Đóng phim bom tấn mà vẫn không có việc làm cả năm? Nghe sao hơi sốc nhỉ!
Nhiều người cứ nghĩ đóng được phim The Odyssey là "ăn chắc mặc bền", sự nghiệp và tiền bạc đều "xịn sò" rồi. Nhưng thực tế không như mơ đâu nha!
Samantha Morton - chị diễn viên từng được đề cử Oscar, vai nữ thần Circe trong bom tấn của đạo diễn Christopher Nolan - vừa lên tiếng phá tan ảo tưởng này trong một podcast gần đây.
"Mình chưa làm gì được suốt một năm kể từ khi quay xong The Odyssey đó. Có team đại diện và quản lý xịn lắm rồi, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng... 49 tuổi rồi", nữ diễn viên của Minority Report tâm sự trong tập podcast "Happy Sad Confused".
Chị còn nói với host Josh Horowitz: "Mình tin là mình diễn hay đấy, nhưng ngoài kia còn nhiều người diễn hay nữa cơ mà. Hiểu không? Chính trị trong làng phim giờ nó thay đổi lắm rồi". Dù thừa nhận tuổi tác là một "điểm trừ" ở Hollywood, nhưng Morton vẫn tin mình sẽ "cày" tới 80 tuổi luôn!
Chuyện tuổi tác "hành" diễn viên nữ không phải là mới đâu nha
Nhiều chị đẹp Hollywood cũng từng tâm sự về chuyện tuổi tác ảnh hưởng thế nào đến vai diễn mà họ được mời. Anne Hathaway từng bị "spoil" ngay từ đầu rằng sau 30 tuổi thì cơ hội sẽ "khan hàng": "Hồi mới vào nghề lúc còn nhỏ, mình đã được cảnh báo là sự nghiệp sẽ đi xuống khi 35 tuổi, và nhiều chị em khác cũng đang phải đối mặt với chuyện này".
Còn chị Kim Cattrall của Sex and the City nói thẳng luôn trong phỏng vấn với ABC rằng 35 tuổi là "hạn sử dụng" của diễn viên nữ. Buồn thật!
Nguồn: svvn.tienphong.vn