Nữ cử nhân Vật lý: Đừng để nỗi ám ảnh phải giỏi nhất đánh bại mình

bfff53e588b9f7503248.webp


"Giải Nhì cũng là thất bại sao?" - câu hỏi từng ám ảnh Nguyễn Thị Lan Anh giờ đây trở thành bài học đắt giá mà cô chia sẻ tại Lễ tốt nghiệp ĐH Phenikaa. Từ chính trải nghiệm của bản thân, nữ sinh gửi gắm thông điệp ý nghĩa: hãy ngừng so sánh với người khác và tìm thấy vị trí của riêng mình trong "vũ trụ" rộng lớn này

Đó chính là message cực chất mà Lan Anh - cử nhân ngành Vật lý tài năng - gửi tới gần 1000 tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ, tân Kỹ sư và tân Cử nhân tại lễ tốt nghiệp năm 2026.

bba0d2bc9f72ae779c9e.jpg


Mở đầu bài phát biểu với tên gọi siêu cool "Vượt lên trên ngôi sao sáng nhất", Lan Anh ví von cuộc sống như bầu trời đêm đầy sao. Theo cô nàng, chúng ta thường bị hút hồn bởi những ngôi sao sáng nhất, trong khi nhiều thực thể có sức ảnh hưởng khủng nhất trong vũ trụ lại... hoàn toàn vô hình.

"Mình hay đánh giá bản thân qua điểm số, huy chương, danh hiệu hay những bài đăng trên mạng xã hội. Nhưng những thứ thực sự định hình con người lại là tính cách, phẩm chất và cách mình đối xử với người xung quanh", nữ sinh tâm sự.

ca674876604dd71b331f.jpg


Lan Anh kể lại, cô từng dành mấy năm trời chạy theo mục tiêu phải luôn là người xuất sắc nhất. Tại Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ 24, khi tất cả bạn cùng lớp đều ẵm giải Nhất còn mình chỉ có giải Nhì, cô đã coi đó là một thất bại to đùng

"Khi toàn bộ giá trị của bản thân phụ thuộc vào việc phải là người giỏi nhất, thì ngay cả vị trí thứ hai cũng có thể khiến ta cảm thấy mình đã fail", Lan Anh chia sẻ.

Sau cuộc thi đó, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, tự hỏi liệu Vật lý có phải là con đường dành cho mình không. Nhìn lại, điều khiến cô gục ngã không phải là kết quả cuộc thi, mà chính là áp lực phải luôn đứng đầu và cái thói quen so sánh với người khác.

"Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn khiến mình phải so sánh ánh sáng của bản thân với ánh sáng của người khác", cô nói.

84b2ed7c481339c2d17e.jpg


Điều giúp Lan Anh vượt qua giai đoạn dark đó chính là sự đồng hành từ gia đình, bạn bè và thầy cô

"Gia đình và bạn bè chưa bao giờ cần biết em đạt được điều gì rồi mới yêu thương em. Các thầy cô tại Phenikaa cũng chưa bao giờ hỏi vì sao em không đứng ở vị trí cao nhất, mà luôn động viên em tiếp tục tiến về phía trước".

892d9f10645594708faf.jpg


Theo Lan Anh, cũng giống như những thành phần vô hình đang gắn kết vũ trụ bằng lực hấp dẫn, những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng lại góp phần tạo nên con người của họ hôm nay.

Kết thúc bài phát biểu, cô nhắn nhủ các bạn cùng khóa: "Hãy để những ngôi sao tỏa sáng, hãy để Trái Đất nuôi dưỡng sự sống và hãy để mỗi chúng ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình" ✨

2b2b558b14537f522b13.jpg


Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho biết, nhiều tân khoa năm nay đã trải qua những năm đầu đại học trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo ông, chính những thử thách ấy đã hun đúc bản lĩnh của sinh viên Phenikaa.

febe22d17f674f972147.jpg


fe0cbb328f8af0d0b3bd.jpg




Ông gửi tới các tân khoa thông điệp "Make your marks – Kiến tạo dấu ấn riêng", khuyến khích người trẻ tạo ra giá trị cho cộng đồng thay vì chỉ chạy theo thành tích.

"Dấu ấn không nằm ở việc chúng ta được bao nhiêu người biết đến, mà ở giá trị còn lại từ những điều chúng ta đã làm", PGS. TS Nguyễn Phú Khánh nhấn mạnh.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top