Một câu chuyện thương tâm vừa xảy ra ở Nghệ An khiến ai nghe cũng phải xót xa Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đã tử vong khi đang nằm ngủ tạm bên cạnh sân vận động. Chị chỉ có tấm vỏ bao xi măng làm chỗ nằm, thật đau lòng...
Chiều tối 5/1, ông Lê Xuân Quế - Chủ tịch UBND xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xác nhận thông tin về vụ việc đau lòng này.
Sáng cùng ngày, bà con làng xóm đi làm qua đã phát hiện một người phụ nữ gầy gò, quần áo cũ kỹ nằm bất động bên cạnh đống gạch ở sân vận động xã. Bên dưới có trải vỏ bao xi măng làm chỗ nằm, bên cạnh là chiếc nón lá, chiếc xe đạp cũ chở theo can nhựa và vài món đồ dùng đơn sơ.
Lại gần kiểm tra, mọi người đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện chị đã tử vong từ trước đó rồi Bà con lập tức báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, Công an xã Hưng Xá, Công an huyện Hưng Nguyên và cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi.
Theo kết quả ban đầu từ pháp y, không có dấu hiệu tác động bên ngoài hay bên trong cơ thể khiến nạn nhân tử vong. Điều đáng buồn là trên người chị không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên không xác định được danh tính.
Nhiều người dân địa phương cho rằng, tối hôm trước, người phụ nữ này dừng lại đây nghỉ ngơi qua đêm, rồi tử vong vì lạnh và đói. Chứng kiến cảnh tượng thương tâm này, rất nhiều người không kìm được nước mắt
Sau khi thông báo rộng rãi nhưng không có ai đến nhận thi thể, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục cần thiết và tổ chức an táng cho người phụ nữ xấu số này.
Nguồn: kenh14.vn