KingChanh2k5
New member
Khi những nữ công nhân thiếu hiểu biết và không đủ điều kiện chăm sóc con, đó là lúc họ sẵn sàng từ bỏ chính máu mủ của mình – một thực tế gây xót xa
Mấy năm gần đây, cứ lướt tin tức là lại thấy những câu chuyện chạnh lòng về trẻ em bị mẹ đẻ bỏ rơi: vứt ngoài bãi cỏ, cho vào túi nilon đen rồi bỏ vào thùng rác, sinh con ngay trong toilet công ty,... Những câu chuyện khiến ai nghe cũng phải thở dài về sự vô trách nhiệm của các bạn trẻ.
Tối 22/11, vào khoảng 22h, anh bảo vệ của công ty FreeTrend (chuyên sản xuất giày, KCX Linh Trung, Thủ Đức – TP.HCM) đi vệ sinh thì nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc to. Mở nắp giỏ rác ra thì "OMG" – một bé gái còn đỏ hỏn đang ngồi trong đó, hai tay tím tái
May mắn là bé đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Và hiện tại, cháu bé đã được một cán bộ hiếm muộn tại quận Thủ Đức nhận làm con nuôi.
Không chỉ bỏ con lại công ty, còn có nhiều trường hợp nữ công nhân sau khi sinh xong thì... "ghosting" luôn, để lại cho bệnh viện chăm sóc. Ngày 12/1/2011, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận An, Bình Dương có một bạn nữ công nhân (23 tuổi, tạm trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương) vào sinh con trai nặng gần 3kg, rất kháu khỉnh. Nhưng chỉ vài tiếng sau, bạn ấy đã bỏ lại đứa con rồi... biến mất
Một case khác vào ngày 16/11/2010, bà Nguyễn Thị Bé ở phường Phước Long B, quận 9, ra sau vườn cắt rau thì phát hiện một túi nilon đen, bên trong là một bé gái xinh xắn. Bà đã chuyển nhanh em bé đến trạm y tế phường Phước Long B cấp cứu.
Chiều cùng ngày, trạm y tế cũng tiếp nhận 1 nữ công nhân được bạn bè đưa đến chữa bệnh hậu sản. Bạn này đã thừa nhận mình chính là mẹ của đứa trẻ bị bỏ rơi nói trên.
Nếu case trên là bỏ con vào vườn nhà dân thì cũng có những bé bị bỏ lại... vệ đường luôn ý. Ở khu chợ Dĩ An 2 (thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương), chị Nguyễn Thị Trang đã cứu sống một bé sơ sinh vừa bị vứt bỏ cạnh đường ray xe lửa, toàn thân tím tái.
Chị đã bế cháu bé đến trình báo với chính quyền địa phương nhưng sau cả tuần lễ thông báo vẫn không có ai đến nhận. Mọi người biết đây là kết cục buồn của một "mối tình nhà trọ" và mẹ đứa bé không ai khác là một nữ công nhân.
Nguồn: soha.vn