Câu chuyện hậu trường đỉnh nóc kịch trần vừa được nữ diễn viên Park Seo Yoon hé lộ đây!
Mới đây, nữ diễn viên Park Seo Yoon vừa tham gia một show phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim "Teach You a Lesson". Tại đây, cô nàng đã thả thính một câu chuyện cực xịn về Jin Ki Joo trong lúc quay phim khiến ai nghe cũng phải trầm trồ.
Nghe đây nha! Park Seo Yoon xuất hiện ở tập 3 với vai diễn Ye Ri. Tập này kể về một trường nữ sinh, nơi Ye Ri dùng quyền lực KOL để ép buộc các thầy cô. Trong quá khứ, con bé này còn dựng chuyện bị quấy rối để đẩy một thầy giáo đến mức phải tự tử vì bị dư luận ném đá. Đến hiện tại, nó lại tiếp tục làm khổ cô giáo đang dạy mình đến mức tuyệt vọng luôn á!
Jin Ki Joo thực sự đã nhập vai đến mất kiểm soát khi quay "Teach You a Lesson" nha!
Nhờ sự xuất hiện của Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm, mặt thật của Ye Ri mới bị lột trần. Sau khi mất hết tất cả, trong cơn cuồng nộ, con bé này còn định giết chết cô giáo của mình nữa kìa!
Ở phân cảnh này, nhân vật nữ chính Im Ha Rim (do Jin Ki Joo đảm nhận) đã viết chữ "nhẫn" vào lòng bàn tay tận 3 lần để cố gắng kiềm chế cơn giận. Sau đó, khi Ye Ri dùng dao tấn công, Im Ha Rim đã tay không cầm lấy hung khí luôn, máu chảy lênh láng trên tay.
Kịch bản xuất sắc vãi chưởng nên diễn viên mới nhập tâm cao độ được!
Tất nhiên ai xem cũng hiểu máu là máu giả, dao cũng chỉ là đạo cụ thôi. Nhưng theo lời Park Seo Yoon tiết lộ thì Jin Ki Joo đã thật sự đổ máu khi quay cảnh này đó nha! Ban đầu, Park Seo Yoon cũng thắc mắc vì rõ ràng dao là đạo cụ, sao Jin Ki Joo lại chảy máu được. Nhưng plot twist là ở đoạn viết chữ "nhẫn" vào lòng bàn tay đó! Lúc đó Jin Ki Joo quá nhập tâm vào vai, không nhận ra mình đã dùng lực quá mạnh khiến bàn tay bật máu luôn!
Sau khi nghe câu chuyện này, netizen lại một lần nữa dành mưa lời khen cho Jin Ki Joo cũng như kịch bản của "Teach You a Lesson". Bởi vì chỉ khi bộ phim có kịch bản xịn xò đến mức khiến diễn viên nhập tâm hoàn toàn, cộng thêm dàn cast toàn thực lực, cùng nhiều yếu tố khác kết hợp, mới tạo nên siêu phẩm đỉnh cao như vầy được:
- Ê lúc xem bả viết trên tay là thấy tay đỏ luôn rồi ý, nhập tâm thật sự
- Diễn quá đỉnh luôn, đâu phải ai cũng diễn được như vậy
- Cảnh đó chắc bả đang điên thật, haha
- Gặp tui chắc bùng nổ luôn quá, chỉ xem thôi mà cảm thấy là đã âm phước dữ luôn rồi đó
- Diễn cỡ đó luôn mà, ăn tiền ăn tiền
- Cơ mà thực ra tui thấy khen Jin Ki Joo đúng rồi, mà cũng phải khen kịch bản nữa ấy. Vì kịch bản phải hay thì diễn viên mới nhập tâm cao độ vậy được. Thế mới ra siêu phẩm
Nói thêm về "Teach You a Lesson", đây là bộ phim khai thác các vấn nạn trong giáo dục, đặc biệt là bạo lực học đường. Trong phim, khán giả thấy một thế giới học đường hỗn loạn vô cùng, nơi các giáo viên vì đủ mọi áp lực mà mất đi quyền giáo dục học sinh. Vô vàn vấn nạn phức tạp đã xảy ra tại môi trường học đường. Và để lập lại trật tự, tổ chức đặc biệt mang tên Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm đã ra đời, cho phép các thành viên trừng trị những học sinh cá biệt bằng mọi biện pháp, khôi phục quyền chính đáng của các thầy cô giáo.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, nữ diễn viên Park Seo Yoon vừa tham gia một show phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim "Teach You a Lesson". Tại đây, cô nàng đã thả thính một câu chuyện cực xịn về Jin Ki Joo trong lúc quay phim khiến ai nghe cũng phải trầm trồ.
Nghe đây nha! Park Seo Yoon xuất hiện ở tập 3 với vai diễn Ye Ri. Tập này kể về một trường nữ sinh, nơi Ye Ri dùng quyền lực KOL để ép buộc các thầy cô. Trong quá khứ, con bé này còn dựng chuyện bị quấy rối để đẩy một thầy giáo đến mức phải tự tử vì bị dư luận ném đá. Đến hiện tại, nó lại tiếp tục làm khổ cô giáo đang dạy mình đến mức tuyệt vọng luôn á!
Jin Ki Joo thực sự đã nhập vai đến mất kiểm soát khi quay "Teach You a Lesson" nha!
Nhờ sự xuất hiện của Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm, mặt thật của Ye Ri mới bị lột trần. Sau khi mất hết tất cả, trong cơn cuồng nộ, con bé này còn định giết chết cô giáo của mình nữa kìa!
Ở phân cảnh này, nhân vật nữ chính Im Ha Rim (do Jin Ki Joo đảm nhận) đã viết chữ "nhẫn" vào lòng bàn tay tận 3 lần để cố gắng kiềm chế cơn giận. Sau đó, khi Ye Ri dùng dao tấn công, Im Ha Rim đã tay không cầm lấy hung khí luôn, máu chảy lênh láng trên tay.
Kịch bản xuất sắc vãi chưởng nên diễn viên mới nhập tâm cao độ được!
Tất nhiên ai xem cũng hiểu máu là máu giả, dao cũng chỉ là đạo cụ thôi. Nhưng theo lời Park Seo Yoon tiết lộ thì Jin Ki Joo đã thật sự đổ máu khi quay cảnh này đó nha! Ban đầu, Park Seo Yoon cũng thắc mắc vì rõ ràng dao là đạo cụ, sao Jin Ki Joo lại chảy máu được. Nhưng plot twist là ở đoạn viết chữ "nhẫn" vào lòng bàn tay đó! Lúc đó Jin Ki Joo quá nhập tâm vào vai, không nhận ra mình đã dùng lực quá mạnh khiến bàn tay bật máu luôn!
Sau khi nghe câu chuyện này, netizen lại một lần nữa dành mưa lời khen cho Jin Ki Joo cũng như kịch bản của "Teach You a Lesson". Bởi vì chỉ khi bộ phim có kịch bản xịn xò đến mức khiến diễn viên nhập tâm hoàn toàn, cộng thêm dàn cast toàn thực lực, cùng nhiều yếu tố khác kết hợp, mới tạo nên siêu phẩm đỉnh cao như vầy được:
- Ê lúc xem bả viết trên tay là thấy tay đỏ luôn rồi ý, nhập tâm thật sự
- Diễn quá đỉnh luôn, đâu phải ai cũng diễn được như vậy
- Cảnh đó chắc bả đang điên thật, haha
- Gặp tui chắc bùng nổ luôn quá, chỉ xem thôi mà cảm thấy là đã âm phước dữ luôn rồi đó
- Diễn cỡ đó luôn mà, ăn tiền ăn tiền
- Cơ mà thực ra tui thấy khen Jin Ki Joo đúng rồi, mà cũng phải khen kịch bản nữa ấy. Vì kịch bản phải hay thì diễn viên mới nhập tâm cao độ vậy được. Thế mới ra siêu phẩm
Nói thêm về "Teach You a Lesson", đây là bộ phim khai thác các vấn nạn trong giáo dục, đặc biệt là bạo lực học đường. Trong phim, khán giả thấy một thế giới học đường hỗn loạn vô cùng, nơi các giáo viên vì đủ mọi áp lực mà mất đi quyền giáo dục học sinh. Vô vàn vấn nạn phức tạp đã xảy ra tại môi trường học đường. Và để lập lại trật tự, tổ chức đặc biệt mang tên Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm đã ra đời, cho phép các thành viên trừng trị những học sinh cá biệt bằng mọi biện pháp, khôi phục quyền chính đáng của các thầy cô giáo.
Nguồn: kenh14.vn