Nữ diễn viên Hàn bị 10 người cưỡng hiếp tập thể, chọn cách tự tử - câu chuyện đau lòng khiến cả gia đình tan nát

6bac26f0f5cd45fed6f2.jpg


Gần đây, một chương trình ký sự điều tra của kênh JTBC Hàn Quốc đã khiến cả nước phải rúng động khi hé lộ vụ việc cực kỳ đau lòng về hai chị em nữ diễn viên đều chọn cách tự tử

Để tôn trọng người đã khuất, danh tính của hai chị em và gia đình được giấu kín. Nhưng câu chuyện này thực sự quá đau thương...

Mọi chuyện bắt đầu từ ước mơ làm diễn viên

Hè năm 2004, cô em gái đang là thành viên của một nhóm nhảy đã giới thiệu chị mình - lúc đó đang là sinh viên đại học nghỉ hè - tham gia đóng vai phụ trong phim truyền hình. Ban đầu mọi thứ có vẻ ổn, chị gái đi nhiều thành phố lớn ở Hàn Quốc để làm diễn viên phụ, thậm chí là vai quần chúng.

fab70bedb2efb7a0a8d6.jpg


Nhưng chỉ sau 4 tháng làm nghề, người chị vốn sống nội tâm, ít nói bỗng biến thành người hoàn toàn khác. Cô thường xuyên đi lại trong nhà, liên tục nói về cái chết, thậm chí còn có hành động đánh mẹ và em gái

Sự thật khủng khiếp được phơi bày

Khi gia đình đưa cô đến bệnh viện tâm thần, sự thật kinh hoàng mới được hé lộ: "Tôi đã bị cưỡng hiếp tập thể. Tôi đã ngủ với rất nhiều nhân viên của công ty trong đài truyền hình. Tôi bị những người đội trưởng hãm hại."

Hóa ra cô đã bị chính những người quản lý các diễn viên phụ và các nhân viên nam khác trong đài truyền hình lạm dụng tình dục

4e508b41f35e207071b8.jpg


Cô gái thậm chí còn viết nhật ký ghi lại những ngày bị cưỡng hiếp. Trong số những tên tội phạm này, có gã mà vợ đang mang bầu. Tổng cộng hơn 10 tên đội trưởng trong nhóm ê-kíp làm phim đã làm nhục thân thể cô trong suốt 5 năm trời.

Công lý không được thực thi

Mẹ của cô đã tố cáo lên cảnh sát, nhưng người thụ lý vụ án lại chỉ đáp: "Đó chỉ là việc những người đàn ông cùng vui chơi với một cô gái" (WTF?! )

Bọn quản lý này đều phản biện rằng đó là mối quan hệ có sự đồng ý của cả hai bên. Vụ kiện không được giải quyết thỏa đáng, khiến thần kinh cô gái càng thêm bệnh nặng.

Sau 5 năm điều trị tại khoa thần kinh mà không khỏi, cô đã chọn con đường tự tử. Địa điểm: tầng 18 của một tòa nhà, thời gian: 8 giờ 18 phút chiều ngày 28/8/2009. Nhiều người đoán rằng những con số này thể hiện sự phẫn nộ của cô với bọn cầm thú kia.

Đau lòng hơn, em gái cô cũng treo cổ tự tử vì quá sốc trước cái chết của chị. Người cha vì quá đau xót đã bị xuất huyết não và tử vong một tháng sau đó

522750f25e50fd5bef8b.jpg


Dư luận phẫn nộ đòi công lý

Vụ xét xử tuyên án vô tội với những tên quản lý đã gây phẫn nộ toàn Hàn Quốc. Lý do? "Không có bằng chứng kết tội" và việc tự tử của hai chị em "không liên quan" đến vụ xét xử - điều mà công chúng hoàn toàn không chấp nhận.

Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng đòi xử lại vụ án. Hiện đã có hơn 14.000 người Hàn Quốc ký tên trong đơn yêu cầu xét xử lại vụ án của cô nữ diễn viên này.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top