Nữ đại gia khiến Tần Thủy Hoàng phải nể phục hết nấc

83dc45dc32ae2a5e031c.jpg


Một phụ nữ góa chồng mà được Tần Thủy Hoàng nhiều lần mời đến làm khách VIP, thậm chí còn đúc tượng tôn vinh luôn á? Câu chuyện nghe sao mà truyền kỳ thế!

Thanh quả phụ (259 - 210 TCN) quê ở vùng Ba Thục (giờ là Trùng Khánh, Tứ Xuyên) - chị là chủ đế chế thương mại siêu khủng thời Chiến Quốc, được tôn là nữ doanh nhân đầu tiên của Trung Quốc luôn nha. Chị từng quyên tặng cho Tần Thủy Hoàng cả núi tiền bạc, thậm chí còn được ông mời đến tham vấn về các vấn đề chính trị, quân sự đó. Xịn sò chưa!

9ba19a0ffcee59633769.jpg


"Thanh" là họ thời con gái của chị. 18 tuổi, chị gả cho anh chồng họ Ba làm nghề buôn khoáng sản chu sa. Cuộc sống êm đềm được 4 năm thì chồng mất, chị quyết tâm ở góa thờ chồng luôn. Nhờ nắm trong tay bí quyết tách chu sa và chiết thủy ngân, chị độc quyền toàn bộ mỏ khai thác. Gia tài tích lũy lên đến "phú khả địch quốc" - 800 triệu lạng bạc, 5,8 triệu lạng vàng cơ đấy! Sau khi nắm quyền quản lý gia nghiệp, chị có hơn 1.000 nô bộc, hơn 2.000 bảo tiêu bảo vệ, sống yên ổn một phương luôn.

Sau khi lên ngôi, Tần Thủy Hoàng cho người luyện đan bất tử. Thủy ngân và chu sa - hai nguyên liệu quan trọng nhất - đều do Thanh quả phụ cung cấp full đủ. Khi Tần Thủy Hoàng muốn xây Vạn Lý Trường Thành, chị hào phóng quyên góp, thậm chí còn quyên tiền nuôi quân nữa. Mỗi lần triều đình cần tiền, chị đều đáp ứng ngay. Vì thế mà Tần Thủy Hoàng cực kỳ kính trọng chị.

Gia tộc của Thanh quả phụ trải khắp Ba Thục. Thời đó dân số Ba Thục khoảng 50.000 người, riêng số người theo chị làm ăn đã 10.000 rồi. Chị trở thành nữ thương nhân truyền kỳ số 1 lịch sử Trung Quốc, ảnh hưởng siêu to đến hậu thế.

Tần Thủy Hoàng thúc đẩy tiến bộ, xóa bỏ hệ thống lễ nghi cổ hạ thấp địa vị phụ nữ, phá bỏ tục lệ trọng nông khinh thương, sắc phong chị làm Trinh Phụ. Để vinh danh sự trung trinh của chị, ông cho xây tượng ngay tại quê nhà Thanh quả phụ. Trong các tài liệu lịch sử, chị là người phụ nữ duy nhất được Tần Thủy Hoàng khen ngợi đấy! Trong bài thơ Hoa nữ trinh tử, nhà thơ Lưu Bân thời Tống đã viết: "Bà Ba (họ chồng) biết luyện đan, Thủy Hoàng gọi là Nữ Hoài Thanh. Loài hoa này giống ở Tần Đài (huyện Phong, tỉnh Giang Tô), nổi tiếng vì quả màu đỏ tím rất đẹp". Từ đó, loài cây này có tên là Trinh nữ tử, trinh nữ hoa - xuất phát từ lời khen của Tần Thủy Hoàng dành cho Thanh quả phụ luôn nha!

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, 7 thương nhân có ảnh hưởng nhất là Phạm Lãi, Đoan Mộc Tứ, Bạch Khuê, Uy Đốn, Quách Tông, Ô Thị Lõa và Thanh quả phụ. Chị là người phụ nữ duy nhất trong số này đó nha! Theo "Biên niên sử Trường Thọ", chị mất tại Hàm Dương vì bệnh tật. Tần Thủy Hoàng thương tiếc, đem di thể đưa về quê hương chôn cất.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top