Mấy hôm nay MXH Trung Quốc lẫn Việt Nam đang rần rần về đoạn clip một chị đại trung niên xuất hiện giữa đám đông, bên cạnh là anh chàng cao to kém chị tận 30 tuổi. Điều gây sốc nhất? Tin đồn chị đã chịu chi đến 193 tỷ đồng để "rước" trai đẹp về dinh!
Nhân vật chính là Vu Van Hong, Chủ tịch Tập đoàn Ngu My Nhan Quoc te, còn chàng trai là Luu Duc Than (biệt danh Nham Nham), sinh năm 2001 ở Son Dong. Anh cao gần 1m9, từng làm mẫu kiêm streamer - visual khá xịn đó nha!
Tuy nhiên, plot twist là câu chuyện đám cưới 193 tỷ này... không hẳn như những gì dân tình đang ship đâu nhen!
Chuyện tình với trai trẻ từng gây bão MXH
Tin Vu Van Hong kết hôn với Nham Nham xuất hiện ầm ầm từ tháng 3/2026. Nhưng đến cuối tháng 6, khi thông báo vừa sinh bé gái ở Mỹ, chị đại đã chính thức phủ nhận chuyện đăng ký kết hôn.
Theo chia sẻ của Vu Van Hong, chị chỉ muốn có con chứ không theo đuổi kiểu hôn nhân truyền thống. Truyền thông Trung tóm gọn quan điểm của chị bằng ba câu: Không kết hôn, cho tiền và muốn có con. Chuẩn chị đại luôn!
Con số 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 193 tỷ VNĐ) được nhắc đến với nhiều phiên bản khác nhau - khi thì gọi là tiền sính lễ, lúc thì nói là của hồi môn, hoặc tổng số tiền chị chi cho bạn trai trong ba tháng. Trong đó có thông tin chị tặng Nham Nham một chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá khoảng 12 triệu nhân dân tệ và Brabus G800 khoảng 8 triệu nhân dân tệ. Chị giàu thật sự mà!
Những con số này chủ yếu từ livestream hoặc thông tin được người trong cuộc tiết lộ, chưa có xác nhận chính thức độc lập nha.
Chuyện tình cảm nhiều lần làm dân tình dậy sóng
Theo truyền thông Trung Quốc, Vu Van Hong từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân. Mối quan hệ dài và ồn ào nhất của chị là với Rolando, một người mẫu gốc Albania kém 20 tuổi.
Hai người được cho là gắn bó khoảng 10 năm và có một con trai sinh năm 2016 trước khi chia tay vào năm 2024. Đến năm 2026, Vu Van Hong đón thêm bé gái ở Mỹ bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản, sử dụng phôi được đông lạnh từ trước. Trong thời gian mang thai, chị từng công khai ảnh siêu âm và Nham Nham được cho là đồng hành cùng chị trong quá trình này.
Từ cô gái nghèo thành nữ đại gia thẩm mỹ - câu chuyện khởi nghiệp đỉnh cao
Vu Van Hong sinh năm 1971 ở Dai Lien trong một gia đình công nhân. Chị bước vào ngành làm đẹp từ năm 19 tuổi, từng học nghề xăm chân mày rồi mở cơ sở riêng.
Năm 1993, chị thành lập xưởng thiết kế hình ảnh Ngu My Nhan chỉ với một căn phòng chưa đầy 11m2. Thay vì focus vào các dịch vụ làm đẹp thông thường, chị hướng tới nhóm khách hàng giàu có và phát triển dịch vụ thẩm mỹ theo mô hình riêng.
Đến năm 2005, hệ thống cửa hàng hợp tác thương hiệu của chị được cho là đã vượt 150 điểm trên toàn Trung Quốc. Sau đó, Ngu My Nhan tiếp tục mở rộng mạng lưới ở nhiều thành phố. Tự thân vận động đỉnh cao là đây!
Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Vu Van Hong cũng từng vướng không ít drama. Năm 2022, cơ quan thuế Hang Chau công bố một vụ xử phạt liên quan đến phòng khám thuộc hệ thống, với cáo buộc sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để thu tiền dịch vụ và không kê khai hơn 4,755 tỷ nhân dân tệ doanh thu. Tổng mức phạt được truyền thông đưa tin lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Một số doanh nghiệp khác trong hệ thống của chị cũng từng bị xử phạt liên quan đến hoạt động kinh doanh và quảng cáo.
Gần đây, Vu Van Hong còn gây chú ý với dự án được quảng bá là "thay máu chống lão hóa", trong đó chị đưa ra những tuyên bố về việc sử dụng máu của người trẻ để hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Những tuyên bố này chưa được chứng minh bằng bằng chứng khoa học đáng tin cậy nha các bạn.
Đáng chú ý, tháng 3/2026, Haier Kim Doanh Holdings ra thông cáo khẳng định chưa từng hợp tác với Ngu My Nhan, đồng thời cho biết không cho phép doanh nghiệp này sử dụng tên Haier để quảng bá.
Trong khi đó, câu chuyện tình cảm giữa Vu Van Hong và Nham Nham tiếp tục thu hút sự chú ý. Chỉ trong 45 ngày, tài khoản Douyin của Nham Nham được cho là tăng khoảng 1,9 triệu người theo dõi, còn giá quảng cáo của nam streamer cũng tăng mạnh. Traffic lên như diều gặp gió!
Có ý kiến cho rằng, Vu Van Hong hiện tại cần sự chú ý và giữ nhiệt trên không gian mạng. Vì vậy mà việc tạo chuyện để được quan tâm là điều bắt buộc. Chính vì thế mà 193 tỷ đồng chi ra có thể không phải vì tình yêu hay đám cưới mà như một ngân sách marketing. Một nước cờ cao tay hay thật sự là tình yêu? Chỉ có người trong cuộc mới rõ thôi!
Nguồn: techz.vn