sự việc kinh hoàng. Trong lúc cô đang nằm trên giường chờ sự giúp đỡ, một nam nhân viên cứu hộ đến hỗ trợ đã lợi dụng tình trạng yếu đuối của cô để thực hiện hành vi khiếm nhã, thậm chí còn cởi quần áo và chụp ảnh nhạy cảm của nạn nhân.
"Không thể tin được một người có sứ mệnh cứu người lại làm ra hành động này", nữ diễn viên đau đớn chia sẻ sau 4 giờ thẩm vấn tại đồn cảnh sát Khlong Tan.
Camera "bóc trần" kẻ biến thái núp bóng tình nguyện viên
Dữ liệu từ camera giám sát (CCTV) cho thấy nghi phạm tên Nikorn (43 tuổi) là người đầu tiên tiếp cận phòng của Christine lúc 3h39 sáng cùng một bảo vệ. Lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ xuống tầng dưới để đón cảnh sát, hắn đã ở một mình với nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại.
Ngay sau khi được điều trị y tế, Christine đã có hành động cực kỳ bình tĩnh và quyết liệt. Cô giữ nguyên hiện trường, không tắm rửa và lập tức đến đồn cảnh sát để khám nghiệm pháp y, giao nộp bộ đồ ngủ làm bằng chứng. Phải nói là cô nàng quá tỉnh táo và dũng cảm trong tình huống này!
Lời thú tội muộn màng và quyết tâm đòi công lý
Ngày 2/4, cảnh sát cho biết nghi phạm Nikorn đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, hắn thừa nhận hành vi dâm ô và khai nhận đã chụp ảnh nhạy cảm của nữ diễn viên nhưng đã xóa đi sau khi biết cô báo cảnh sát. Được biết, tên này là một cựu tình nguyện viên cứu hộ vẫn đang hoạt động trong các nhóm cảnh báo khẩn cấp.
Trước vụ việc chấn động này, Christine khẳng định không nhận bồi thường tài chính. Cô quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng để kẻ thủ ác phải trả giá trước pháp luật. Cô cũng kêu gọi các cơ quan chức năng thắt chặt quy trình quản lý nhân sự cứu hộ.
Nguồn: gamek.vn
Bi kịch bắt đầu từ cơn dị ứng thuốc nghiêm trọng
Mọi chuyện diễn ra vào rạng sáng 31/3 tại căn hộ chung cư của Christine ở Bangkok. Sau khi uống thuốc và bị phản ứng dị ứng cực nặng, nữ diễn viên rơi vào trạng thái khó thở, hoảng loạn, cơ thể choáng váng và hoàn toàn mất khả năng cử động.
Dù không thể chống trả, Christine khẳng định mình vẫn giữ được ý thức tỉnh táo để ghi nhớ toàn bộ sự việc kinh hoàng. Trong lúc cô đang nằm trên giường chờ sự giúp đỡ, một nam nhân viên cứu hộ đến hỗ trợ đã lợi dụng tình trạng yếu đuối của cô để thực hiện hành vi khiếm nhã, thậm chí còn cởi quần áo và chụp ảnh nhạy cảm của nạn nhân.
"Không thể tin được một người có sứ mệnh cứu người lại làm ra hành động này", nữ diễn viên đau đớn chia sẻ sau 4 giờ thẩm vấn tại đồn cảnh sát Khlong Tan.
Camera "bóc trần" kẻ biến thái núp bóng tình nguyện viên
Dữ liệu từ camera giám sát (CCTV) cho thấy nghi phạm tên Nikorn (43 tuổi) là người đầu tiên tiếp cận phòng của Christine lúc 3h39 sáng cùng một bảo vệ. Lợi dụng lúc nhân viên bảo vệ xuống tầng dưới để đón cảnh sát, hắn đã ở một mình với nạn nhân và thực hiện hành vi đồi bại.
Ngay sau khi được điều trị y tế, Christine đã có hành động cực kỳ bình tĩnh và quyết liệt. Cô giữ nguyên hiện trường, không tắm rửa và lập tức đến đồn cảnh sát để khám nghiệm pháp y, giao nộp bộ đồ ngủ làm bằng chứng. Phải nói là cô nàng quá tỉnh táo và dũng cảm trong tình huống này!
Lời thú tội muộn màng và quyết tâm đòi công lý
Ngày 2/4, cảnh sát cho biết nghi phạm Nikorn đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, hắn thừa nhận hành vi dâm ô và khai nhận đã chụp ảnh nhạy cảm của nữ diễn viên nhưng đã xóa đi sau khi biết cô báo cảnh sát. Được biết, tên này là một cựu tình nguyện viên cứu hộ vẫn đang hoạt động trong các nhóm cảnh báo khẩn cấp.
Trước vụ việc chấn động này, Christine khẳng định không nhận bồi thường tài chính. Cô quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng để kẻ thủ ác phải trả giá trước pháp luật. Cô cũng kêu gọi các cơ quan chức năng thắt chặt quy trình quản lý nhân sự cứu hộ.
Nguồn: gamek.vn