GaPinky9585
New member
Trong khi hội chị em đang chill với hoa và quà tặng ngày 20/10, thì những nữ phi công lại đang vi vu giữa mây trời, chỉ nhận được lời chúc từ vị khách lạ hoặc tự mình chill một mình trên vùng trời xa xôi
Bỏ ĐH kinh tế để theo đuổi ước mơ "lướt mây"
Cô nàng Huỳnh Lý Đông Phương (sinh 1987) vốn đang ngoan hiền học kinh tế, nhưng cháy bỏng với giấc mơ bay bổng nên đã làm một quyết định "chấn động": bỏ dở 2 năm ĐH Kinh tế quốc dân để sang tận Pháp học bay!
Giờ đây, chị là nữ cơ trưởng điều khiển "xịn sò" máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines luôn nha!
Nhớ lại thời "khổ luyện", Đông Phương kể có hôm bị ốm vẫn cố bay, rồi nôn ngay trên áo vàng bay kiểm tra. Về ký túc xá vừa giặt áo vừa khóc, định bỏ cuộc luôn
Nhưng nhìn lại gương, cô tự nhủ: "Mình phải cố, không thể phụ kỳ vọng của gia đình!"
Suốt 2 năm đó, chị "cày cuốc" không ngừng nghỉ với thầy người Pháp. "Cảm giác lần đầu tự mình lái máy bay cất cánh, hạ cánh... biết rằng không được phép sai một li là cảm giác khó quên nhất đời," chị tâm sự.
Năm 2011, cô gái cao trên 1m7, da trắng xinh như hot girl chính thức gia nhập Vietnam Airlines và trở thành nữ cơ trưởng đầu tiên của Việt Nam luôn!
Cũng như nhiều nữ phi công khác, 20/10 hàng năm Đông Phương vẫn phải bay làm nhiệm vụ. Dù hơi buồn nhưng chị vẫn lạc quan: "Niềm vui luôn bắt đầu từ những chuyến bay mà!"
"Máy bay là ngôi nhà thứ hai" - quote đậm chất thơ
Sinh năm 1985, chị Hà Thị Diệu Huyền hiện là cơ phó đội bay A321 của Vietnam Airlines. Ban đầu làm kiểm soát viên không lưu (nghề hướng dẫn máy bay lăn đỗ cất hạ cánh ấy), nhưng sau một chuyến bay cùng phi công, chị quyết định "đổi nghề" dù đã gắn bó gần 5 năm!
Đúng ngày 20/10 cách đây 3 năm, Diệu Huyền về nước sau khóa huấn luyện ở Mỹ. Và năm nay, 20/10 chị lại bay Nhật Bản tiếp rồi.
"Nhiệm vụ giao phải làm thôi. Nhưng biết đâu được nhận lời chúc từ khách không quen cũng vui lắm. Cuộc sống nhiều bất ngờ ý nghĩa từ những điều giản đơn mà," chị cười nói
"Ngày 20/10 cũng là ngày quốc tế Không Lưu nữa, chúc các đồng nghiệp luôn tâm huyết dẫn dắt những chuyến bay an toàn nhé!"
Niềm vui lớn nhất là những phút giây bên gia đình
Nam phi công đã khó rồi, nữ phi công còn khó gấp bội! Làm nghề này cần sự chia sẻ từ gia đình lắm á.
Chị Nguyễn Ly Hương tốt nghiệp quy hoạch đô thị, được nhận vào đơn vị danh tiếng ở Hà Nội nhưng lại... nộp đơn thi phi công cho vui. Ai ngờ vượt qua cả ngàn ứng viên nam "to như cột nhà" về thể lực và tâm lý
Ly Hương bắt đầu bay tháng 12/2008, đến tháng 1/2015 đã là cơ trưởng chính thức ATR72-500 rồi!
Sau khi làm việc một thời gian, chị mới thấm: nghề phi công có lịch bay không cố định, toàn bay ngoài giờ hành chính, chuyến dài, đổi múi giờ ảnh hưởng sức khỏe khủng khiếp. Thời gian cho gia đình con cái cũng ít nữa, nhất là với các chị đã có gia đình
Chồng chị Hương cũng là phi công, bạn học cùng khóa ở Pháp luôn nha!
"Niềm vui lớn nhất là chuyến bay hạ cánh an toàn. Lúc đó chỉ muốn chạy về nhà nấu bữa cơm cho gia đình thôi," Ly Hương tâm sự ngọt lịm
Nguồn: soha.vn