Từng tự ti vì xuất thân chuyên Lịch sử mà dấn thân vào ngành Ngoại ngữ, bạn nữ Đỗ Thị Minh Huế (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tự mình viết nên câu chuyện truyền cảm hứng: vừa là lớp trưởng gương mẫu, Đảng viên trẻ năng động, vừa giành luôn học bổng trao đổi toàn phần tại xứ sở chùa vàng
Khi xuất phát điểm không phải là vấn đề
Huế tâm sự, quyết định bước vào môi trường Ngoại ngữ của mình là một nước cờ liều lĩnh. "Với điểm số đầu vào, mình cảm thấy hẫng nhịp so với các bạn khác nhiều vì các bạn có nền tảng tốt hơn và xuất phát điểm từ chuyên Anh", cô nàng chia sẻ.
Nhưng plot twist ở đây là: được động viên từ gia đình và thầy cô, Huế đã "biến hóa" sự tự ti thành động lực cháy hết mình! Năm nhất, bạn ấy cày cuốc học tập không ngừng nghỉ. Sau đó, việc mở rộng trải nghiệm, không sợ fail đã trở thành phương châm sống. Kết quả là gì? Danh hiệu Sinh viên xuất sắc, Sinh viên 5 tốt cấp trường và giữ ngôi vị Lớp trưởng suốt 3 năm liên tù tì!
Không chỉ là "mọt sách", Minh Huế còn là "người năng động của năm" trong các hoạt động ngoại khóa, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Bạn ấy tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội như: trở thành tình nguyện viên của CLB Thanh niên Vận động Hiến máu của trường và các hoạt động do nhà trường, khoa tổ chức.
Để level up chuyên môn Sư phạm, Huế quyết định gia nhập chương trình giáo dục tình nguyện Hyundai Jump School. Cô nàng tâm sự: "Trải nghiệm này mang lại cho mình rất nhiều bài học, giúp mình được tiếp xúc gần hơn với học sinh, phụ huynh, giáo viên. Từ đó, mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc dạy học và nắm bắt tâm lý học sinh, ứng dụng trực tiếp vào công việc sau này của mình".
Khi "thử nghiệm" tiếng Thái thành "jackpot" học bổng
Bên cạnh việc cày cuốc chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Minh Huế còn "thả thính" với tiếng Thái như một ngôn ngữ thứ 2 tại trường. "Ban đầu, mình đến với tiếng Thái một cách mới mẻ, chỉ muốn thử trải nghiệm. Nhưng trong quá trình học, mình nhận ra có rất nhiều điều thú vị về ngôn ngữ và văn hóa Thái", nữ sinh cho biết.
Sự kiên trì và passion cuối cùng cũng cho "trái ngọt" xứng đáng: Minh Huế rinh về học bổng toàn phần Chương trình học tiếng Thái ngắn hạn chuyên sâu tại Thái Lan, được tài trợ bởi Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Ngoại giao Thái Lan luôn nha!
Chuyến đi một tháng trao đổi tại xứ Chùa Vàng mang đến cho Huế vô vàn kỷ niệm đáng nhớ: "Mình được học tập, đi thực tế, gặp gỡ bạn bè quốc tế, và đặc biệt ấn tượng với nền văn hóa và sự thân thiện của người Thái. Đó là cơ hội để mình mở rộng kiến thức từ sách vở đến thực tế. Mình tin rằng, chính sự kiên trì và dấn thân vào môn học đã mang lại cơ hội này", Huế khẳng định.
Điểm đặc biệt là Minh Huế còn là một Đảng viên chính thức đang hoạt động tại trường. Huế nhấn mạnh: "Đảng viên phải là người tiên phong, chính trực, kỷ luật và có trách nhiệm".
Nhìn lại journey của mình, cô nàng mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên sẽ tích lũy cho mình thật nhiều trải nghiệm và không ngừng phát huy những gì đã có, khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và luôn sẵn sàng dấn thân vào những thử thách mới
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn