Nguyễn Phương Trà My, nữ diễn viên sinh năm 2004 lần đầu chia sẻ với VietNamNet về trải nghiệm cực kỳ đặc biệt khi phải đóng những cảnh nhạy cảm với bạn diễn sinh năm 1973 lúc mới... 13 tuổi. Nghe thôi đã thấy không dễ chút nào rồi!
Cảm xúc tràn trề khi "Vợ ba" về Việt Nam
"Ngày 'Vợ ba' ra mắt tại Việt Nam, khi đứng trên sân khấu nghe cô Ash (đạo diễn Phương Anh) bày tỏ cảm xúc trong lần đầu công chiểu ở Việt Nam, mình đã rất xúc động và rơi nước mắt luôn á" - Trà My tâm sự.
Nhận vai ở tuổi 13: Drama từ khâu đọc kịch bản
Khi được hỏi về quyết định nhận vai ở độ tuổi còn quá nhỏ bé, Trà My kể: "Ban đầu khi nhận được kịch bản mẹ không cho mình đọc vì sợ những cảnh nhạy cảm, nhưng do bị cuốn hút vào nhân vật và câu chuyện nên mình đã tiếp tục đọc thôi. Cô Ash cũng đã gặp gỡ và trao đổi rất chi tiết với mẹ con mình. Sau 3 lần do dự thì mình và mẹ mới quyết định nhận lời."
Cô bé cho biết thêm: "Vai diễn này có những trải nghiệm mới lạ mà trước đây hay cả sau này có lẽ mình sẽ không được trải nghiệm qua nên mình cũng muốn thử sức. Đặc biệt là mình cảm thấy rất đồng cảm và xúc động với số phận của nhân vật cũng như câu chuyện luôn."
Đóng cặp với diễn viên... bằng tuổi bố
Khi được hỏi về việc phải đóng cùng diễn viên Lê Vũ Long - người hơn cô tận 31 tuổi, Trà My chia sẻ: "Chú Vũ Long là một diễn viên rất chuyên nghiệp và tận tâm. Chú đã hỗ trợ không chỉ mình mà cả đoàn phim trong quá trình quay."
Về cảnh đêm tân hôn mà nhiều người quan tâm, cô bé thổ lộ: "Hôm đó quay trời cũng khá lạnh và mọi người cũng khá mệt rồi nên chắc phản ứng của mình cũng khá giống Mây là căng thẳng và hơi run."
Ekip siêu cẩn thận bảo vệ diễn viên nhí ️
Đáng chú ý là cách đoàn phim bảo vệ Trà My: "Tất cả các cảnh nhạy cảm những thành viên nam trong đoàn đều phải ra ngoài và ekip ở lại trong set quay đều được tiết chế hết mức, gần như chỉ có đạo diễn, quay phim và phó đạo diễn, và cả ba đều là nữ. Những cảnh quay đó mẹ luôn ngồi sau monitor để động viên và giúp đỡ mình."
Khi được hỏi có ngại khi phải diễn những cảnh đó trước mặt mẹ không, Trà My trả lời cực kỳ nhẹ nhàng: "Lên phim thì vậy thôi chứ lúc quay thì cũng không phức tạp gì đâu."
Cảnh sinh con: Challenge khó nhất
"Mỗi lần hoá trang bầu giả, mình phải nằm yên trong 3 tiếng để hoá trang bụng và bầu ngực. Cảnh sinh con với mình là cảnh quay khó nhất, không chỉ ở biểu cảm và cảm giác của nhân vật mà cảnh này còn phải quay 3 ngày liên tục" - Trà My kể.
Cô bé tiếp tục: "Cô Ash cũng cho mình xem một số phim tham khảo trước cho cảnh quay và chị Maya, cô Yên Khê, bà Như Quỳnh cùng những thành viên nữ đã chỉ bảo rất tận tình cho mình."
Plot twist: Mối quan hệ với mợ Xuân
Về cảnh tỏ tình với mợ Xuân (Maya) - một phụ nữ bằng tuổi mẹ mình, Trà My thừa nhận: "Ban đầu khi đọc kịch bản mình cũng có một chút bất ngờ nhưng trên phim có thể thấy diễn biến được thể hiện rõ nét hơn."
Không hề hối hận với quyết định của mình
Khi được hỏi có bị ám ảnh sau vai diễn không, Trà My chia sẻ: "Mình vẫn xúc động và tự hào mỗi khi nhắc về phim nhưng sau khi quay xong thì mình vẫn trở về cuộc sống bình thường chứ không hề ám ảnh gì cả."
Và câu trả lời cuối cùng của cô bé khiến nhiều người phải suy ngẫm: "Cho đến bây giờ mình vẫn không hối tiếc khi đã tham gia bộ phim này."
Nguồn: soha.vn