Nữ Đảng viên trẻ Đại học Y Dược Thái Nguyên: Khi lời Bác trở thành động lực sống mỗi ngày ✨

4c4639ef5e10bd52123c.webp


Nguyễn Thị Hồng Hạnh - cái tên có lẽ đã không còn xa lạ gì với hội sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên rồi! Cô bạn hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Bác sĩ đa khoa, và câu chuyện của Hạnh chính là minh chứng cho việc "vừa học giỏi vừa chơi hay" không phải là mission impossible đâu nhé!

Ngay từ thời THPT ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên, Hồng Hạnh đã là hot girl trong lòng thầy cô và bạn bè rồi. Vừa làm Phó bí thư Đoàn trường năng động, vừa giữ vững phong độ học tập đỉnh cao - đúng kiểu "người ta" mà mọi phụ huynh đều muốn con mình noi theo ấy!

d798533d8026509ae1ea.jpg


Đảng viên trẻ nhất chi bộ - flex nhẹ thôi!

Nghe có vẻ khó tin nhưng là thật nha: 12 năm liền học sinh giỏi toàn diện, ẵm đủ giải thưởng HSG Sinh học, Toán các cấp, giải nhất cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cấp trường", còn là 1 trong số ít học sinh 3 Tốt cấp Trung Ương được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Trung Ương Đoàn tặng bằng khen.

Với bảng thành tích "khủng" như vậy, Hồng Hạnh đã vinh dự được gia nhập hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi vừa tròn 18 tuổi. Xịn xò thật đấy!

7ff9479f25862ad78d8a.jpg


48ffcb285bd937fcc27a.jpg


Lấy lời Bác làm "chỉ nam" cho mọi việc

Hạnh tâm sự: "Ngay từ bé, mình đã được bố mẹ giáo dục về lòng yêu nước, biết ơn chủ tịch Hồ Chí Minh và những người anh hùng đi trước. Thế hệ chúng mình may mắn được sinh ra trong thời hòa bình, chúng mình phải biết trân trọng và bảo vệ những điều tuyệt vời ấy."

Để làm được điều đó, cô bạn luôn nỗ lực không ngừng, lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm mục tiêu. Không chỉ tự mình thực hiện, Hồng Hạnh còn tích cực tuyên truyền đến bạn bè xung quanh về những giá trị tốt đẹp này.

Bằng chứng là trong năm học vừa qua, chi đoàn của Hạnh nhận được giấy khen xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Hội sinh viên đấy! Real impact chứ không phải nói suông!

06b732eb6e3ea3adb9e8.jpg


Biến áp lực thành động lực - bí kíp gì đây?

Đam mê với hoạt động phong trào, đặc biệt là các chương trình tình nguyện, nhưng Hạnh cũng muốn trở thành bác sĩ giỏi. Vậy nên việc cân bằng giữa học tập và hoạt động không hề dễ dàng tẹo nào!

Hạnh thổ lộ: "Thời gian đầu, sau khi quyết định vẫn tiếp tục tham gia hoạt động Đoàn - Hội ở Đại học, cộng thêm việc chưa quen với môi trường mới, thành tích học tập của mình đã bị đi xuống, mình đã rất buồn và mất niềm tin vào bản thân lúc đó."

Nhưng rồi nhớ lại lời Bác: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên", cô bạn đã tự vực dậy. Hạnh bắt đầu sắp xếp ưu tiên công việc, phân bổ thời gian hợp lý hơn: tiếp thu bài trên lớp, tối tự ôn, cuối tuần dành cho hoạt động xã hội.

"Mỗi khi nhìn thấy những nụ cười của các em nhỏ, cô chú ở vùng khó khăn nơi chúng mình có hoạt động tình nguyện, trái tim trong ngực mình lại đập thổn thức, mình có thêm động lực và sức mạnh để cố gắng nhiều hơn" - Hạnh chia sẻ. Cảm động quá đi mất!

9b32fc56221a078a7978.jpg


d4a79bb3da89ef809a67.jpg


0027466dfdcba3beb889.jpg


Sách - người bạn không thể thiếu

Là sinh viên Y - Dược thì đọc sách là must-have rồi. Nhưng ngoài sách chuyên ngành, Hạnh còn đọc nhiều thể loại khác để hiểu thêm về cuộc sống, nuôi dưỡng tâm hồn nữa đấy.

Mỗi khi cảm thấy lost phương hướng, cô bạn sẽ lấy sách ra đọc để bình tĩnh trở lại. "Tủ sách của mình lúc trước cũng nhiều lắm, nhưng bây giờ, mỗi cuốn sách sau đọc xong vài lần, mình sẽ trao tặng lại cho một bạn khác để bạn ấy có cơ hội được đọc, cảm nhận. Mình có ước mơ sẽ xây dựng được một cộng đồng những người yêu đọc sách và chia sẻ sách miễn phí với nhau."

Cuốn sách Hạnh yêu thích và luôn muốn giới thiệu cho mọi người là "Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại" của Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông - một người thầy mà cô bạn vô cùng kính trọng. "Mỗi trang sách của thầy như một lời khuyên bổ ích để mình có thêm hành trang kiến thức bước vào cuộc đời."

Hạnh nhắn gửi: "Mình nghĩ mỗi người, đặc biệt là thế hệ gen Z chúng ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận nhiều cuốn sách hay, hãy chăm chỉ đọc sách như một cách bồi dưỡng tri thức và thanh lọc tâm hồn, khi đọc sách bạn sẽ thấy thế giới thật rộng lớn và chúng ta có thật nhiều việc để làm. Hãy noi gương Hồ Chủ Tịch, học tập không ngừng mỗi ngày."



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top