Chuyện đời của nữ diễn viên này nghe mà muốn khóc theo luôn á...
Song Sun Mi - ngôi sao từng nổi đình đám xứ Hàn thập niên 90 - đã phải chịu đựng nỗi đau không thể nào tả được. Năm 2017, chồng cô bị chính anh họ thuê sát thủ giết hại chỉ để chiếm khoản thừa kế khổng lồ 68 tỷ won (tầm 1360 tỷ đồng). Chỉ vì tiền mà có thể làm được chuyện tàn nhẫn đến vậy, không thể tin nổi!
Cuối cùng thì pháp luật cũng trừng trị được kẻ xấu - anh họ lĩnh án chung thân, tên sát thủ phải ngồi tù 18 năm. Song Sun Mi và con gái nhận được 1,3 tỷ won (26 tỷ đồng) bồi thường. Nhưng mà... tiền có thể bù đắp nổi mất mát này đâu, nỗi đau sẽ còn ám ảnh mãi mãi.
Mới đây, chị xuất hiện trên show Oh Eun Young's Golden Counseling Center để tâm sự với bác sĩ tâm lý về những khó khăn khi phải một mình nuôi con. Điều chị lo lắng nhất là không biết làm sao khi con gái biết sự thật:
"Con gái mình năm nay 7 tuổi rồi. Sắp vào lớp 1, mình lo lắng lắm. Vì mình là người nổi tiếng nên ai cũng biết chuyện này cả. Chi tiết về cái chết của chồng mình cũng rải rác khắp mạng. Sớm muộn gì con cũng biết thôi, nhưng mình muốn tìm cách giảm bớt cú sốc cho con. Phải làm sao để giúp con bé đối diện với sự thật đây?"
Hồi Arri mới 3 tuổi, chưa hiểu cái chết là gì, Song Sun Mi đã nói với con rằng "bố đi du hành vũ trụ". Nhưng khi lên 5 tuổi, bé đã bắt đầu hỏi "bao giờ bố về?". Gần đây, chị nhận ra Arri trở nên khép mình hơn, có lẽ bé đã hiểu phần nào rồi...
"Mấy hôm trước, Arri hỏi mình có nên viết thư cho bố rồi để ngoài sân chơi không. Con bảo cơn gió sẽ đưa thư lên thiên đường cho bố. Lúc đó mình mới hiểu con nhớ bố nhiều như thế nào. Mà mỗi lần Arri nói 'Mẹ ơi, con nhớ bố', mình lại không biết trả lời sao. Chỉ có thể nói 'Mẹ cũng vậy'.
Đây là sự thật con phải gánh chịu cả đời, nhưng mỗi khi nghĩ đến là mình cảm thấy như đang đứng trước bức tường khổng lồ không thể vượt qua. Thật khó để đối mặt với việc mình không thể làm gì khi con hỏi vì sao bố không còn ở bên nữa" - Song Sun Mi nghẹn ngào tâm sự.
May mắn là bác sĩ tâm lý Oh Eun Young đã an ủi và gợi ý giải pháp cho chị. Bác sĩ khuyên không nên trốn tránh hiện thực, nhưng cần kể câu chuyện theo cách phù hợp với độ tuổi của con. Song Sun Mi đã cảm ơn chương trình vì giúp chị tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.
"Chồng mình và mình đã bên nhau 15 năm. Mình biết anh ấy muốn gì ở mình và Arri. Anh ấy chắc chắn không muốn chúng mình đau buồn quá lâu. Vì vậy mình không muốn buồn nữa. Mình và Arri sẽ buông bỏ nỗi buồn để tiếp tục sống" - Song Sun Mi chia sẻ.
Nguồn: soha.vn