Nữ diễn viên nổi tiếng công bố mắc ung thư giai đoạn cuối, đã di căn đến xương

49a89081ab2a52c4a1b2.jpg


Lucy Davis - nữ diễn viên kiêm danh hài người Anh mà nhiều người biết đến qua vai Dawn Tinsley trong phiên bản Anh của The Office vừa lần đầu mở lòng về việc mình đang chiến đấu với ung thư vú giai đoạn 4, đã di căn và không thể chữa khỏi

Trên Instagram hôm thứ ba, chị Lucy chia sẻ rằng cách đây khoảng một năm rưỡi, chị được chẩn đoán mắc bệnh. Khối u đã lan đến xương, cụ thể là cột sống, hông phải và xương sườn luôn.

88bfea4719b36e458a38.png


"Khoảng một năm rưỡi trước, tôi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 4, đã di căn đến xương. Căn bệnh không thể chữa khỏi và đã quá muộn để hóa trị", chị viết.

Lucy Davis kể rằng dấu hiệu ban đầu chỉ là một vùng nhỏ, cứng ở ngực thôi. Vì quá nhỏ và không có gì bất thường lắm nên chị gần như bỏ qua luôn việc đi kiểm tra

"Tôi nghĩ điều tôi muốn nói là đừng phớt lờ bất cứ điều gì - hãy kiểm tra mọi thứ", chị nhắn nhủ các fan hâm mộ.

Nhắc đến Lucy Davis thì phải kể đến vai diễn Aunt Hilda trong series Netflix The Chilling Adventures of Sabrina, hay trong Shaun of the Dead năm 2004. Vai diễn gần nhất của chị trên màn ảnh rộng là trong Wonder Woman năm 2017 nha.

Đối mặt với căn bệnh không thể chữa khỏi, Lucy Davis cho biết giờ chị chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian còn lại theo cách vui vẻ nhất có thể.

dca55330e5a104988064.png


"Hiện tại, tôi cố gắng sống những gì có thể còn lại của cuộc đời mình theo cách vui vẻ nhất có thể. Tôi luôn thích tìm ra những điều đáng học hỏi từ bất cứ điều tiêu cực nào xảy đến", chị chia sẻ.

Lucy Davis cũng thẳng thắn nói về những khó khăn về thể chất mà bệnh ung thư mang lại. Đau đớn lắm luôn, có lúc đứng hay đi bộ lâu đều khó khăn, thậm chí phải dùng xe lăn trong một số trường hợp

Trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, chị cho rằng sự hài hước là thứ quan trọng nhất giúp mình giữ vững tinh thần.

"Tôi đã nhờ bạn bè và gia đình hãy trêu chọc tôi càng nhiều càng tốt - và họ thực sự rất giỏi việc đó - quan trọng nhất là đừng đối xử với tôi như một người bệnh. Không có gì khiến bạn cảm thấy mình ốm yếu hơn việc bị đối xử như thể bạn đang ốm", chị viết.

Lucy Davis cũng cho biết chị không sợ những gì sẽ xảy đến tiếp theo và đã tìm thấy sự bình yên trong tâm trí rồi. "Tôi không sợ những gì sẽ đến. Tôi cảm thấy bình yên với điều đó", chị bộc bạch.

11c4b922e51cef6f94c2.png


Chị nhắc đến chú chó Gracie đã qua đời và nói rằng mình sẽ được gặp lại người bạn bốn chân này sớm hơn dự kiến. Với chị, việc rời khỏi cơ thể hiện tại chỉ đơn giản là... trở về nhà thôi.

Lucy Davis cho rằng nỗi đau và sự tiếc thương lớn nhất sẽ thuộc về gia đình, vì theo chị thì điều này khó khăn với những người ở lại hơn chính mình nhiều

Dù đang đối mặt với ung thư giai đoạn cuối, Lucy Davis khẳng định chị vẫn muốn tiếp tục diễn xuất vì bản thân vẫn đủ sức làm nghề và diễn xuất là một trong những niềm vui lớn nhất cuộc đời chị. Chị cũng cam kết sẽ tiếp tục hoạt động vì quyền lợi động vật nữa.

Chị gửi lời động viên đến những người đang trải qua hành trình tương tự, đồng thời nhấn mạnh rằng ung thư tuy đặt ra những thử thách lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn cách mình đối diện với căn bệnh này.

Bài chia sẻ của Lucy Davis nhận được cực nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và bạn bè trong ngành. Ricky Gervais - người đồng sáng tạo phiên bản Anh của The Office và đóng David Brent bên cạnh chị, để lại một biểu tượng trái tim đỏ ❤️. Đạo diễn Shaun of the Dead - Edgar Wright viết: "Yêu bạn, Lucy. Luôn luôn như vậy. Hẹn gặp bạn thật sớm".

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top