BanhCute3785
New member
Chị em ơi, câu chuyện về bà hoàng bolero này nghe mà muốn khóc vì quá đỉnh luôn á! 
Danh ca Phương Dung (tên đầy đủ là Nguyễn Phan Phương Dung) sinh năm 1946 tại Gò Công, Tiền Giang. Nghe xong mà phải respect, bà đi theo đoàn hát từ năm 13 tuổi rồi lên Sài Gòn thi tuyển ca sĩ của Đài phát thanh Sài Gòn. Tuy không đoạt giải cao nhưng plot twist là bà được giới thiệu đi hát ở một số tụ điểm ca nhạc luôn nè!
Chị đẹp này không chỉ bá đạo với dòng nhạc bolero mà còn "flex" luôn cả nhạc tiền chiến, dân ca, tân cổ giao duyên. Lần đầu tiên được mời thu âm là cuối năm 1961 khi còn là nữ sinh 15 tuổi - tài năng từ bé là có thật chứ không phải đùa!
Hai bài hát "Đường về khuya" và "Nỗi buồn gác trọ" phát hành năm 1962 đã đưa tên tuổi Phương Dung "lên thẳng mây xanh". Từ đó, các nhạc sĩ đua nhau chọn bà để giới thiệu ca khúc mới. Nhiều hãng đĩa tìm đến mời thu âm - đúng nghĩa "hot" không còn là gì luôn!
Năm 1964, bài hát "Những đồi hoa sim" mà Phương Dung thu âm cho hãng đĩa Sóng Nhạc được tung ra với doanh số bán "khủng khiếp", biến bà thành một trong những nữ ca sĩ ăn khách nhất lúc bấy giờ - top of the top luôn á!
Và với ca khúc "Tạ từ trong đêm", Phương Dung được trao huy chương Vàng dành cho nữ ca sĩ xuất sắc và ăn khách nhất năm 1965. Legend behavior right there!
Giờ nói đến phần cát-xê thì ai cũng phải choáng váng! Thời đỉnh cao, cát-xê của danh ca Phương Dung thuộc hàng siêu VIP, chỉ riêng tiền độc quyền 1 năm đã lên tới 333 cây vàng, chưa kể lương hát từng bài. Bà kể trong chương trình "Đời nghệ sĩ":
"Khoảng năm 1963, tôi được mời ký hợp đồng độc quyền với giá 1 triệu đồng/năm, thời đó vàng chỉ có giá 3.000 đồng/lượng. Số tiền tôi nhận được tương đương 333 lượng vàng. Ngoài tiền hợp đồng độc quyền, tôi được trả 10.000 đồng/bài hát".
Trong chương trình "Chân dung cuộc tình", nữ danh ca cũng kể cát-xê từ đi hát phòng trà, thu âm, chạy show mỗi tháng của bà lên đến 200 cây vàng. Nhưng mà plot twist: bà không giữ tiền mà giao hết cho mẹ! Một mình bà đi làm nuôi cả gia đình, phụ giúp cả dòng họ nữa. Nghe mà mắt cay cay luôn í
Năm 1967, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bà quyết định dừng lại để theo đuổi tình yêu khi "trúng tiếng sét ái tình" với một thương gia người Huế. Sau khi lấy chồng, bà hạn chế xuất hiện trên sân khấu mà dành phần lớn thời gian chăm lo cho gia đình, rảnh thì mới đi thu âm. Real love story quá đi!
Dù vậy, khán giả vẫn mê mẩn giọng ca của Phương Dung. Bà phát hành đến 300 đĩa, thu nhập cao so với ca sĩ cùng thời. "Tôi không thể đi hát hàng đêm vì nhiều lý do. Quan trọng nhất là chồng tôi không muốn mang tiếng với mẹ vợ là bắt vợ mình đi hát kiếm tiền. Cuối tuần rảnh rỗi nên tôi đi thu âm", bà nói trên tờ Tiền Phong. Respect cách tôn trọng của hai vợ chồng quá!
10 năm sau, bà cùng chồng và 8 người con sang nước ngoài định cư. Sự nghiệp âm nhạc vì vậy bị "nghỉ dài hơi" một thời gian. Khi con cái lớn, bà thỉnh thoảng comeback trong các hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại cũng như trong nước.
Năm 2017, chồng bà đột ngột qua đời ở tuổi 88 vì bệnh tim. Vợ chồng bà có 55 năm hạnh phúc - một tình yêu đẹp như mơ mà ai cũng mơ ước. Ông đi, để lại trong bà những ngày tháng nhớ nhung không nguôi...
Bà kể trên Lao Động, dù chồng đã ra đi nhiều năm nhưng bà vẫn giữ nhiều thói quen như lúc chồng còn sống. Vào dịp sinh nhật chồng quá cố, bà và các con vẫn tụ họp, ăn bánh kem để nhớ về ông. Thỉnh thoảng bà vào bếp làm vài món mà ông thích như canh chua, cá kho, mắm chưng để có cảm giác rằng ông vẫn bên mình. Đọc đoạn này mà nước mắt lã chã luôn á...
Đến thời điểm hiện tại, dù ở tuổi U80 nhưng danh ca Phương Dung vẫn rất đắt show! Tuy nhiên vài năm qua, bà bị tiểu đường nên hạn chế đi hát. Bà duy trì lối sống lành mạnh thay vì dùng thuốc và giữ tinh thần tích cực - healthy lifestyle chính là chìa khóa!
"Nghỉ hưu, tôi sẽ dành trọn thời gian cho gia đình. Tôi gốc miền Tây nên muốn về quê hương trồng cây nuôi cá,... quây quần cùng bà con hàng xóm. Tôi vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện đã làm bao nhiêu năm qua. Tôi không kêu gọi, chỉ tự bỏ tiền túi rồi mua gạo, nhu yếu phẩm phát cho những người thực sự cần", nữ nghệ sĩ nói trên Vietnamnet. Tâm hồn đẹp kiểu này mới là chuẩn idol đích thực!
Nữ danh ca nhận mình may mắn khi có 8 người con đều hiếu thuận và chăm lo hết mực cho mẹ. Ngoài 1 cô theo nghiệp ca sĩ, còn lại có người làm quản lý doanh nghiệp, có người làm bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư... và đều có sự nghiệp vững vàng. Con cái thành đạt là phúc đức của cha mẹ mà! "Mỗi ngày các con thay phiên nhau gọi hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện với tôi", bà tâm sự. Goals của mọi bố mẹ luôn!
Nguồn: soha.vn
Danh ca Phương Dung (tên đầy đủ là Nguyễn Phan Phương Dung) sinh năm 1946 tại Gò Công, Tiền Giang. Nghe xong mà phải respect, bà đi theo đoàn hát từ năm 13 tuổi rồi lên Sài Gòn thi tuyển ca sĩ của Đài phát thanh Sài Gòn. Tuy không đoạt giải cao nhưng plot twist là bà được giới thiệu đi hát ở một số tụ điểm ca nhạc luôn nè!
Chị đẹp này không chỉ bá đạo với dòng nhạc bolero mà còn "flex" luôn cả nhạc tiền chiến, dân ca, tân cổ giao duyên. Lần đầu tiên được mời thu âm là cuối năm 1961 khi còn là nữ sinh 15 tuổi - tài năng từ bé là có thật chứ không phải đùa!
Hai bài hát "Đường về khuya" và "Nỗi buồn gác trọ" phát hành năm 1962 đã đưa tên tuổi Phương Dung "lên thẳng mây xanh". Từ đó, các nhạc sĩ đua nhau chọn bà để giới thiệu ca khúc mới. Nhiều hãng đĩa tìm đến mời thu âm - đúng nghĩa "hot" không còn là gì luôn!
Năm 1964, bài hát "Những đồi hoa sim" mà Phương Dung thu âm cho hãng đĩa Sóng Nhạc được tung ra với doanh số bán "khủng khiếp", biến bà thành một trong những nữ ca sĩ ăn khách nhất lúc bấy giờ - top of the top luôn á!
Và với ca khúc "Tạ từ trong đêm", Phương Dung được trao huy chương Vàng dành cho nữ ca sĩ xuất sắc và ăn khách nhất năm 1965. Legend behavior right there!
Giờ nói đến phần cát-xê thì ai cũng phải choáng váng! Thời đỉnh cao, cát-xê của danh ca Phương Dung thuộc hàng siêu VIP, chỉ riêng tiền độc quyền 1 năm đã lên tới 333 cây vàng, chưa kể lương hát từng bài. Bà kể trong chương trình "Đời nghệ sĩ":
"Khoảng năm 1963, tôi được mời ký hợp đồng độc quyền với giá 1 triệu đồng/năm, thời đó vàng chỉ có giá 3.000 đồng/lượng. Số tiền tôi nhận được tương đương 333 lượng vàng. Ngoài tiền hợp đồng độc quyền, tôi được trả 10.000 đồng/bài hát".
Trong chương trình "Chân dung cuộc tình", nữ danh ca cũng kể cát-xê từ đi hát phòng trà, thu âm, chạy show mỗi tháng của bà lên đến 200 cây vàng. Nhưng mà plot twist: bà không giữ tiền mà giao hết cho mẹ! Một mình bà đi làm nuôi cả gia đình, phụ giúp cả dòng họ nữa. Nghe mà mắt cay cay luôn í
Năm 1967, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bà quyết định dừng lại để theo đuổi tình yêu khi "trúng tiếng sét ái tình" với một thương gia người Huế. Sau khi lấy chồng, bà hạn chế xuất hiện trên sân khấu mà dành phần lớn thời gian chăm lo cho gia đình, rảnh thì mới đi thu âm. Real love story quá đi!
Dù vậy, khán giả vẫn mê mẩn giọng ca của Phương Dung. Bà phát hành đến 300 đĩa, thu nhập cao so với ca sĩ cùng thời. "Tôi không thể đi hát hàng đêm vì nhiều lý do. Quan trọng nhất là chồng tôi không muốn mang tiếng với mẹ vợ là bắt vợ mình đi hát kiếm tiền. Cuối tuần rảnh rỗi nên tôi đi thu âm", bà nói trên tờ Tiền Phong. Respect cách tôn trọng của hai vợ chồng quá!
10 năm sau, bà cùng chồng và 8 người con sang nước ngoài định cư. Sự nghiệp âm nhạc vì vậy bị "nghỉ dài hơi" một thời gian. Khi con cái lớn, bà thỉnh thoảng comeback trong các hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại cũng như trong nước.
Năm 2017, chồng bà đột ngột qua đời ở tuổi 88 vì bệnh tim. Vợ chồng bà có 55 năm hạnh phúc - một tình yêu đẹp như mơ mà ai cũng mơ ước. Ông đi, để lại trong bà những ngày tháng nhớ nhung không nguôi...
Bà kể trên Lao Động, dù chồng đã ra đi nhiều năm nhưng bà vẫn giữ nhiều thói quen như lúc chồng còn sống. Vào dịp sinh nhật chồng quá cố, bà và các con vẫn tụ họp, ăn bánh kem để nhớ về ông. Thỉnh thoảng bà vào bếp làm vài món mà ông thích như canh chua, cá kho, mắm chưng để có cảm giác rằng ông vẫn bên mình. Đọc đoạn này mà nước mắt lã chã luôn á...
Đến thời điểm hiện tại, dù ở tuổi U80 nhưng danh ca Phương Dung vẫn rất đắt show! Tuy nhiên vài năm qua, bà bị tiểu đường nên hạn chế đi hát. Bà duy trì lối sống lành mạnh thay vì dùng thuốc và giữ tinh thần tích cực - healthy lifestyle chính là chìa khóa!
"Nghỉ hưu, tôi sẽ dành trọn thời gian cho gia đình. Tôi gốc miền Tây nên muốn về quê hương trồng cây nuôi cá,... quây quần cùng bà con hàng xóm. Tôi vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện đã làm bao nhiêu năm qua. Tôi không kêu gọi, chỉ tự bỏ tiền túi rồi mua gạo, nhu yếu phẩm phát cho những người thực sự cần", nữ nghệ sĩ nói trên Vietnamnet. Tâm hồn đẹp kiểu này mới là chuẩn idol đích thực!
Nữ danh ca nhận mình may mắn khi có 8 người con đều hiếu thuận và chăm lo hết mực cho mẹ. Ngoài 1 cô theo nghiệp ca sĩ, còn lại có người làm quản lý doanh nghiệp, có người làm bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư... và đều có sự nghiệp vững vàng. Con cái thành đạt là phúc đức của cha mẹ mà! "Mỗi ngày các con thay phiên nhau gọi hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện với tôi", bà tâm sự. Goals của mọi bố mẹ luôn!
Nguồn: soha.vn