Nụ cười của Kiatisak và bài học đắng cho bóng đá Việt Nam

TitYeu1

New member
95dd62dde9799714526e.jpg


Trong buổi họp báo, HLV Kiatisak cứ mỉm cười suốt khi nhắc đến bóng đá Việt Nam. Nụ cười đó của ông khiến các fan Việt vừa đau lòng vừa phải suy ngẫm thật nhiều luôn á

Ngày xưa ở Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan được xem là hai "ông trùm" bóng đá, cứ gặp nhau là có trận "căng não" cực mạnh. Mấy thế hệ fan trước đây vẫn hay nói: Việt Nam chỉ ngán mỗi Thái Lan thôi, và ngược lại nè!

Nhưng mấy năm gần đây thì... khác rồi hic Việt Nam dần mất đi vị thế "bá chủ" Đông Nam Á mất rồi các bạn ơi.

Giờ đây, chúng ta không chỉ e ngại Thái Lan mà còn phải dè chừng cả Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore... Tất cả đội bóng này đều có thể tạo ra những "cú sốc" bất ngờ trước áo đỏ Việt Nam luôn nha

Hôm đó, Việt Nam lại đụng độ Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Các học trò của HLV Miura thua 0-3 một cách khá nhanh chóng, không kịp phản ứng luôn ấy.

Công Vinh không thể "trả đũa" cho nụ cười khẩy của "Messi Thái Lan", còn các fan thì chẳng được dịp ăn mừng chiến thắng nào cả

Nhưng mà biết đâu được, đây lại chính là một cái "kết đắng có hậu" nhất cho bóng đá Việt Nam đấy chứ. Thua để nhìn lại bản thân, thua để tỉnh giấc sau những ảo tưởng mơ mộng nha!

899dec7b8a45e04120a6.jpg


Việt Nam thi đấu trên sân nhà, nhưng ngay trên khán đài mình đã "thua đậm" người Thái rồi. Cả một góc khán đài A sân Mỹ Đình, nếu không ai nói trước chắc người ta cứ tưởng đang ở Rajamangala vì các CĐV Thái quá là nhiệt huyết luôn á!

Họ hát, nhảy, cổ vũ không ngừng nghỉ suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Chỉ riêng âm thanh thôi cũng đủ "át" 3 khán đài còn lại của fan Việt rồi

Không thể chê CĐV mình thiếu chuyên nghiệp được, nhưng điều người Thái làm được chắc chắn sẽ là một bài học quý giá nếu Ultras Việt thực sự muốn phát triển đấy!

Cầu thủ Thái đang trở nên "khủng khiếp" ở Đông Nam Á vậy mà. Trong khi chúng ta, những người từng ngang hàng với họ lại đang loay hoay mãi không tìm ra con đường đúng đắn

2b74acecba219d1d0140.jpg


Người Thái luôn mỉm cười mỗi khi đến Việt Nam, mỗi khi nhắc đến bóng đá Việt vì ông hiểu quá rõ về bóng đá và con người nơi đây. Ngay trong phòng họp báo, ông tự tin tuyên bố luôn: "Thái Lan là Vua Đông Nam Á"

Nụ cười của ông đã ám ảnh bóng đá Việt Nam suốt 20 năm và có thể còn hơn 20 năm nữa đấy. Đến thế hệ sau, "Messi Thái" cũng mỉm cười tương tự, như thể đang chế giễu các cầu thủ Việt vậy.

51e8dc44567d5af999e9.jpg


Người Thái đã vượt xa chúng ta ở giải quốc nội và nhiều mặt khác nữa rồi. Một nền bóng đá cũng từng ở "đáy vực" nhưng đang phấn đấu vươn lên bằng cách đầu tư vào đào tạo trẻ, đưa bóng đá vào trường học như mô hình mà Nhật Bản đã làm thành công.

Ngay cả HLV Miura khi được hỏi bao giờ Việt Nam sẽ sánh được với Thái Lan cũng chỉ biết im lặng thôi. Ông không thể nói gì được khi còn quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để

Rõ ràng là một thất bại nặng nề trước đối thủ ngang tầm chính là cú "tát tỉnh" đúng lúc cho những ảo tưởng hiện tại. Muốn thành công, cần phải tự nhìn lại bản thân, biết rõ mình là ai, đang đứng ở đâu và có thể làm được gì nữa





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top