MochiDev8595
New member
Tình cảnh của nữ diễn viên đình đám khiến công chúng không khỏi xót xa
Choi Jin Sil là một trong những nữ minh tinh có số phận bi thảm nhất làng giải trí châu Á. Nữ nghệ sĩ xấu số đã qua đời cách đây 18 năm nhưng những câu chuyện về tấn bi kịch cuộc đời của chị vẫn thường được nhắc đến trên các diễn đàn trực tuyến. Mới đây, vụ việc nữ diễn viên họ Choi từng bị tấn công bằng dao hồi năm 1998 bỗng gây xôn xao trở lại trên các phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc.
Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng hồi năm 1998. Khi ấy, Choi Jin Sil suýt bị một kẻ lạ mặt ở độ tuổi 40 bắt cóc. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người quản lý họ Park đưa Choi Jin Sil từ phim trường về sau khi nữ diễn viên hoàn thành buổi ghi hình cho một bộ phim. Anh Park cẩn thận đưa nữ minh tinh sinh năm 1968 đến bãi đậu xe tầng hầm ở chung cư nơi chị sinh sống.
Sau đó vì vướng một cuộc điện thoại bàn công việc gấp, anh Park đã để Choi Jin Sil tự đi lên căn hộ của mình ở tầng 5. Một lúc sau, vị quản lý mới lên căn hộ để xác nhận Choi Jin Sil đã trở về an toàn, nhưng mẹ nữ diễn viên lại thông báo chị vẫn chưa về nhà.
Cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành, anh Park lập tức lao xuống cầu thang bộ và giật mình phát hiện Choi Jin Sil đang nằm run rẩy ở nơi hành lang tầng 3 tối om Một kẻ lạ mặt xuất hiện rồi chĩa dao về phía bụng người quản lý. Trong tình thế nguy hiểm, anh Park đã nắm chặt lấy con dao, giằng co với đối tượng xấu để Choi Jin Sil có cơ hội thoát thân. Trong lúc giằng co với kẻ lạ mặt để nữ minh tinh chạy thoát, quản lý Park đã bị hung khí của kẻ lạ mặt đâm trúng, gây ra vết thương dài khoảng 5cm ở vùng bụng.
Được biết, hung thủ lúc bấy giờ đã ẩn nấp sẵn trong chung cư từ chiều để chờ Choi Jin Sil về nhà. Hắn lẻn vào thang máy từ tầng 4, dùng hung khí uy hiếp nữ diễn viên rồi bắt chị đi cùng tới một nơi bí mật. Kẻ gian kéo Choi Jin Sil xuống tầng 3 và định đưa chị ra ngoài bằng lối cầu thang bộ thì đúng lúc đó người quản lý họ Park đột nhiên xuất hiện, phá tan âm mưu của hắn.
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Choi Jin Sil đã chạy vào một tiệm gà rán nơi chị là khách quen. Chủ quán đã nhanh chóng mở đường đưa nữ diễn viên trốn vào căn bếp rồi vội vã trình báo vụ việc với cảnh sát. Thế nhưng sau đó, kẻ dùng dao tấn công Choi Jin Sil đã không bị bắt giữ.
Trước đó, hồi tháng 5/1994, Choi Jin Sil cũng từng bị bắt cóc hụt một lần. Khi ấy, một nam thanh niên ngoài 20 tuổi đã ẩn nấp dưới hầm gửi xe ở chung cư nơi nữ diễn viên sinh sống và định ra tay với chị. Tuy nhiên, kẻ gian đã bị cảnh sát bắt giữ vì có biểu hiện khả nghi trước khi hắn kịp thực hiện hành vi bắt cóc Choi Jin Sil.
Sau 2 lần suýt bị bắt cóc, Choi Jin Sil vẫn tiếp tục phải đối mặt với những tai ương khác trong cuộc sống Năm 2000, chị kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2003, truyền thông Hàn dậy sóng khi bức ảnh nữ diễn viên họ Choi phải nằm viện vì bị đánh bất ngờ được lan truyền trên mạng. Tới lúc này công chúng mới ngã ngửa khi phát hiện ra rằng Jo Sung Min đã bạo hành Choi Jin Sil dã man khi chị đang mang thai con thứ 2. Chưa hết, người đàn ông này có lần còn bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi đánh đập vợ tàn bạo. Tới năm 2004, cuộc hôn nhân của cặp đôi chính thức đổ vỡ.
Tới năm 2008, Choi Jin Sil được phát hiện đã treo cổ tự tử trong buồng tắm. Nguyên nhân cái chết của chị được cho là do chứng trầm cảm và những đau khổ do các tin đồn thất thiệt gây ra. Bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân Ahn Jung Hwan phải túng quẫn đến mức tự sát, Choi Jin Sil đã tìm đến cái chết để chứng minh mình trong sạch giữa sức ép nặng nề từ dư luận
Choi Jin Sil sinh năm 1968 tại Seoul, lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Bắt đầu từ một quảng cáo máy giặt năm 1998, chị vụt sáng, trở thành "gương mặt vàng" của hàng loạt thương hiệu: Samsung, LG, AmorePacific... Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên cũng nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt bộ phim ăn khách như Jealousy (1992), Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi Sao (1997), Cuộc Chiến Hoa Hồng (2005)...
Nguồn: kenh14.vn
Choi Jin Sil là một trong những nữ minh tinh có số phận bi thảm nhất làng giải trí châu Á. Nữ nghệ sĩ xấu số đã qua đời cách đây 18 năm nhưng những câu chuyện về tấn bi kịch cuộc đời của chị vẫn thường được nhắc đến trên các diễn đàn trực tuyến. Mới đây, vụ việc nữ diễn viên họ Choi từng bị tấn công bằng dao hồi năm 1998 bỗng gây xôn xao trở lại trên các phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc.
Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng hồi năm 1998. Khi ấy, Choi Jin Sil suýt bị một kẻ lạ mặt ở độ tuổi 40 bắt cóc. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, người quản lý họ Park đưa Choi Jin Sil từ phim trường về sau khi nữ diễn viên hoàn thành buổi ghi hình cho một bộ phim. Anh Park cẩn thận đưa nữ minh tinh sinh năm 1968 đến bãi đậu xe tầng hầm ở chung cư nơi chị sinh sống.
Sau đó vì vướng một cuộc điện thoại bàn công việc gấp, anh Park đã để Choi Jin Sil tự đi lên căn hộ của mình ở tầng 5. Một lúc sau, vị quản lý mới lên căn hộ để xác nhận Choi Jin Sil đã trở về an toàn, nhưng mẹ nữ diễn viên lại thông báo chị vẫn chưa về nhà.
Cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành, anh Park lập tức lao xuống cầu thang bộ và giật mình phát hiện Choi Jin Sil đang nằm run rẩy ở nơi hành lang tầng 3 tối om Một kẻ lạ mặt xuất hiện rồi chĩa dao về phía bụng người quản lý. Trong tình thế nguy hiểm, anh Park đã nắm chặt lấy con dao, giằng co với đối tượng xấu để Choi Jin Sil có cơ hội thoát thân. Trong lúc giằng co với kẻ lạ mặt để nữ minh tinh chạy thoát, quản lý Park đã bị hung khí của kẻ lạ mặt đâm trúng, gây ra vết thương dài khoảng 5cm ở vùng bụng.
Được biết, hung thủ lúc bấy giờ đã ẩn nấp sẵn trong chung cư từ chiều để chờ Choi Jin Sil về nhà. Hắn lẻn vào thang máy từ tầng 4, dùng hung khí uy hiếp nữ diễn viên rồi bắt chị đi cùng tới một nơi bí mật. Kẻ gian kéo Choi Jin Sil xuống tầng 3 và định đưa chị ra ngoài bằng lối cầu thang bộ thì đúng lúc đó người quản lý họ Park đột nhiên xuất hiện, phá tan âm mưu của hắn.
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Choi Jin Sil đã chạy vào một tiệm gà rán nơi chị là khách quen. Chủ quán đã nhanh chóng mở đường đưa nữ diễn viên trốn vào căn bếp rồi vội vã trình báo vụ việc với cảnh sát. Thế nhưng sau đó, kẻ dùng dao tấn công Choi Jin Sil đã không bị bắt giữ.
Trước đó, hồi tháng 5/1994, Choi Jin Sil cũng từng bị bắt cóc hụt một lần. Khi ấy, một nam thanh niên ngoài 20 tuổi đã ẩn nấp dưới hầm gửi xe ở chung cư nơi nữ diễn viên sinh sống và định ra tay với chị. Tuy nhiên, kẻ gian đã bị cảnh sát bắt giữ vì có biểu hiện khả nghi trước khi hắn kịp thực hiện hành vi bắt cóc Choi Jin Sil.
Sau 2 lần suýt bị bắt cóc, Choi Jin Sil vẫn tiếp tục phải đối mặt với những tai ương khác trong cuộc sống Năm 2000, chị kết hôn với cầu thủ bóng chày Jo Sung Min khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2003, truyền thông Hàn dậy sóng khi bức ảnh nữ diễn viên họ Choi phải nằm viện vì bị đánh bất ngờ được lan truyền trên mạng. Tới lúc này công chúng mới ngã ngửa khi phát hiện ra rằng Jo Sung Min đã bạo hành Choi Jin Sil dã man khi chị đang mang thai con thứ 2. Chưa hết, người đàn ông này có lần còn bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi đánh đập vợ tàn bạo. Tới năm 2004, cuộc hôn nhân của cặp đôi chính thức đổ vỡ.
Tới năm 2008, Choi Jin Sil được phát hiện đã treo cổ tự tử trong buồng tắm. Nguyên nhân cái chết của chị được cho là do chứng trầm cảm và những đau khổ do các tin đồn thất thiệt gây ra. Bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân Ahn Jung Hwan phải túng quẫn đến mức tự sát, Choi Jin Sil đã tìm đến cái chết để chứng minh mình trong sạch giữa sức ép nặng nề từ dư luận
Choi Jin Sil sinh năm 1968 tại Seoul, lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Bắt đầu từ một quảng cáo máy giặt năm 1998, chị vụt sáng, trở thành "gương mặt vàng" của hàng loạt thương hiệu: Samsung, LG, AmorePacific... Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên cũng nhanh chóng bùng nổ với hàng loạt bộ phim ăn khách như Jealousy (1992), Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi Sao (1997), Cuộc Chiến Hoa Hồng (2005)...
Nguồn: kenh14.vn