Ôi trời ơi, một vụ tai nạn siêu đau lòng vừa xảy ra khiến cả cộng đồng mạng xót xa. Một nữ diễn viên người Nga đã ra đi mãi mãi, còn người hùng cố cứu cô thì vẫn mất tích đến tận bây giờ
Ngày 2/12 vừa rồi, một bi kịch đã ập đến với Kamilla Belyatskaya (24 tuổi, đến từ Novosibirsk, Nga) khi cô đang tập yoga trên đảo Koh Samui (Thái Lan). Ai ngờ đâu, sóng lớn bất ngờ ập đến cuốn cô ra biển. Dù đội cứu hộ đã có mặt siêu nhanh nhưng vẫn không cứu được cô
Kamilla đã đến điểm ngắm cảnh Lad Ko trên đảo Koh Samui cùng bạn trai. Cô siêu yêu hòn đảo này, thậm chí còn gọi nó là "nhà" và "nơi tuyệt vời nhất trên trái đất" luôn. Trước khi sự việc xảy ra, cô nàng còn chia sẻ đầy xúc động trên mạng xã hội: "Tôi yêu Samui rất nhiều. Nơi này, bãi biển đá này là điều tuyệt vời nhất tôi từng thấy trong đời. Cảm ơn vũ trụ vì đã cho tôi ở đây ngay bây giờ. Tôi rất hạnh phúc!". Đọc mà thấy đau lòng quá đi
Hôm đó, Kamilla lái xe đến gần điểm ngắm cảnh, lấy tấm thảm yoga màu hồng từ cốp xe rồi đi bộ đến vị trí có view siêu đẹp của toàn bộ hòn đảo. Cô ngồi trên thảm tập yoga trong khi sóng biển ngày càng to hơn. Một đoạn video ghi lại cảnh Kamilla giữa biển nước khi những con sóng khủng ập xuống. Có một người qua đường đã liều mạng lao xuống cứu cô nhưng không thành công. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy người hùng này
Tấm thảm yoga màu hồng sau đó được nhìn thấy trôi nổi trên biển động. Đội cứu hộ đã có mặt chỉ 15 phút sau khi Kamilla bị cuốn ra biển. Tuy nhiên, họ cũng bất lực trước sức mạnh khủng khiếp của biển cả lúc đó. Bạn trai của Kamilla và các nhân chứng đã làm việc với cảnh sát địa phương.
Một báo cáo của Thái Lan cho biết: "Vụ việc là lời nhắc nhở nghiêm khắc về những nguy hiểm do điều kiện gió mùa gây ra. Chính quyền kêu gọi du khách hết sức thận trọng và tránh các khu vực ven biển nhiều đá trong thời gian sóng lớn."
Ông Chaiyaporn Subprasert, người đứng đầu Trung tâm Cứu hộ Samui, cho biết các hệ thống cảnh báo đã được lắp đặt trên khắp các bãi biển của hòn đảo. Ông nói: "Trong mùa gió mùa, chúng tôi liên tục cảnh báo khách du lịch, đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao như bãi biển Chaweng và Lamai, nơi có cờ đỏ báo hiệu cấm bơi. Mặc dù địa điểm xảy ra vụ việc không phải là khu vực bơi lội mà là điểm ngắm cảnh, nạn nhân có thể đã mất cảnh giác trước đợt sóng dâng bất ngờ."
Hiện tại, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải địa phương đang nỗ lực tìm kiếm Kamilla và người đàn ông đã cố gắng cứu cô.
Câu chuyện này thật sự là lời cảnh báo đau lòng cho tất cả mọi người: dù cảnh đẹp đến mấy, an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu nhé!
Nguồn: kenh14.vn