NaSweet7921
New member
Truyền Thuyết Về Quán Tiên có ý tưởng hay đấy nhưng kể chuyện hơi dài dòng rối rắm, nên trải nghiệm xem không thực sự đã lắm các bạn ơi
Truyền Thuyết Về Quán Tiên là phim Việt đầu tiên quay trở lại rạp sau khi dịch đã lắng xuống. Được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Xuân Thiều với góc nhìn mới lạ, khá nhạy cảm, bộ phim được Bộ văn hoá, thể thao và du lịch "đặt hàng" đã gây bất ngờ cho nhiều người ngay từ trailer đầu tiên. Nhưng mà thật ra xem xong thì hơi fail kỳ vọng, vì phim nhồi nhét quá nhiều message vào một cốt truyện vốn đã phức tạp rồi
Trailer Truyền Thuyết Về Quán Tiên
1. Phim lịch sử ra rạp ngay sau mùa dịch - nước đi đầy can đảm của ekip
Hiếm có phim nào dám như Truyền Thuyết Về Quán Tiên, quyết chiếu ngay khi rạp vừa mở cửa lại sau đợt đóng băng dài. Nhưng mà suy cho cũng là nước cờ thông minh đấy! Vì lúc này tinh thần dân tộc đang cháy bỏng, một bộ phim về lòng yêu nước chắc chắn gặp đúng timing "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" rồi. Hơn nữa, lúc điện ảnh còn đang ế ẩm, phim có thể tránh được cạnh tranh và thu hút được sự chú ý của mọi người dễ hơn.
Bên cạnh đó, việc mở ra hướng đi táo bạo hơn cho dòng phim lịch sử, chiến tranh - thứ vốn hay sa vào mô típ lính chiến đấu trên chiến trường máu lửa - cũng cho thấy ekip rất mạnh dạn. Vì trước giờ mọi người toàn nghĩ phim chiến tranh là khô khan lắm
2. Một cốt truyện mới lạ, độc đáo nhưng bị khai thác dài dòng, rối rắm
Truyền Thuyết Về Quán Tiên lấy bối cảnh năm 1967 tại một hang động bí ẩn tuyệt đẹp ở Trường Sơn, được dùng làm quán ăn cho bộ đội dừng chân nghỉ ngơi. Mùi (Thuý Hằng), Phượng (Minh Khuê) và Tuyết Lan (Hoàng Mai Anh) là ba cô gái thanh niên xung phong được cử đến trông coi quán. Ở đây, mọi chi tiết đều nhấn mạnh vào nỗi cô đơn, khao khát tình yêu của người phụ nữ giữa thời chiến khốc liệt. Có "nó" - con vượn luôn rình rập Mùi vì ham muốn... thể xác . Có Ku Xê (Leo Nguyễn), Quỳnh (Lê Hoàng Long) và cậu chàng Thiệt (Trần Việt Hoàng) đóng vai liều thuốc xoa dịu tâm hồn cô đơn của ba cô gái đang vật lộn với hội chứng Hysteria (hay còn gọi là căn bệnh "thiếu đàn ông") ẩn sau vẻ ngoài lạc quan cứng rắn.
Trong Truyền Thuyết Về Quán Tiên, ta thấy dáng dấp của tác phẩm Người Sót Lại Của Rừng Cười (1991). Nhưng tiếc thay, phim này không xuất sắc bằng người tiền nhiệm. Lý do là vì nó bị nhồi nhét quá nhiều thứ! Đầu tiên là tham vọng làm phim lịch sử kết hợp kinh dị. Sau đó lại lồng thêm chuyện tình cảm, sự hi sinh của lính trẻ và cả tính ác liệt của chiến tranh. Nhiều "nguyên liệu" thế mà chỉ có 1 tiếng rưỡi để kể, nên tất cả đều không được thể hiện trọn vẹn Đặc biệt là mạch truyện chính về chú vượn kinh dị - làm khán giả giật mình vài ba lần ở giữa phim, lại bị giải quyết qua loa trước khi phim kết thúc. Khiến người xem confused không biết nội dung chính của phim là gì luôn á!
3. Non núi Trường Sơn đẹp mê hồn nhưng kĩ xảo và lời thoại thì đầy gượng gạo
Phải công nhận là những thước phim Truyền Thuyết Về Quán Tiên được đầu tư kỹ lưỡng và đẹp mắt lắm nha! Non núi Trường Sơn qua từng cảnh quay lúc thì xanh rì tràn đầy sức sống, khi lại ngả vàng héo úa trước bom đạn. Các góc quay được bố cục chặt chẽ, giúp thu hút ánh nhìn người xem vào chủ thể chính trong khung hình.
Nhưng mà đáng tiếc là kĩ xảo của phim tuy được dùng nhiều để mô tả bom đạn, cháy nổ và con vượn phản diện, nhưng chất lượng không cao lắm Ngoài ra, kịch bản có nhiều câu thoại khiến phim gượng gạo, đôi khi sáo rỗng vì thông điệp không được truyền tải hiệu quả.
4. Nữ diễn viên Thúy Hằng - người mang cái hồn cứu sống cả một bộ phim
Nguồn: kenh14.vn