"Tôi sinh ở Mỹ nhưng vẫn thích đàn ông Việt Nam. Tôi chưa bao giờ quen bạn trai người Mỹ, chỉ quen người Việt thôi" – Vanessa Lê tâm sự với nét mặt đầy tự hào.
Vanessa Lê được biết đến là một diễn viên, người mẫu gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng lại có 10 năm hoạt động ở cả Việt Nam lẫn Philippines, từng đóng phim chung với danh hài Thúy Nga đấy nhé! Tại chương trình "Khách đến chơi nhà" tuần này, cô nàng đã có những chia sẻ rất thật về việc dù sinh ra ở xứ cờ hoa nhưng lại "máu Việt Nam" đến lạ. Cô kể:
"Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng ngay từ nhỏ mẹ đã dạy nấu ăn, đặc biệt là các món Việt Nam nha. Mẹ tôi nấu ăn siêu giỏi luôn, tôi thì cũng có suy nghĩ phải biết nấu ăn để sau này còn lập gia đình, nên từ 13 tuổi đã học nấu ăn rồi đó
Dù sinh ra, lớn lên ở Mỹ nhưng tôi vẫn nói được tiếng Việt vì từ nhỏ đã có suy nghĩ sau này sinh con cũng phải dạy cho con tiếng Việt, không được mất gốc. Vì vậy, từ năm 11 tuổi, tôi bắt đầu nghe nhạc Việt, coi phim Việt để tự học tiếng mẹ đẻ. Tôi phải biết mình là ai để sau này còn dạy con mình chứ.
Hiện tại, bạn trai tôi cũng là người Việt Nam luôn nha. Tôi sinh ở Mỹ nhưng vẫn thích đàn ông Việt Nam. Tôi chưa bao giờ quen bạn trai người Mỹ, chỉ quen người Việt thôi vì tôi ý thức gốc rễ mình người Việt, con mình sinh ra cũng phải là người Việt".
Nói xong, Vanessa Lê tự tay vào bếp nấu nướng khiến danh hài Thúy Nga phải thốt lên: "Chàng trai nào mà vớ được cô này là có phước lắm đó! Đã thông minh còn giỏi giang, hài hước. Thường thì mấy cô xinh xinh chân dài nấu nướng dở lắm mà cô này lại nấu ăn ngon, lại chịu khó nấu ăn, đúng là của hiếm".
Tiếp đó, nữ diễn viên hé lộ câu chuyện đời tư của mình. Cô kể:
"Năm nay tôi cũng đã 35 tuổi rồi, đang quen bạn trai cùng tuổi được khoảng 1 năm nay. Tôi từng đính hôn 3 lần nhưng đều chia tay hết, kết hôn thì chưa luôn
Người đầu tiên của tôi rất chịu khó làm ăn, cũng thương tôi nhưng lại bị gia đình ăn hiếp. Tôi nói với anh ấy nhưng anh ấy không nghe. Tôi không chịu được vì sợ sau này con mình cũng bị gia đình chồng ăn hiếp như thế.
Người thứ hai của tôi làm ăn cũng khá, tốt với tôi nhưng lại hướng về vật chất nhiều quá, lại coi thường bạn bè đã chơi với tôi mười mấy năm, nên tôi chia tay. Tôi không muốn con tôi sau này có tính cách như vậy. Tôi quan niệm, người nào mê vật chất mà coi thường người khác sẽ không phải người bên cạnh tôi khi về già.
Người thứ ba của tôi lại nóng tính, khiến tôi không thoải mái. Mỗi khi anh ấy tức giận, anh ấy hay khiến tôi nhận phải những cảm xúc tiêu cực. Tôi không muốn chịu những cảm xúc như vậy nữa
Người thứ tư tôi đang quen hiện tại rất tốt, chăm sóc cho tôi, thương gia đình, bạn bè tôi, không nóng tính và rất chịu khó làm ăn. Anh ấy tự kinh doanh khá ổn. Chúng tôi đang sống chung một nhà luôn đó.
Nguồn: soha.vn