GấuChúpChíp
New member
Ngô Tuyên Nghi - cô nàng nghệ sĩ gắn bó với công ty quản lý Nhạc Hoa tận 10 năm trời nhưng chưa bao giờ được cầm trên tay bản hợp đồng lao động của chính mình, giờ muốn rời đi cũng bị "giữ chân" không thương tiếc
Trang QQ vừa đưa tin về những tuyên bố gây chấn động của nữ diễn viên - ca sĩ Ngô Tuyên Nghi về hành trình làm nghệ sĩ dưới trướng công ty quản lý Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment). Plot twist là hiện tại cô nàng muốn "chia tay" sau 10 năm gắn bó nhưng công ty... không chịu buông tha!
Theo QQ chia sẻ, suốt 10 năm qua Ngô Tuyên Nghi liên tục bị từ chối mỗi khi yêu cầu xem hợp đồng lao động của mình. Thậm chí, các nghệ sĩ khác của Nhạc Hoa, kể cả nam thần Vương Nhất Bác cũng chưa từng được xem các hợp đồng biểu diễn. Crazy nhỉ?
Công ty Nhạc Hoa tự ý quyết định ký kết các hợp đồng biểu diễn, quảng cáo mà không cần thông qua nghệ sĩ. Ngô Tuyên Nghi chỉ được thông báo là "em phải tham gia các hoạt động do công ty xếp lịch nhé" và thế là xong!
Thù lao của Ngô Tuyên Nghi cũng mù mờ lắm luôn vì cô nàng không phải người trực tiếp ký hợp đồng với đối tác. Công ty có thể trả bất kỳ mức cát-xê nào họ thích. Nghe mà thấy ức chế giùm!
Sau khi kết thúc bản hợp đồng cũ vào tháng 2/2026, Ngô Tuyên Nghi không muốn tái ký với công ty Nhạc Hoa nữa. Nhưng khi gia đình nữ ca sĩ đến gặp để trao đổi việc chấm dứt hợp tác thì bị công ty đuổi về, thậm chí mẹ cô còn bị chửi bới nữa. Quá đáng!
Có info cho biết trong bản hợp đồng của Ngô Tuyên Nghi có điều khoản: Đến thời gian gia hạn hợp đồng, nếu một trong hai bên không đồng ý chấm dứt thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn thêm một năm và cứ thế lặp lại mãi. Vòng lặp vô hạn luôn á!
Những tiết lộ về bản hợp đồng bóc lột này khiến netizen sốc nặng vì hiếm có trường hợp nào nghệ sĩ không được đọc hợp đồng lao động của mình, không rõ về mức lương cũng như không được quyền chấm dứt hợp tác.
Trong thông báo, Ngô Tuyên Nghi cũng khẳng định việc công ty quản lý Nhạc Hoa thêm điều khoản "tự động gia hạn hợp đồng" là vi phạm Bộ luật Dân sự, không thông qua ý nguyện của cô và không có hiệu lực pháp lý. Cô nàng cho biết nếu không thể thỏa thuận một cách hòa bình với công ty, cô sẽ nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi. Cứng rồi đấy!
Về phía công ty Nhạc Hoa, họ phủ nhận việc quát đuổi gia đình Ngô Tuyên Nghi và việc không cho nghệ sĩ xem hợp đồng thương mại, hay việc tùy tiện trả thù lao. Công ty cũng cho biết đã ủy quyền cho luật sư để giải quyết vụ việc.
Trước đó, các nghệ sĩ như Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Trần Đô Linh, Tống Uy Long cũng bị "lột một tầng da" khi muốn rời khỏi công ty quản lý cũ. Triệu Lộ Tư và công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu đã tranh chấp hợp đồng trong suốt một năm qua. Ngoại trừ các sự kiện quảng cáo cho thương hiệu hợp tác bắt buộc phải tham gia, nữ diễn viên không đóng phim, cũng hạn chế công việc trong thời gian dài. Triệu Lộ Tư tố cáo công ty Ngân Hà Khốc Ngu bóc lột sức lao động, nhưng hợp đồng giữa hai bên kéo dài tới năm 2030, do đó Triệu Lộ Tư quyết định không làm việc cho đến khi thỏa thuận ra đi được chấp nhận. Đàn em đồng cảm quá!
Tống Uy Long thì bị biên kịch Vu Chính dùng quyền lực hạn chế đóng phim. Trong khi đó, Trần Đô Linh mất hết thù lao mà cô kiếm được khi còn hoạt động dưới trướng công ty cũ. Dù thắng kiện, Trần Đô Linh vẫn ra đi tay trắng. Buồn quá đi mất!
Đến nay, Cúc Tịnh Y vẫn còn đang phải đấu tranh để thoát khỏi công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media). Họ liên tục kiện Cúc Tịnh Y và các đối tác của cô ra tòa để ngăn chặn hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên. Drama không hồi kết!
Ngô Tuyên Nghi sinh năm 1995, nổi bật sau khi tham gia chương trình Sáng Tạo 101 và giành được hạng 2. Sau đó, cô trở thành thành viên nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101, nhóm nhạc nữ có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc.
Nguồn: soha.vn
Trang QQ vừa đưa tin về những tuyên bố gây chấn động của nữ diễn viên - ca sĩ Ngô Tuyên Nghi về hành trình làm nghệ sĩ dưới trướng công ty quản lý Nhạc Hoa (Yuehua Entertainment). Plot twist là hiện tại cô nàng muốn "chia tay" sau 10 năm gắn bó nhưng công ty... không chịu buông tha!
Theo QQ chia sẻ, suốt 10 năm qua Ngô Tuyên Nghi liên tục bị từ chối mỗi khi yêu cầu xem hợp đồng lao động của mình. Thậm chí, các nghệ sĩ khác của Nhạc Hoa, kể cả nam thần Vương Nhất Bác cũng chưa từng được xem các hợp đồng biểu diễn. Crazy nhỉ?
Công ty Nhạc Hoa tự ý quyết định ký kết các hợp đồng biểu diễn, quảng cáo mà không cần thông qua nghệ sĩ. Ngô Tuyên Nghi chỉ được thông báo là "em phải tham gia các hoạt động do công ty xếp lịch nhé" và thế là xong!
Thù lao của Ngô Tuyên Nghi cũng mù mờ lắm luôn vì cô nàng không phải người trực tiếp ký hợp đồng với đối tác. Công ty có thể trả bất kỳ mức cát-xê nào họ thích. Nghe mà thấy ức chế giùm!
Sau khi kết thúc bản hợp đồng cũ vào tháng 2/2026, Ngô Tuyên Nghi không muốn tái ký với công ty Nhạc Hoa nữa. Nhưng khi gia đình nữ ca sĩ đến gặp để trao đổi việc chấm dứt hợp tác thì bị công ty đuổi về, thậm chí mẹ cô còn bị chửi bới nữa. Quá đáng!
Có info cho biết trong bản hợp đồng của Ngô Tuyên Nghi có điều khoản: Đến thời gian gia hạn hợp đồng, nếu một trong hai bên không đồng ý chấm dứt thì hợp đồng sẽ tự động được gia hạn thêm một năm và cứ thế lặp lại mãi. Vòng lặp vô hạn luôn á!
Những tiết lộ về bản hợp đồng bóc lột này khiến netizen sốc nặng vì hiếm có trường hợp nào nghệ sĩ không được đọc hợp đồng lao động của mình, không rõ về mức lương cũng như không được quyền chấm dứt hợp tác.
Trong thông báo, Ngô Tuyên Nghi cũng khẳng định việc công ty quản lý Nhạc Hoa thêm điều khoản "tự động gia hạn hợp đồng" là vi phạm Bộ luật Dân sự, không thông qua ý nguyện của cô và không có hiệu lực pháp lý. Cô nàng cho biết nếu không thể thỏa thuận một cách hòa bình với công ty, cô sẽ nhờ pháp luật bảo vệ quyền lợi. Cứng rồi đấy!
Về phía công ty Nhạc Hoa, họ phủ nhận việc quát đuổi gia đình Ngô Tuyên Nghi và việc không cho nghệ sĩ xem hợp đồng thương mại, hay việc tùy tiện trả thù lao. Công ty cũng cho biết đã ủy quyền cho luật sư để giải quyết vụ việc.
Trước đó, các nghệ sĩ như Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư, Trần Đô Linh, Tống Uy Long cũng bị "lột một tầng da" khi muốn rời khỏi công ty quản lý cũ. Triệu Lộ Tư và công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu đã tranh chấp hợp đồng trong suốt một năm qua. Ngoại trừ các sự kiện quảng cáo cho thương hiệu hợp tác bắt buộc phải tham gia, nữ diễn viên không đóng phim, cũng hạn chế công việc trong thời gian dài. Triệu Lộ Tư tố cáo công ty Ngân Hà Khốc Ngu bóc lột sức lao động, nhưng hợp đồng giữa hai bên kéo dài tới năm 2030, do đó Triệu Lộ Tư quyết định không làm việc cho đến khi thỏa thuận ra đi được chấp nhận. Đàn em đồng cảm quá!
Tống Uy Long thì bị biên kịch Vu Chính dùng quyền lực hạn chế đóng phim. Trong khi đó, Trần Đô Linh mất hết thù lao mà cô kiếm được khi còn hoạt động dưới trướng công ty cũ. Dù thắng kiện, Trần Đô Linh vẫn ra đi tay trắng. Buồn quá đi mất!
Đến nay, Cúc Tịnh Y vẫn còn đang phải đấu tranh để thoát khỏi công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media). Họ liên tục kiện Cúc Tịnh Y và các đối tác của cô ra tòa để ngăn chặn hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên. Drama không hồi kết!
Ngô Tuyên Nghi sinh năm 1995, nổi bật sau khi tham gia chương trình Sáng Tạo 101 và giành được hạng 2. Sau đó, cô trở thành thành viên nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101, nhóm nhạc nữ có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc.
Nguồn: soha.vn